Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Thứ Hai Tuần Thánh

Threaded View

  1. #1
    teresangan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: tp HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 124
    Cám ơn
    235
    Được cám ơn 346 lần trong 104 bài viết

    Default Thứ Hai Tuần Thánh

    NGÀI CHỈ ĐƯỜNG CHO CHÚNG TA ...
    Sở dĩ chúng ta vui mừng cử hành Tuần Thánh , là vì Chúa Giêsu đã "nói" về con người và "nói" về Thiên Chúa . Ngài nói cho chúng ta biết lòng hận thù và sự dữ có thể đi xa đến đâu , và ơn tha thứ của Thiên Chúa có thể đến mức độ nào . Ngài đã chỉ con đường nhân loại , hầu cho chúng ta bước theo chân Ngài . Ngài giải thích rằng con người ấy có thể ngăn chặn trong bản thân mình , trong xác thịt mình , bước pháy triển của sự dữ , đón nhận tất cả mà không trả đũa , không trách móc : bị xỉ vả người ấy không xỉ vả lại , bị hành hạ người ấy không đe doạ lại . Trước Ngài là bóng đêm , sau Ngài là ánh sáng ! Bóng tối không còn quyền lực nữa : Tuần Thánh này tách lịch sử nhân loại ra làm hai.
    Cuộc Vượt qua của Chúa Kito nhắc chúng ta rằng con người cần được sinh ra , và nhân tính không phải được ban cho một lần rồi thôi . Nhân tính ấy phải được xây dựng và phát triển ..... Và sở dĩ việc ra đời của một con người thì đớn đau , ấy là vì cái bất nhân vẫn còn đó , vây quanh chúng ta khắp nơi , tìm cách nuốt chửng chúng ta . Nhân tính ấy chắc chán sẽ chiến thằng vĩnh viễn , nhưng trong một chiến thắng cần được chinh phục trường kỳ .Sáng ngày Phục Sinh, ngôi mộ trở thành cái nôi của nhân loại mới , được lột khỏi khăn liệm và băng vải .Con người mới trỗi dậy . CON NGƯỜI viết bằng chữ hoa . Con người ấy là đây : Ecce Homo.

    Eric T. de Clermont-Tonnerre
    Chữ ký của teresangan
    Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com