cùng cầu nguyện cho các nạn nhân trận động đất ở Ý....
https://thanhcavietnam.net/forum/sho...4501#post34501
Trận động đất kinh hoàng ở Italia........ AQUILA, Italia - Cơn động đất với cường dộ địa chấn mạnh 6,3 độ Richter đã xẩy vào rạng sáng ngày 6/4/2009 làm 150 người chết, 1.500 người bị thương và khoảng 100.000 trở thành vô gia cư phải sống màn trời chiếu đất. Rất nhiều ngôi nhà tại L'Aquila đã bị sập hoàn toàn, trong khi vô số những chiếc xe hơi bị mảnh vỡ đè nát nằm rải rác khắp thành phố.
........
Lạy Chúa.. xin Chúa thương cứu các linh hồn vừa qua đời trong nạn động đất... được thứ tha phần phạt và mau hưởng nhan thánh Chúa...
Xin thương nâng đỡ những người bị thương tật.. được cứu chữa tận tình và mau bình phục....
Xin cho những người mất nhà được mau có chỗ nương thân....
Xin .... cho các trẻ em.. mau được đến trường....
Và xin cho nhiều người biết rộng tay chia sẻ......
Lạy Chúa.. xin Chúa thương cứu các linh hồn vừa qua đời trong nạn động đất... được thứ tha phần phạt và mau hưởng nhan thánh Chúa...
Xin thương nâng đỡ những người bị thương tật.. được cứu chữa tận tình và mau bình phục....
Xin cho những người mất nhà được mau có chỗ nương thân....
Xin .... cho các trẻ em.. mau được đến trường....
Và xin cho nhiều người biết rộng tay chia sẻ......
Xin Cha thương nghe lời chúng con nài van, và nhậm lời chúng con kêu xin, Xin Cha dủ lòng thương đến những linh hồn vừa qua đời ,và những người mất nhà cửa......
Lạy Chúa.. xin Chúa thương cứu các linh hồn vừa qua đời trong nạn động đất... được thứ tha phần phạt và mau hưởng nhan thánh Chúa...
Xin thương nâng đỡ những người bị thương tật.. được cứu chữa tận tình và mau bình phục....
Xin cho những người mất nhà được mau có chỗ nương thân....
Xin .... cho các trẻ em.. mau được đến trường....
Và xin cho nhiều người biết rộng tay chia sẻ......
Xin Chúa đoái thương con cái của Ngài đã đc Ngài kêu về nơi an nghỉ trong trận động đất, xin Chúa cho họ được hưởng nhan thánh Chúa đời đời. Amen...............
Lạy Chúa.. xin Chúa thương cứu các linh hồn vừa qua đời trong nạn động đất... được thứ tha phần phạt và mau hưởng nhan thánh Chúa...
Xin thương nâng đỡ những người bị thương tật.. được cứu chữa tận tình và mau bình phục....
Xin cho những người mất nhà được mau có chỗ nương thân....
Xin .... cho các trẻ em.. mau được đến trường....
Và xin cho nhiều người biết rộng tay chia sẻ......
Abba! Abba! Abba!
Xin thưong xót đến những nạn nhân của trận động đất này.
Xin Cha hãy an ủi những người đã đánh mất đi người thân của mình.. con mất cha mẹ, cha mẹ phải xa lìa con cái,.... vợ chồng, anh chị em mất nhau,....
Cha ơi! Họ đau khổ lắm.... Xin Cha hãy xoa dịu nỗi đau của họ......
Con chúc tụng Cha, con ngợi khen Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhận lời con.
Lạy Chúa.. xin Chúa thương cứu các linh hồn vừa qua đời trong nạn động đất... được thứ tha phần phạt và mau hưởng nhan thánh Chúa...
Xin thương nâng đỡ những người bị thương tật.. được cứu chữa tận tình và mau bình phục....
Xin cho những người mất nhà được mau có chỗ nương thân....
Xin .... cho các trẻ em.. mau được đến trường....
Và xin cho nhiều người biết rộng tay chia sẻ......
Nguyên văn bởi MAI BA LONG
Abba! Abba! Abba! Xin thưong xót đến những nạn nhân của trận động đất này. Xin Cha hãy an ủi những người đã đánh mất đi người thân của mình.. con mất cha mẹ, cha mẹ phải xa lìa con cái,.... vợ chồng, anh chị em mất nhau,.... Cha ơi! Họ đau khổ lắm.... Xin Cha hãy xoa dịu nỗi đau của họ...... Con chúc tụng Cha, con ngợi khen Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhận lời con.
Lạy Cha. Chúng con ở đây đã hơn 2 người rồi.
Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.
Xin Cha nâng đỡ họ, xin cho nhiều bàn tay biết chìa ra, hướng về phía những nạn nhân này, đất nước này ...
Xin Cha nhận lời chúng con. Amen
Xin Cha thương cứu vớt những linh hồn nhỏ bé đó...
Cũng như xin Mẹ Maria ủi an, xoa dịu đến những thân nhân của họ... Vì con biết, Mẹ là người hiểu rõ họ hơn bất cứ 1 ai, và chỉ có Mẹ và Chúa mới có thể xoa dịu được nỗi mất mát quá lớn với họ như thế này....
Và xin cho mọi người biết đến tính bác ái, mở rộng vòng tay yêu thương chia sẻ đến với họ...
A-men...