|
||
|
||
Cô Maria Hiền Thê của chú NS HỒNG BÍNH được Chúa gọi về lúc 17h30 ngày 03/11/2015. Xin ACE cùng cầu nguyện cho Cô Maria sớm được hưởng Thánh Nhan Chúa. |
||
Giêsu Maria Giuse con mến yêu. Xin cứu rổi linh hồn MARIA. |
||
|
||
|
||
"Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng dưng bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ" (Is 38,12). |
||
Giêsu Maria Giuse con yêu mến xin thương cứu linh hồn Maria. |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh Hồn Maria được lên trốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mắt Đức Chúa Trời sáng Láng vui vẻ vô . Amen |
||
|
||
|
||
|
||||
|
||
thay đổi nội dung bởi: Caohuong, 04-11-2015 lúc 04:25 PM Lý do: Thêm thông tin
Xin Thiên Chúa thánh hóa những đau khổ, mất mát của chúng con trở nên hữu ích cho linh hồn chúng con. Đặc biệt những hy sinh hôm nay mà chúng con phải chịu sẽ là lời cầu nguyện tha thiết đẹp lòng Chúa và sinh ích cho linh hồn Maria. |
||
Xin hiệp thông cùng Nhạc sĩ Hồng Bính và tang quyến |
||
Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người Chị Maria Trần Thị Liên này trong tay Cha. |
||
Qua sự ủy thác của Admin thanhcavietnam, |
||
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen. |
||
Thành thật chia buồn với Ns. hongbinh và tang quyến. |
||
Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được yên nghỉ đời đời, |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ |
||
|
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. |
||
|
||
|
||||
Hồng Bính xin chân thành cảm ơn quý cha, quý Sr. quý thầy, quý nhạc sỹ, quý Thi Sỹ, Quý Ca trưởng, Ủy Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Ban Mê Thuột, Ủy Ban Truyền Thông Giáo Phận BMT, Các Giáo xứ, Ban Quản Trị Website Thánh Ca Việt Nam, Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo, Các nhóm Thánh ca Việt Nam Sài Gòn, Ban mê thuột......,quý thân nhân, ân nhân và bằng hữu khắp mọi nơi đã gởi lời phân ưu chia buồn, dâng Thánh lễ và hiệp thông trong lời cầu nguyện với Hồng Bính trước sự ra đi của người bạn đời là Maria Trần Thị Liên đã vượt sóng cùng Hồng Bính xấp xỉ 24 năm tình mặn nồng chồng vợ. Nguyện xin Chúa trả công vô cùng cho Quý cha, quý Tu sỹ cùng toàn thể quý vị. |
||
Chúng con cậy vì danh chúa nhân từ Xin cho linh hồn Maria sớm được về hưởng nhan Thánh Chúa. |
||