Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Tìm cách...

Hybrid View

  1. #1
    Sa mac's Avatar

    Tuổi: 30
    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Valentino Phúc Định
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM City
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 15
    Cám ơn
    623
    Được cám ơn 140 lần trong 15 bài viết

  2. Có 3 người cám ơn Sa mac vì bài này:


  3. #2
    usis's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Vincenté
    Giới tính: Nam
    Đến từ: đâu đó ở Sài gòn!!!!
    Bài gởi: 5
    Cám ơn
    2
    Được cám ơn 14 lần trong 5 bài viết

    Default

    Chào bạn,
    Mình chẳng có kinh nghiệm gì nhiều, nhưng thấy bạn đặt vấn đề hay, nên cũng tranh thủ vô thêm vài ý:

    người ta có câu chuyện vui về vợ chồng trải qua 4 chữ mật:
    - Lúc mới thăm dò nhau, gọi là bí mật
    - Công khai cho mọi người biết, gọi là thân mật
    - Lúc cùng nhau tiến lên dòng giữa ở nhà thờ, gọi là trăng mật
    - Sau vài năm sống chung: gây gỗ, bắt lỗi, ... gọi là dập mật

    Theo mình nghĩ, nếu không gây gỗ thì không yêu nhau lâu được. Đó là điều tất yếu trong cuộc sống vợ chồng, như ông bà mình có nói "Thương nhau lắm, cắn nhau đau". Khi yêu thì người ta thường chú ý đến những mặt nổi bật của người kia, nhưng trong cuộc sống vợ chồng, cũng cần phải yêu cả những tật xấu của nhau nữa. Đôi khi những tật xấu ấy mới làm cho người ta nhớ nhau nhiều hơn.

    Tóm lại, để khắc phục, khi bực mình hay không đồng ý điều gì thì nên nói thẳng ra trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau (không nên ở tư thế kẻ cả), sau đó thì quên hết. Còn nếu không muốn nói ra thì đừng nhớ tới nữa, chứ đừng tích cóp lâu ngày đợi cơ hội tốt, lại xổ ra như sớ táo quân..... lúc ấy thì khó chữa lắm và cũng dễ xa nhau lắm.

  4. Có 5 người cám ơn usis vì bài này:


  5. #3
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Default

    Đâu, thử post hỏi ý kiến, ý cò gì đó vô đây nè:

    theo ở mục "Một ý nho nhỏ" tí tí thôi nè :
    https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=5218
    có ..3 thành viên :
    theresa _hien(người nêu ý kiến)
    giusehien là cử nhân tâm lý,
    vante... có thể lằng nghe mọi người nói...
    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  6. Có 3 người cám ơn Angelus vì bài này:


  7. #4
    Tu Ech's Avatar

    Tuổi: 70
    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: GIOAN
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CÀ MAU
    Bài gởi: 15
    Cám ơn
    335
    Được cám ơn 130 lần trong 15 bài viết

    Default

    hi.theo kinh nghiệm của mình thì.
    Khi mình nóng giận thì bà nhà cứ mỉm cười. rồi im ru
    Khi bà nhà tức giận thì mình thục đầu le lử.
    Thấy đối phương không có ý ứng chiến.Nên im hết,không cãi cọ thêm thế mà vượt qua hơn 20 năm đấy.

  8. Có 3 người cám ơn Tu Ech vì bài này:


  9. #5
    Phero Linh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2009
    Tên Thánh: Phê rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hà Nội
    Bài gởi: 25
    Cám ơn
    204
    Được cám ơn 131 lần trong 25 bài viết

    Default

    Vợ chồng : Tôn trọng, nhường nhịn, chăm sóc và chia sẻ ==> Êm ấm
    Chữ ký của Phero Linh
    " Thµy lµ §Êng Ki t«, Con thiªn chóa h»ng sèng " ( Mt : 16,16 )


  10. Có 2 người cám ơn Phero Linh vì bài này:


  11. #6
    conchien's Avatar

    Tuổi: 71
    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Alfonso
    Giới tính: Nam
    Đến từ: tp hcm vn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    729
    Được cám ơn 1,000 lần trong 145 bài viết

    Default còn tồn tại không |?

    Trích Nguyên văn bởi Angelus View Post
    Đâu, thử post hỏi ý kiến, ý cò gì đó vô đây nè:
    Sao bấm vào link được báo là trang này không tồn tại ?

  12. Có 2 người cám ơn conchien vì bài này:


  13. #7
    The Hai's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Can Tho
    Bài gởi: 4
    Cám ơn
    34
    Được cám ơn 15 lần trong 4 bài viết

    Default

    Chào bạn Sa mac !
    câu hỏi của bạn hay lắm đó . Theo tôi , chẳng có gia đình hạnh phúc nào lại không xảy ra những xích mích , gây gỗ nhau sau vài năm kết hôn . Trường hợp đó cũng xảy ra với tôi , nhưng tôi đã cố gắng vượt qua .
    Khi cưới nhau chúng ta đã từng hứa với nhau trước chúa và hôi thánh là giữ lòng chung thuỷ với nhau , chăm sóc cho nhau suốt đời . Vì thế khi cải vã nhau thì chỉ cần tôi nghĩ đến người bạn đời là một thân xác với mình là tôi cố gắng bỏ qua mọi việc để cùng làm lành với nhau . Bạn cố gắng lã lành vài lần là quen thôi .Chúc bạn hạnh phúc.

  14. Có 2 người cám ơn The Hai vì bài này:


  15. #8
    Nganguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,030
    Cám ơn
    19,324
    Được cám ơn 5,319 lần trong 962 bài viết

    Default

    Theo mình thấy có nhiều gia đình bị tan vỡ và chia tay rất nhiều cuộc sống có ai mà tránh khỏi sự va chạm vì những lời nói hay công việc nhỏ mà không sao giải quyết được , chỉ một chuyện nhỏ thôi ,như vậy thật là đáng tiếc .....???? vì mình nghĩ vì cái tôi của con người mình lớn quá , nên không sao chấp nhận được nhau đó .và ông bà có câu nói : chín bỏ làm mười ....và mỗi người phải biết lắng nghe và tìm hiểu vấn đề , thì mình tin rằng mọi việc sẽ tìm được nối thoát. Nhưng có ơn Chúa thì mọi việc sẽ tốt đẹp thôi .
    Chữ ký của Nganguyen
    THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

  16. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com