Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Tâm tình với thanhcavietnam.net

Hybrid View

  1. #1
    sinh đôi's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bình Dương
    Bài gởi: 22
    Cám ơn
    75
    Được cám ơn 70 lần trong 18 bài viết

    Default Tâm tình với thanhcavietnam.net

    Tôi biết tcvn cũng hơi… lâu lâu, trong một dịp rất tình cờ: một lần google search 1 bài thánh ca, trong số kết quả tìm được, có trang web này. Không có câu “Chỉ thành viên mới nhìn thấy link” nên tôi đã tải bài hát dễ dàng. Và rồi, tcvn cũng dần trôi vào quên lãng.

    Mấy hôm trước, cần 1 số bài hát cho Giáng Sinh theo ý mình, tôi lại sực nhớ trang web này. Lần này mất thời gian hơn nhiều. Nhưng nhờ đó, tôi có dịp theo dõi nhiều bài viết của các thành viên. Và, tôi thật sự bất ngờ, khi phát hiện ra rằng: một số đông tv tuổi đời còn rất trẻ, không chỉ qua số tuổi được hiển thị, mà là trong những bài viết - mặc dù rất hay – nhưng vẫn toát lên vẻ hồn nhiên, và đôi khi rất ngây ngô! Và tôi thật sự xúc động. Trong xã hội hiện nay, khi mà những giá trị đạo đức ngày càng sa sút, khi mà giới trẻ quan tâm nhiều hơn về những “hot boy, hot girl” hơn là những tấm gương hiếu thảo, chăm ngoan. Giới trẻ bây giờ lên mạng là thích săn tìm những tin “nóng” như “Ca sĩ x lộ hàng, diễn viên y pêđê…” và những chuyện giật gân cướp-giết-hiếp… thì ở đây, vẫn có nhiều bạn trẻ đến đây để tìm hiểu, học hỏi và chia sẻ cho nhau tình yêu Thiên Chúa, giúp nhau sống đạo tốt hơn.

    Tôi đã thật sự ngưỡng mộ các bạn, yêu quý các bạn. Và tôi quyết định gia nhập diễn đàn, mặc dù tuổi tác có lẽ rất so le với các bạn. Cũng không phải tôi định “cưa sừng làm nghé” đâu! Mà tôi mong muốn, có thể 1 lúc nào đó, các bạn sẽ cần đến những con đường mà tôi đã đi qua.

    Thật đáng tiếc, tôi không giúp gì được cho diễn đàn. Về mặt kỹ thuật, thế hệ tôi kém may mắn hơn các bạn nhiều. Tôi mới biết sử dụng vi tính thời gian gần đây, và toàn là tự mày mò (còn gọi là “hiệp sĩ mù”:icon1:). Về mặt kiến thức, có lẽ tôi còn phải học ở các bạn! (“Trẻ khôn qua, già lú lại” mà!).

    Vậy đó. Các bạn cũng đừng ngạc nhiên, khi thấy có tv chỉ đọc chứ ít khi viết (có biết gì mà viết!). Xin được làm người quan sát, dõi theo những bước chân của các bạn. Xin chúc các bạn tràn đầy ơn Chúa. Chúc diễn đàn ngày càng phát triển. Chúc 1 mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc!
    Chữ ký của sinh đôi
    In God we trust! Nơi Chúa chúng ta phó thác!

  2. Có 9 người cám ơn sinh đôi vì bài này:


  3. #2
    ocean_moonlight's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Can Lộc- Hà Tĩnh mình thương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 543
    Cám ơn
    9,170
    Được cám ơn 3,434 lần trong 516 bài viết

    Default

    Cảm ơn lời tâm sự của Bác Sinh Đôi hihi.
    Ở đây trẻ có trung có...già cũng có Bác àh hihi
    Mà ít viết bài thì vào Boxchat 888 cho vui hihi, chứ đọc mãi cũng bùn lém hihi
    Chúc Bác Sinh Đôi và người thân có mùa Giáng Sinh ấm áp- an lành-tràn đầy hồng ân của Hài Nhi Giêsu
    Chữ ký của ocean_moonlight
    "Đường Khôn Ngoan Là Đường Thú Vị, Nẻo Khôn Ngoan Là Nẻo Bình An"
    (Cn 3,17)

    >> Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca :sing:



  4. Có 5 người cám ơn ocean_moonlight vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com