Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Một kỷ niệm về Bố yêu!

Hybrid View

  1. #1
    maria_phuong's Avatar

    Tuổi: 40
    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Q.Tân Phú, Tp. HCM
    Bài gởi: 39
    Cám ơn
    31
    Được cám ơn 190 lần trong 32 bài viết

    Default Một kỷ niệm về Bố yêu!



    Tối qua, khi đi tập hát con gái ngồi bên một chú chạc tuổi Bố, khi hát vì quên mắt kiếng nên chu phải ghé sát vào sách để nhìn. Lòng con lại trào lên nỗi nhớ Bố, nhớ về chiếc mắt kiếng hồi đó...

    Con còn nhớ khi con còn bé xíu, Bố tự tay dùng kéo cắt tóc cho con gái, mái tóc ngắn vành tã xinh xin, trông giống nồi tã nấu thịt đông. Sau đó con gái lớn hơn lên thích điệu và bắt đầu thích để tóc dài, tiếp theo đó con rất yêu mến các sơ nên để tóc ngang lưng và bây giờ là trở về với mái tóc vành tã trong hoài niệm về Bố, con cũng mới cắt tóc thôi Bố ạ, cắt để thay đổi tâm trạng cho vui hơn.

    Trở về với câu chuyện mắt kiếng, bố làm điệu cho con gái bằng cách chính tay tỉa chân mày cho con gái diệu... tỉa thật tỉ mỉ với chiếc kính ngày ấy....Và kệt tác tạo ra khiến con gái mỗi lần nhớ lại phải bật cười đó là 2 hàng chân mày mỏng dánh như sợi chì trên mí mắt khiến mấy ngày sau con gái còn đỏ mặt khi mọi người nhìn mặt con. Lúc đó con tìm cách tránh mặt tụi bạn khỏi bị trêu nhưng vẫn dấu không cho Bố biết, sợ Bố buồn... Giờ nhớ lại chuyện đó con bật cười và lại rớt nước mắt vì nhớ Bố, con gái mít ướt quá phải không ạ? Sau lần đó con không dám để Bố tỉa chân mày cho nữa nhưng ngay giây phút này con ước gì có Bố ở bên và tỉa chân mày cho con 1 lần nữa. Bố ơi, xin hãy yên lòng Bố nhé, con gái ngoan năm nay xin nghĩ tết sơm để về thăm mộ Bố và về phụ mẹ chợ tết. Con yêu Bố nhiều thật nhiều Bố biết không!!!




    Chữ ký của maria_phuong






  2. Có 7 người cám ơn maria_phuong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com