Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: "HỌ HẾT RƯỢU RỒI, CON ƠI !"

Hybrid View

  1. #1
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default "HỌ HẾT RƯỢU RỒI, CON ƠI !"

    "HỌ HẾT RƯỢU RỒI, CON ƠI !"

    19/01/2010 14:32:00 Lm. LÊ QUANG UY





    Một bào thai bị phá nát, đựng trong hũ nhựa, gửi tại Góc Lòng Thương Xót Chúa DCCT Sàigòn chiều ngày 23.12.2009

    Nhân suy niệm về dấu lạ Chúa Giêsu làm ở Tiệc Cưới Cana... Dấu lạ nào cho một Việt Nam vô thần chủ trương gần giống như đàn anh Trung Quốc Cộng Sản, ấy là cho phá thai để giảm đà tăng dân số ?

    Lâu lâu rồi, năm sáu năm trước, trên báo Tuổi Trẻ Chúa Nhật có một số chủ đề... Bia rượu. Một phóng sự cho biết, nếu tôi nhớ không lầm, mỗi năm người Việt Nam chúng ta đã tiêu thụ đến... 7.000 tỷ đồng trị giá bia và rượu.


    Tôi nghĩ, nếu phải cộng thêm những khoản tiền có liên quan đến bia rượu như chi phí nhà thương để cấp cứu tai nạn, chi phí nhà trường để cảnh báo nguy cơ, chi phí nhà báo để tuyên truyền chiến dịch, và cả chi phí nhà tù để giáo hóa phạm nhân, thì số tiền phải tốn cho con ma tên là... Ma Men sẽ kinh khủng đến mức nào. Ấy là chúng ta còn chưa tính đến những tổn thương thiệt hại không gì có thể đền bù được về mặt tâm lý, sinh lý và tâm linh, tình cảm của con người trong gia đình, trong xã hội...


    Từ đó đến nay, xét về mặt bề ngoài, đất nước chúng ta đã thay da đổi thịt nhiều, GDP đã tăng nhiều, không biết có ai lại chịu khó thống kê về mức tiêu thụ bia rượu, nhưng cứ đến mùa cưới dịp cuối năm này nối sang đầu năm kia như trong những ngày này, chúng ta lại thấy, vẫn thấy và sẽ còn thấy người ta vui vẻ nâng cốc “Dzô, dzô !” Rồi chiều chiều, nếu lấy Honda chạy một vòng loanh quanh các phố, nhất là dọc con kênh Nhiêu Lộc, chúng ta sẽ thấy, trời ơi, từ quán nhậu bình dân của người nghèo cho đến tiệm bar thượng hạng của kẻ giàu sang và cán bộ cao cấp, sao mà la liệt lủ khủ toàn bia với rượu !


    Soạn bài giảng Thánh Lễ hôm nay Chúa Nhật thứ 2 Thường Niên, ngẫm nghĩ tôi thấy vừa vui lại vừa... buồn. Vui là vì cuộc sống này may mà còn có Mẹ Maria đúng chức danh là Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn sẵn sàng cầu bầu cứu giúp cho con người ta trong những trường hợp sắp sửa bó tay chịu chết như nhà đám ở Cana trong bài Tin Mừng hôm nay. Nhưng tôi cũng lại buồn rằng thì là: con người ta bây giờ chẳng mấy ai ý thức được mình quá ê hề thứ rượu vật chất đấy mà lại đang hết sức thiếu thứ rượu của Tình Yêu.


    Thôi thì không dám bàn rộng ra ngoài xã hội, chỉ nói đến những người có Đạo chúng ta trong Hội Thánh Chúa thôi, bao giờ thì chúng ta mới giật mình tỉnh ngộ về tình trạng bi đát ấy nhỉ ?


    Người ta vẫn cứ vô tư hồn nhiên tính chuyện cưới nhau: đặt tiệc, thuê áo, chụp hình, quay phim, gửi thiệp, mâm quả, xe cộ, thậm chí tính trước luôn sẽ trăng mật ở đâu... Thế nhưng, trước “Giờ G” chỉ khoảng một hai tháng, người ta gõ cửa Nhà Thờ: “Cha ơi, có lớp Giáo Lý Hôn Nhân nào ngăn ngắn lẹ lẹ không cha ?” Và chuyện đáng mắc cỡ là có không ít ông cha đã “thỏa hiệp” chỉ vì mấy... trăm đôla, chẳng phải bỏ túi xài riêng đâu, để sửa, để xây Nhà Chúa mà !


    Mới đây, tôi đọc lại trong sổ tay lưu giữ về Bảo Vệ Sự Sống, thấy có mấy mẩu tin bé xíu nhưng đủ gây sốc trên báo chí Nhà Nước. Hai chuyện ngược hẳn nhau, được đăng cách nhau có mấy ngày.


    Báo CA TP.HCM số ra ngày 28.12.2006 ở trang 15 đăng, nguyên văn thế này: “Nhà chức trách Trung Quốc đang phải tìm mọi cách để hạn chế tốc độ tăng dân số. Các biện pháp, bao gồm cả đánh thuế 3.000 đôla khi sinh con thứ hai. Số tiền này bằng tổng lương kiếm trong suốt hai năm trời của một công nhân bình thường ở đây. Dân số Trung Quốc đã tăng 8 triệu năm ngoái và hiện có tổng cộng 1,3 tỷ người. Trung Quốc được dự báo sẽ chiếm nửa dân số thế giới vào năm 2057”.


    Sau đó mấy ngày, báo Tuổi Trẻ thứ hai 1.1.2007 đăng lại tin của Thông Tấn Xã Việt Nam với tin gốc của hãng Reuters có kèm một ảnh chụp gia đình 3 con như thế này: “Từ 2007, chính quyền thành phố Yongin, thuộc tỉnh Kyongki, hỗ trợ 1 triệu won ( 1.100 USD ) cho gia đình sinh con thứ ba. Những ông bố bà mẹ sinh con thứ hai tại tỉnh Bắc Chungchong sẽ nhận được 100.000 won mỗi tháng và 150.000 won nếu sinh con thứ ba...


    Lối sống hiện đại, chi phí nuôi con cao là những nguyên nhân chính khiến phụ nữ Hàn Quốc ít sinh con. Năm 2006, tỷ lệ trung bình phụ nữ Hàn Quốc sinh con là 1 phụ nữ / 1,08 trẻ, mức thấp nhất kể từ năm 1970. Các nhà xã hội học cảnh báo Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ “xã hội không có tiếng trẻ khóc”.


    Bài học của Hàn Quốc đã ghê, nhưng bài học Trung Quốc Cộng Sản còn kinh khủng hơn nhiều. Vậy rồi Việt Nam chúng ta đang học đòi theo ai đây ? Trừng phạt hay trọng thưởng nếu như không... thuộc bài ? Học phí là bao nhiêu ? Đâu có tính bằng đôla được nhỉ ? Cái giá đang phải trả là hàng triệu sinh linh bé bỏng bị nạo phá và hàng vạn phụ nữ tử vong do huỷ thai mỗi năm, hay còn sâu xa thảm khốc hơn nhiều về mặt lương tâm ?


    Tiếng Mẹ Maria bây giờ khẩn thiết hơn ngày xưa ở Cana rất nhiều: “Họ hết rượu rồi, Con ơi !”


    Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, 2007 - 2010

    (Nguồn: http://huongvedaihoidanchua.net)



    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  2. Có 4 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  3. #2
    KattyNguyen's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Rita Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội bình yên
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 157
    Cám ơn
    175
    Được cám ơn 923 lần trong 128 bài viết

    Default

    Khác với những người Lương, những người Công giáo được ơn biết Chúa, được Chúa Thánh Thần sáng soi và được học tập giáo lý Công giáo, 10 điều răn... sẽ vững vàng hơn những người Lương trước cám dỗ và tội lỗi. Sức mạnh của đức tin, kinh nguyện và cầu nguyện sẽ chiến thắng quyền lực của ma quỷ.

    Những người vô thần, họ chỉ coi trọng bản thân họ, họ thờ chính bản thân mình, thế nên... chẳng có mấy người biết quý trọng sự sống.
    Chữ ký của KattyNguyen
    Con vẫn trông cây Chúa, lòng con tưởng nơi Ngài
    Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi...

  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com