Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tản mạn đôi chút suy tư ...!

Hybrid View

  1. #1
    hoangdung's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 62
    Cám ơn
    177
    Được cám ơn 219 lần trong 57 bài viết

    Default Tản mạn đôi chút suy tư ...!

    Lại cắt tóc ... thay đổi bản thân ... thay đổi cả suy nghĩ !



    Cuộc sống giống như một vở kịch mà mỗi con người là một vai diễn trong đó, ta cũng sẽ cố gắng diễn hết sức mình. Ta không muốn phụ lòng, niềm tin đặt vào ta... những sức ép, những mục tiêu dường như trói chặt lại trong cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống. Nó đầy hiện thực, ta quá mộng mơ... ta quá tin tưởng, giống như những câu truyện xưa kia vẫn được nghe khi bé... Đối mặt với nó, đối mặt với những kỉ niệm thời thơ ấu... đối mặt với niềm tin ...



    Tự thấy mình cô đơn, lẻ loi với biết bao cảm xúc mà không diễn tả được. Nghĩ về cuộc sống với những bận rộn, lo toan đã chiếm hết thời gian... Đôi khi cảm xúc bất chợt trào lên như cơn sóng dậy sâu từ đáy biển bao la... Niềm hân hoan chợt đến vì những lí do đơn giản đầy bất ngờ (những nụ cười đáp lại lời chào hỏi, những cái nhìn đầy ẩn ý, những lời nói bâng quơ rất vô tư)... Có khi nào con người ta nhận ra mình đã quá thờ ơ, mải miết chạy theo những lí tưởng, qui tắc, những điều phù du tưởng chừng như là mục đích, mục tiêu... Có khi nào ta lắng nghe trong đêm, tiếng nhịp đập của trái tim mình ... từng câu chữ, lời hát + giai điệu khiến ta mê say... Trong đêm tĩnh lặng chỉ có ta với ta, đối mặt với chính mình...


    Giữa bộn bề cuộc sống vẫn trăn trở suy tư, giữa nói cười vui vẻ vẫn ngấn lệ rưng rưng....


    Ta là ai mà yêu quá đời này .........
    Chữ ký của hoangdung

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com