Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đã lâu rồi tôi không hát những bài Thánh Ca nữa

Hybrid View

  1. #1
    Martino_TANATY's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 11
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 23 lần trong 6 bài viết

    Default Đã lâu rồi tôi không hát những bài Thánh Ca nữa

    Đã lâu rồi tôi không hát những bài Thánh Ca nữa .Quả thật đã lâu rồi tôi không còn cảm thấy mình đang gần sát với Chúa .Có lẽ Chúa đã buông tôi ra một thời gian dài để tôi có thể tự mình trải nghiệm cuộc sống tục trần này .Niềm bình an trong tôi không còn tràn đầy như trước nữa ,tôi đã thả mình vào những gì phàm trần nhất .Đau khổ ,ganh ghét ,đố kỵ ,hận thù…tôi đều đã nếm đủ ,sau những chén đắng đầy tội lỗi đó tôi đều muốn Chúa an ủi ,lại muốn chạy nép vào lòng Chúa .Hay quả là hay ,những lúc đời mình trầm luân trôi nổi thì tôi khuyên anh em hãy nghe một bài Thánh Ca mình tâm đắc .Bởi tôi cảm nhận được cái “hồn” mà Chúa Thánh Thần đã thổi vào bài hát vào từng gia điệu ,khiến cho tâm hồn ta được nâng lên cùng Ngài ,trao ban lại cho ta nguồn bình an .Chúa đang nuôi dưỡng linh hồn tôi bằng những câu hát ngọt ngào ,Ngài phủi sạch bụi trần ra khỏi hồn tôi và nâng tôi lên ngay chính cung lòng của Ngài .Lạy Chúa con cảm tạ ơn Ngài bao lời cho xuể vì Ngài đã gìn giữ con.
    Xin lấy lời của bài hát để kết “Niềm vui trao dâng đất trời gặp gỡ bao nhiêu ân huệ tình yêu chỉ mong con luôn bền đỗ trong nhà Chúa trong cả vui buồn một đời xin vâng xin đơn nghèo thanh khiết con đi theo Chúa mỗi ngày nguyện được nên như ngài Chúa ơi”.
    Chữ ký của Martino_TANATY
    ******
    ******
    ******
    ******
    ********************************
    **Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa,**
    **chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con**
    *************(Cn 3,5)*************
    ******
    ******
    ******
    ******
    ******
    ******
    ******
    ******
    ******
    ******
    ******
    ******

  2. Có 7 người cám ơn Martino_TANATY vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com