Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Chúa ơi con muốn dâng hiến đời con cho Chúa

Hybrid View

  1. #1
    khangkhaj
    Khách viếng
    khangkhaj's Avatar

    Post Chúa ơi con muốn dâng hiến đời con cho Chúa

    Đây là câu chuyện về cuộc đời của em

    Trước đây em vốn là một đứa trẻ hư hỏng , mất dạy , ham chơi , ham muốn xác thịt

    hay cãi lại cha mẹ và không nghe lời , hay ghen ghét thù hận .
    Đã từng mất đức tin vì đi học cũng chỉ vì môn lịch sử ( môn lịch sử đáng ghét )




    Nhưng một ngày kia chúa đã thay đổi tính nết của con

    Ngày đó mẹ bắt em đi lễ trong tuần lễ thánh

    em cố từ chối , nhưng đành phải đi

    Trong nhà thờ có 1 cha khách , không hiểu tại sao em lại thích nhìn cha mãi thế , càng nhìn càng thích

    Rồi lúc lễ viếng đàng thánh giá em vẫn cứ nhìn cha


    Rồi tới Đêm lễ phục sinh , em vẫn nhìn . Có điều gì đó lạ lùng , em muốn khám phá người cha đó , bởi ánh mắt lạnh lùng


    Em ra diễn đàn thanhnhacvietnam.net , chị teresa_my đã giúp em
    chị nói : hình như chúa đã lướt vào đời sống em .

    Rồi đến sáng thứ 2 , khi đi học , cả lớp không ai lấy ghế , em nghĩ mình nên giúp các bạn , em vác chồng ghế , khi làm một việc hi sinh em cảm thấy có điều gí đó vui .


    Em suy nghĩ về chúa : phải chăng chúa đã gọi con .

    rồi trong buổi tối em nhớ về kỷ niệm thêm sức , em dc xức dầu thánh , được đức giám mục phụ tá tát nhẹ vào má
    lúc đó đối với em thật thiêng liêng . Điều đó thật ấn tượng !

    Sau đó em lại nhớ về đêm lễ giáng sinh . lúc đó đức cha Nguyễn Văn Khảm tới nhà thờ phú bính làm lễ

    Đôi mắt của cha thật ấm áp , đôi mắt đó làm em nhớ mãi không quên dc



    Tự nhiên em mún ( mún này kỳ lạ , trong khi em đã 17 tuổi rồi ) mún dc đức cha khảm xoa vào đầu
    em đã 17 tuổi mà ước mún như một đứa trẻ con vậy .


    Sau đó em nghĩ : hay là chúa đã gọi con . Vậy con sẽ đi tu , em mún đi tu vì mún sống vì người khác
    mún phục vụ cho chúa , mún dc yêu thương ,
    mún dc cha xoa đầu khi làm xong một việc và dc khen : Con ngoan lắm
    ( thật trẻ con phải không ? )
    thậm chí còn mún dc vào lòng cha , mún dc cha ôm chặt vào lòng như ôm một đứa trẻ
    ( nói ra hơi kỳ kỳ )



    Những ngày típ theo , em đã nói chuyện với anh em trong diễn đàn và đã học hỏi dc nhiều điều

    Em mún dc yêu thương , mún dc tâm hồn như một đứa trẻ .

    Em cầu nguyện chúa rất nhiều . Đọc sách về chúa , đọc sách chìa khóa thiên đàng



    Chúa ơi , con bất xứng với chúa , không có gì tốt đẹp , con là một thằng hỗn láo , hư hỏng
    Chúa ơi xin chúa hãy thương yêu con





    Xin chúa và đức mẹ hãy thương yêu con , con sẽ cầu nguyện đề không bị sa ngã


    Xin Chúa cho con làm theo ý ngài , con xin phó thác tất cả những gì thuộc về con cho ngài .
    thay đổi nội dung bởi: khangkhaj, 14-04-2010 lúc 07:57 PM

  2. Có 14 người cám ơn khangkhaj vì bài này:


  3. #2
    Trang_0187's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Chưa có
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 102
    Cám ơn
    43
    Được cám ơn 296 lần trong 80 bài viết

    Default

    cầu chúa ban phước lành và tiếp thêm nghị lực cho em để vượt qua chính mình...và những cám dỗ tầm thường.. :) cố gắng lên nhé em..
    Chữ ký của Trang_0187
    Lữ Khách Dự Tòng
    xin cho con đến với người bằng một tình yêu không giả dối...
    :read:
    http://vn.360plus.yahoo.com/trang_01...1169&next=1166

  4. Có 5 người cám ơn Trang_0187 vì bài này:


  5. #3
    teresa_my88's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Bài gởi: 415
    Cám ơn
    375
    Được cám ơn 2,548 lần trong 397 bài viết

    Default

    Chúa sẽ soi dẫn em.
    Mọi việc đã có Ngài nâng đỡ, em đừng lo j nhìu nhé!
    Bi giờ, em hãy cầu nguyện thật nhìu vào.
    Như em đã nói : Cầu nguyện chính là liều thuốc cho tâm hồn con . Vậy em hãy dùng nó là phuơng thuốc chính nhé, chữa tất cả mọi bệnh tật - tinh thần lẫn thể xác.
    Mong em khỏe và vui trong tình yêu Kito Phục Sinh nhé!
    Thân!
    Chữ ký của teresa_my88
    Đừng để điều gì làm bạn xao xuyến.
    Đừng để điều gì làm bạn lo sợ.
    Mọi sự đều qua đi - Thiên Chúa chẳng hể thay đổi
    Bền tâm là được tất cả.
    Người có Chúa - chẳng thiếu thốn chi - 1 mình Chúa là đủ rồi!

  6. Có 4 người cám ơn teresa_my88 vì bài này:


  7. #4
    .:.vit.:.'s Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: russia
    Bài gởi: 85
    Cám ơn
    92
    Được cám ơn 374 lần trong 75 bài viết

    Default

    Cầu xin Chúa ban thêm sức mạnh và niềm tin nơi em bé này để e ấy chiến thắng lại được ma quỷ , sự cám dỗ ngay cả trong suy nghĩ và bên ngoài xã hội. Amen!
    @ khangkhaj: cố lên e nhé :D

  8. Có 4 người cám ơn .:.vit.:. vì bài này:


  9. #5
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi .:.vit.:. View Post
    Cầu xin Chúa ban thêm sức mạnh và niềm tin nơi em bé này để e ấy chiến thắng lại được ma quỷ , sự cám dỗ ngay cả trong suy nghĩ và bên ngoài xã hội. Amen!
    @ khangkhaj: cố lên e nhé :D
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  10. Có 3 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  11. #6
    Maria Lệ Thu's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 42
    Cám ơn
    428
    Được cám ơn 155 lần trong 40 bài viết

    Default

    XIN CHÚA PHỤC SINH LUÔN LÀ NGỌN NẾN SOI DẪN ĐƯỜNG CHO EM BƯỚC TỚI NẺO CHÍNH ĐƯỜNG NGAY.

  12. Có 3 người cám ơn Maria Lệ Thu vì bài này:


  13. #7
    pet_vanchinh's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: phê rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo xứ Phú Thọ-BUI CHU
    Bài gởi: 291
    Cám ơn
    400
    Được cám ơn 1,131 lần trong 255 bài viết

    Default

    Xin Chúa luôn đồng hành cùng Em. Lần sau "chúa" và một số tên riêng viết Hoa Em nhé. hjjjjjjjjj
    Chữ ký của pet_vanchinh
    Xin cho con biết Chúa, biết con
    " Chúa cười cho con vui"

  14. Có 4 người cám ơn pet_vanchinh vì bài này:


  15. #8
    Hai Lua's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Bernadette
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    643
    Được cám ơn 785 lần trong 145 bài viết

    Default

    Chào em,
    Chúa đã nhìn đến em khi em còn trong lòng mẹ và Người hằng dõi theo bước đường em đi. Người không bao giờ bỏ em cô đơn lẽ loi một mình đâu, hãy tin điều đó. Ma quỷ là kẻ dữ luôn luôn ganh tị với con người chúng ta. Nó rất sợ khi chúng ta đến gần Chúa. Nó luôn tìm cách làm cho con người nản chí, thất vọng về Tình Yêu Chúa dành cho chúng ta. Chính vì thế, khi em thực hiện một cú nhảy thật cao và xa là từ bỏ con đường đam mê xác thịt, ăn chơi xa đọa... để trở về cùng Chúa, cũng có nghĩa là em từ bỏ ma quỷ và trở cùng Chúa thì làm sao nó có thể để yên cho em trở về một cách dễ dàng như thế. Em sẽ phải chiến đấu thật nhiều lắm đấy và chị tin với tình yêu, lòng khao khát muốn dâng hiến trọn đời cho Chúa sẽ giúp em vượt thắng được những cám dỗ trong đời sống hằng ngày. Hãy cố lên em nhé! Chị sẽ cùng em cầu nguyện. Xin Chúa thêm lòng tin, lòng cậy, lòng mến cho em. Xin Người nâng đỡ, an ủi em lúc gặp gian nan thử thách. Xin Người sai thánh thiên thần Micae đến giúp em chiến đấu với quỷ dữ. Cầu nguyện nhiều cho em.
    Chữ ký của Hai Lua
    XIN CHO CON BIẾT MẾN YÊU VÀ PHỤNG SỰ CHÚA TRONG MỌI NGƯỜI

  16. Có 4 người cám ơn Hai Lua vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com