![]() |
![]() |
![]() |
Đôi dòng tiểu sử: |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đôi dòng tiểu sử: |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KHi vao mạng trang diễn đàn thánh ca việt nam con mỏ ra có nhũng bài hát của Cha con nhó lai khi con còn o Nhà Dòng con đa đuoc nghe va có cả quyển sách do cha sáng tác.Tất cả nhung bai đo con nghe và suy nghĩ thấy rất ý nghĩa đối vói con. Xin Chúa tiếp tục soi sáng cho cha sáng tác thêm nhiều bài để dẫn Chúa nghe và sống đúngtheo on gọi của mình. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
thay đổi nội dung bởi: Nha Dang, 25-07-2010 lúc 02:35 PM
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Khi vô tình vào mạng, bất ngờ một trang diễn đàn thật hấp dẫn. Con tưởng lạc vào một siêu thị. Sau khi con mở từng trang oh càng thú vị hơn nữa. Lại có thêm mấy CD mới nữa, mặc dù con đã được nghe nhiều những bài hát của Cha sáng tác và nghe rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy nhàm chán vì có rất nhiều những làn điệu dân ca bắc ,trung ,nam khác nhau, nhưng cùng hòa quyện trong một tâm tình mến yêu. tình yêu giữa con người với con người và với Chúa giêsu.Tâm tình của cha rất mộc mạc ,đơn sơ, nhưng lại mang rất nhiều cảm xúc và sâu lắng……….Con muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng đã khuya rồi và con xin kính chúc Cha luôn mạnh khỏe để tiếp tục con đường sáng tác âm nhạc ngày càng thăng tiến hơn để phục vụ cộng đồng |
||
![]() |
![]() |
![]() |
thay đổi nội dung bởi: marialan64, 11-12-2010 lúc 09:33 PM
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Con xin cam on cha rat nhieu! Vi tat ca nhung gi cha da lam cho giao xu chung con. Con chuc cha luon manh khoe de phuc vu dan chua |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hôm nay lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội gx mình rước kiệu và thánh lễ thật long trong các bạn ạ. Ồ cũng là ngày kỉ niệm 3 năm phong chức của LM nhạc sĩ Trọng Khẩn nữa . Kính chúc Cha tràn đầy hồng ân của Chúa và ngày càng có nhiều cd mới hay và hấp dẫn để phục vụ cộng đồng |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kính chúc giáng sinh vui vẻ |
||
![]() |
![]() |
![]() |
thay đổi nội dung bởi: marialan64, 17-12-2010 lúc 11:28 PM
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mời quí vị cùng vào trang web: Tin vui.info. quí vị sẽ thưởng thức những món ăn tinh thần rất hay và hấp dẫn. Chúc quí vị bình an và hạnh phúc |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Những bài hát của Cha rất ý nghĩa.Chúc Cha luôn thành công. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đây là website của nhạc sĩ Linh Mục Trọng Khẩn, xin anh chị em đọc và chia sẻ ý kiến với cha. Nguyện xin Chúa ban cho cha được sức khỏe và ơn Thánh Đức để phục vụ Chúa tốt hơn! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Con xin thay mặt cho Ca đoàn gx Đa minh xin gứi tới Cha lời chúc mừng giáng sinh an lành , thánh thiện và một năm mới tràn đầy hồng ân của Chúa |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Con cám ơn Cha rất nhiều, Cha đã cầu nguyện cho công việc của con nay đã hoàn toàn tốt đẹp rồi cha ạ. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
hì, Cha đây đã từng là cha phó của gx Đại Đồng.thật tuyệt, Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta những vị chủ chăn tuyệt vời, xin Chúa ban muôn hồng ân cho cha. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mình ở Giáo xứ Lạc Nam. Cha cũng đã chăm sóc giáo xứ mình ngay từ những ngày đầu thành lập giáo xứ. Nhờ sự quan tâm, chăm sóc, chỉ bảo của Cha mà giáo xứ mình ngày càng phát triển và sống đức tin hơn. Chúng con cảm ơn Cha rất nhiều và cầu chúc Cha mạnh khỏe để phục vụ giáo dân trong giáo xứ mới |
||
![]() |
![]() |
![]() |