Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Chủ đề: các bạn nghĩ sao? hãy chia sẻ cùng mình

Hybrid View

  1. #1
    ep_pha_ta's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 58
    Cám ơn
    175
    Được cám ơn 195 lần trong 55 bài viết
    thay đổi nội dung bởi: ep_pha_ta, 03-08-2011 lúc 01:16 PM
    Chữ ký của ep_pha_ta
    Hồn con khát Chúa Trời - Chúa Trời hằng sống!

  2. Có 10 người cám ơn ep_pha_ta vì bài này:


  3. #2
    con chien ngoan dao's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Viet Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 299
    Cám ơn
    455
    Được cám ơn 825 lần trong 246 bài viết

    Default

    Ep 4,2
    Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại ; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau.
    Chữ ký của con chien ngoan dao
    NÓI VẪN CHƯA ĐỦ... MÀ HÃY SỐNG VÀ LÀM, LÀM NHIỀU NỮA!!!

  4. Có 9 người cám ơn con chien ngoan dao vì bài này:


  5. #3
    snowchoj's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: bất cứ nơi đâu có tuyết *o*và lạnh lẽo
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 83 lần trong 23 bài viết

    Default

    cảm ơn conchienngoandao na
    Chữ ký của snowchoj
    cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi tới trái tim
    :25::25::25::25::25::25::25::25::25::25::25:

  6. Có 3 người cám ơn snowchoj vì bài này:


  7. #4
    Trang_0187's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Chưa có
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 102
    Cám ơn
    43
    Được cám ơn 296 lần trong 80 bài viết

    Default

    Mình chưa được hiểu nhiều lắm về quy tắc ở nhà thờ.nhưng mà mấy lần mình đến nhà thờ chơi ( chủ yếu là đi mua sách ở nhà thờ lớn ) mình với con bạn (cũng là dự tòng) vẫn vào được tận trong nhà thờ...có lần thấy chum Nước Thánh ở phía góc cuối nhà thờ. mình đi mua chai nước lọc đổ hết nước đi rùi lại vào múc nước thánh :10: Mang về
    sau đó 2 đứa mình sang bên Đại Chủng Viện. chui vào nhà nguyện. chỉ định chụp hình thôi. nhưng vào đấy thấy vài ngừơi đang cầu nguyện. thế là ngồi cầu nguyện luôn ( nói là cầu nguyện nhưng thật ra... chưa thuộc kinh lắm ) ngồi một lúc thấy các chú các bác ý đến nhìu quá. toàn các thầy... 2 đứa ngại qúa nên làm dấu thánh giá và bỏ ra ngoài. lúc ấy giữa trưa nắng oi.. kiếm chỗ chụp hình rùi "xâm nhập" vào tất cả những nơi còn mở cửa. từ nhà bếp cho tới phòng ăn... nhà sách tới....nhà vệ sinh . đi chơi chán chê ..mà vẫn không chán...với bọn tớ thì cái gì ở nhà thờ cũng thích. chỗ nào cũng thấy lạ. chụp hình xong... bọn tớ còn vào cả cái nhà tiếp khách của Đức Tổng Giám Mục. và 2 đứa Dự Tòng đã vô cùng may mắn khi gặp được Đức Tổng Nhơn. và xin Ngài làm phép cho Cây Thập Giá vừa mua và tranh thủ chụp cùng Đức cha một tấm hình.
    Tất cả mọi hành động của bọn tớ đều ko qua khỏi mắt bác bảo vệ....nhưng hông thấy ai nói gì... kể cả lúc đang ngó nghiêng vào cái chỗ.... Đức Cha Nhơn ở ý.. bị cha tóm sống.. nhưng Đức cha cũng chỉ cười thôi..he he.
    Nhưng lúc về nhà. kể chuyện với một đứa bạn Công Giáo ở xa tít mù khơi thì lại nó mắng cho một hồi. nào là.. ""sao ấy lại làm như thế. ấy có biết là ấy làm phiền Đức Tổng không. mà đi vào nhà thờ ko lo cầu nguyện lại còn đi lung tug nữa... hết biết. chả lẽ ấy vào nhà thờ các thầy các cha lại đuổi ấy ra ngoài à... """

    hix. chẹp.. Cha Chú ở nhà thờ chẳng mắng thì thôi... tự nhiên bị con bạn mình( quen qua mạng) mắng.. tức ơi là tức.. :) chắc nó ghen tị vì ko được gặp Đức Cha... he he


    ủa sao mình nói nhìu thế.. sr ná
    thay đổi nội dung bởi: Trang_0187, 11-08-2010 lúc 07:15 PM
    Chữ ký của Trang_0187
    Lữ Khách Dự Tòng
    xin cho con đến với người bằng một tình yêu không giả dối...
    :read:
    http://vn.360plus.yahoo.com/trang_01...1169&next=1166

  8. Có 7 người cám ơn Trang_0187 vì bài này:


  9. #5
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Talking

    Trích Nguyên văn bởi ep_pha_ta View Post
    chiều nay,vì có việc nên mình đã đến nhà thờ để gặp cha. nhưng chao ôi,khi trở về lòng mình nặng trĩu.mình không gặp được cha nhưng gặp chú ứng sinh ở đó."các chị này,lần sau nhà thờ đóng cửa thì không được vào" câu nói của chú ứng sinh ấy làm cho mình thực sự thất vọng và mình rất buồn. sao chú ấy có thể nói ra câu ấy chứ? nếu thực sự đóng cửa thì sao mình vào được đây? chẳng lẽ mình lại vượt tường mà vào à?mà chẳng lẽ mình muốn vào nhà chúa trong khi cửa mở cũng không được sao? các bạn ơi, hãy chia sẻ với mình ý kiến của các bạn.chẳng lẽ mình đã sai sao? nếu sai thì mong mọi người hãy nói để mình biết mà sửa. nếu không mình sẽ nghĩ xấu cho người tốt thì tội cho người ta lắm các bạn ạ
    Lúc ấy bạn nên trình bày ý kiến của mình ngay, để chú ứng sinh có thể hiểu bạn, và bạn có thể hiểu chú ấy. Nếu không, chú ấy sẽ hiểu lầm bạn, và bạn hiểu lầm chú ấy.
    Mình không được chứng kiến tận mắt cuộc gặp mặt trên nên chưa tường tận thực tế ra sao. Bạn không nói đến các từ "mắng nhiếc", "trách cứ",... (tóm lại là to tiếng). Chú ấy chỉ nhắc nhở bạn thôi mà. Đâu đến mức bạn buồn và thất vọng đến vậy.
    Mình hoan nghênh suy nghĩ "
    nếu không mình sẽ nghĩ xấu cho người tốt thì tội cho người ta lắm" của bạn. ^^ Đó là một suy nghĩ đúng đắn.
    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  10. Có 5 người cám ơn Nguyên Xuân vì bài này:


  11. #6
    ep_pha_ta's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 58
    Cám ơn
    175
    Được cám ơn 195 lần trong 55 bài viết

    Default

    *************************
    thay đổi nội dung bởi: ep_pha_ta, 03-08-2011 lúc 01:15 PM
    Chữ ký của ep_pha_ta
    Hồn con khát Chúa Trời - Chúa Trời hằng sống!

  12. Có 2 người cám ơn ep_pha_ta vì bài này:


  13. #7
    Pepo's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 146
    Cám ơn
    89
    Được cám ơn 618 lần trong 136 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ep_pha_ta View Post
    chiều nay,vì có việc nên mình đã đến nhà thờ để gặp cha. nhưng chao ôi,khi trở về lòng mình nặng trĩu.mình không gặp được cha nhưng gặp chú ứng sinh ở đó."các chị này,lần sau nhà thờ đóng cửa thì không được vào" câu nói của chú ứng sinh ấy làm cho mình thực sự thất vọng và mình rất buồn. sao chú ấy có thể nói ra câu ấy chứ? nếu thực sự đóng cửa thì sao mình vào được đây? chẳng lẽ mình lại vượt tường mà vào à?mà chẳng lẽ mình muốn vào nhà chúa trong khi cửa mở cũng không được sao? các bạn ơi, hãy chia sẻ với mình ý kiến của các bạn.chẳng lẽ mình đã sai sao? nếu sai thì mong mọi người hãy nói để mình biết mà sửa. nếu không mình sẽ nghĩ xấu cho người tốt thì tội cho người ta lắm các bạn ạ
    Epphata à, đừng thất vọng về chuyện đó, cậu ứng sinh đó đã sai khi nói ra câu nói đó, chứ cậu ko có j sai hết. Nhà thờ là nơi chúng ta được đến để cầu nguyện và lúc nào chúng ta muốn vào nhà thờ thì đều được hết vì ko ai có thể cấm chúng ta đâu, "Nhà Cha Ta là nơi cầu nguyện" vậy bạn hãy đến và cầu nguyện, còn cậu ứng sinh kia thì thui chúng ta bỏ qua đi, ko nhắc đến làm j hết. Mình cũng đang ở trong nhà xứ giúp cho Cha và các Souer lên mình bim rõ lắm. Ai có việc mún vào gặp Cha xứ đều được hết ko có quyền cấm đoán và cũng ko có quyền hỏi là đến để làm j.Nếu lần sau mà Epphata vào mà còn gặp tình huống như vậy thì epphata có thể nói cho Cha xứ bik để dễ giải quyết nha.
    Chữ ký của Pepo
    º°¨(¯`'•.¸.::-Yêu Thương Và Phục Vụ-::¸.•'´¯)¨°º

  14. Có 5 người cám ơn Pepo vì bài này:


  15. #8
    ep_pha_ta's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 58
    Cám ơn
    175
    Được cám ơn 195 lần trong 55 bài viết

    Default

    ******************************
    thay đổi nội dung bởi: ep_pha_ta, 03-08-2011 lúc 01:14 PM
    Chữ ký của ep_pha_ta
    Hồn con khát Chúa Trời - Chúa Trời hằng sống!

  16. Được cám ơn bởi:


  17. #9
    donghai's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 65
    Cám ơn
    223
    Được cám ơn 258 lần trong 60 bài viết

    Default

    @ ep pha ta : có nhà thờ mở cửa suốt nhưng cũng có nhà thờ đóng cửa gần tới lễ mới mở thôi, nhà thờ nhỏ không có người trông coi dọn dẹp thường không mở suốt đc.

    Bạn cũng đừng buồn nhé ! bị la là chiện thường tình, mình xin kể cho các bạn nghe : lúc nhỏ mình ở quê mùa hè vào nhà thờ suốt học giáo lý thì ít mà tụ tập chơi thì nhiều, và nhà thờ ấy cũng đóng cửa luôn.
    Tụi mình khi đó rất nghịch đi vòng ra sao cửa sổ phòng cha sở công kênh xem cha làm gì ... hihi, rùi sao đó la lên : cha đang đếm tiền tụi mày ạhh ...bị cha la chạy té khói ...hihi, kỉ niệm đáng yêu trong số những kỉ niệm khó quên... thực ra cha đang sắp xếp tiền lẻ trong các khay xin tiền giáo dân đóng góp đó và toàn là mệnh giá thấp nhất ko hà, cỡ như 200đ, 500đ như bi giờ đó, nghĩ lại thấy thương các xứ ở quê lắm lắm, nhất là vùng sâu vùng xa !!!

    Vì giáo dân quá nghèo đóng góp thường ko đủ tiền điện nước nến hoa cho nhà thờ nữa, cha phải kêu gọi thêm chẳng bù với thành phố này giáo dân khá giả mình đi lễ để ý thấy các khay xin luôn đầy ắp tiền toàn mệnh giá lớn thôi .

    Tuy kể lan man ko ăn nhập với chủ đề nhưng giúp vui cũng đc một vài trống canh, hy vọng bạn ko còn buồn chú ấy nữa nhé
    Chữ ký của donghai
    yêu đời yêu người yêu mùa xuân

  18. Có 3 người cám ơn donghai vì bài này:


  19. #10
    domipham's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2010
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Biên Hòa
    Bài gởi: 22
    Cám ơn
    19
    Được cám ơn 69 lần trong 20 bài viết

    Default

    Có lẽ có trường hợp j đó ngoài giờ đã xảy ra nên "chú" mới lo lắng và nhắc nhỏ vậy thui. Không có gì để chúng ta bận tâm heg, chúc bạn có những giây phút vui vẻ nha, vì công việc nên mấy "chú" hơi nóng tính thui hihi

  20. Có 3 người cám ơn domipham vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com