Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Gương Tốt Ca Trưởng

Hybrid View

  1. #1
    giusehien's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,546
    Cám ơn
    378
    Được cám ơn 3,079 lần trong 853 bài viết

    Default Gương Tốt Ca Trưởng



    Lần dò mãi đến quá trưa, ghé quán ăn giải quyết cái bao tử đang khiếu nại dữ dội. Ngồi cạnh bên có 2 người khách khác tuổi trên dưới 50, hai vị khách nầy đang trao đổi nhau về dự án xây cất mới Nhà Thờ Bình Hòa. Buồn ngủ gặp chiếu manh, tôi bắt chuyện hỏi về người Ca Trưởng, nhân vật mà tôi lần dò mãi từ sáng đến giờ và cũng là nhân vật chính của bài viết này…Hai ông nhìn tôi, sau một chút lưỡng lự, chỉ đến khi biết rõ mục đích của tôi, hai ông trước sau kể:
    “…Chắc Ông ở đâu xa mới đến… Giáo xứ ở đây có 3 Ca đoàn, Ca đoàn nào hát nghe cũng đã, đặc biệt là Ca đoàn Tê-rê-xa, giáo dân đã tham dự Thánh lễ chúa nhật rồi, rảnh rổi thì lại đi tiếp lễ sau chỉ để được…nghe hát! Điều lạ là những ca viên này chưa từng được học ca học hát bao giờ hầu hết họ lại là công nhân của những khu công nghiệp gần đó, việc tập hát khó khăn lắm…”

    Gặp Cha Xứ Phaolô Phạm Quốc Túy qua vài câu chào xã giao, Cha cho gọi Ca Trưởng và giới thiệu: Đây là Ca trưởng ca đoàn TÊ-RÊ-XA của giáo xứ. Thật bất ngờ! Nữ Ca Trưởng…tôi cứ tưởng là Nam. Cha dành riêng cho tôi tiếp xúc với Chị Ca Trưởng này.
    Chị là Maria NGÔ THU HƯƠNG, có gia đình, 2 người con, chồng chị là Giáo viên dạy môn Họa tại Trung tâm Khuyết tật Thuận an. Chị nói :
    - Bác đừng đưa con lên báo, xấu hổ lắm! con chưa qua trường Âm nhạc nào, v.v…
    Điều này không lạ với tôi, tình trạng này khá phổ biến và chiếm tỷ lệ khá cao trong các Giáo xứ. Tôi nói :
    - Nhà thờ mà chờ cho có những người đã qua trường lớp làm Ca trưởng, không sớm thì muộn, những gác đàn sẽ trở thành kho cất giử vật dụng linh tinh, và Cha xứ ở đó sẽ phải rất vất vả để những bài thánh ca tôn vinh Chúa được vang lên trong thánh đường…
    Trong cương vị Ca trưởng Ca đoàn Tê-rê-xa Giáo xứ Bình Hòa mới được 4 năm (2004 đến nay), nhưng trước đó Chị đã phục vụ trong Ca đoàn Thiếu Nhi Giáo xứ Hưng Đạo Gp Ban-mê-thuột từ lúc 7 tuổi. 20 tuổi phụ trách Ca đoàn Giáo xứ Hưng Đạo do Cha Phê-rô Trần Ngọc Anh thành lập, theo đó Chị có thâm niên phục vụ Thánh ca đáng lưu ý = 22 năm.
    Về Ca đoàn Tê-rê-xa giáo xứ Bình Hòa, nếu tìm hiểu thì không khỏi bỡ ngỡ, có trên 40 ca viên trên 400 giáo dân, những ca viên nầy đa số là giáo dân di dân làm công nhân các Khu Công Nghiệp trên địa bàn. Karaoke còn không có thì giờ giải trí thì âm nhạc Nhà thờ đối vời họ là không tưởng. Chị Thu Hương kiên trì tập từng câu hát cho mọi người với sự động viên tích cực của Cha Xứ. Ngày qua ngày, bằng sự nhiệt tình tích cực luyện tập, ca đoàn từng bước đi vào nề nếp và đạt được một trình độ nghệ thuật nhất định.
    Cá nhân tôi nghĩ rằng: chính nhờ ơn Chúa thúc đẩy mà mọi người siêng năng tập hát không mệt mỏi, đỉểm cao quí chính là sự cầu tiến và tinh thần phục vụ. Thử nghĩ : Nếu ca đoàn gồm các thành viên đã qua trường lớp mà thành công là chuyện bình thường, Một tập thể chưa biết gì nghệ thuật mà phục vụ tốt ấy mới đáng kể.-

    ĐẶNG NGỌC ẨN
    Phụ chú : Qua điện thoại, tôi được Linh Mục Phạm Quốc Túy, Chánh xứ Bình Hòa giáo phận Phú Cường (Bình Dương); Giáo xứ có một Ca Trưởng tinh thần làm việc nhiệt tình, rất hăng say, năng nổ…giáo xứ giao việc gì cũng vui vẻ nhận và hoàn thành, rất! rất!…

    (Bài trích trong "tập san thánh nhạc ngày nay" số 31 năm III-2008 )

    http://www.thanhnhacngaynay.net/foru...opic.php?t=481
    Chữ ký của giusehien
    "Hiền Lành và Khiêm Nhường" ( Mt 11, 29).

  2. Có 12 người cám ơn giusehien vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com