Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Thánh lễ quan thầy Hieronimo đồng hương Bác Trạch tại TPHM

Hybrid View

  1. #1
    Nguyenthienvu's Avatar

    Tuổi: 36
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Hieronimo
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 66
    Cám ơn
    143
    Được cám ơn 295 lần trong 57 bài viết

    Default Thánh lễ quan thầy Hieronimo đồng hương Bác Trạch tại TPHCM

    Đến hẹn lại lên , như thường lệ mỗi năm vào dịp cuối tháng 9 , toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bác Trạch đang sinh sống và làm việc tại Miền Nam lại cùng nhau quy tụ để mừng kính lễ Thánh Quan Thầy Hieronimo
    Ngài là vị tiền nhân , là tiến sĩ của Hội Thánh và Ngài cũng cũng là tấm gương mẫu mực để giới thiệu Chúa cho mọi người bởi vì theo Ngài thì " Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô".
    Ngày 25/09/2010 một ngày thật đẹp trời , cái nắng Sài Gòn không còn oi bức như mọi khi , từng cơn gió thổi nhè nhẹ khiến cho tâm hồn con người càng trở nên xao xuyến , một cảm giác khó tả trong bầu không khí yêu thương được xích lại gần nhau. Từ sáng sớm , bầu trời trong lành và có lẽ mọi con đường đều dấn về nhà thờ giáo xứ Tân Phú, địa điểm tổ chức Thánh Lễ. Từng đoàn người nô nức kéo nhau trong niềm vui phấn khởi gắn kết và yêu thương. Vừa chợt bước đến cửa thì thật ngạc nhiên và mừng rỡ khi nhận được nụ cười của Cha quý hương Hieronimo Nguyến Linh Thao. Như thường lệ Cha vẫn ân cần và chi chút hỏi thăm từng người mặc dù là tóc ngày càng bạc trắng theo thời gian. Cha cũng là người đồng hành cùng với ba Cha khác nơi giáo phận của Ngài trong Thánh Lễ đồng tế. Bài giảng của Ngài gợi nhớ về một thoáng quê hương nơi sinh ra và lớn lên của mỗi con người. Ngài cũng nhắc nhở và chia sẻ về tình cảm của những người xa xứ, tình cảm gắn bó yêu thương của những con người Bác Trạch trong cuộc sống hiện đại còn nhiều hốn độn và xô bồ.


    Thánh Lễ kết thúc bằng lời cảm ơn chân thành và sâu sắc của Ngài, và mọi người cùng nhau bước vào hội trường giáo xứ Tân Phú để dự tiệc vui chúc mừng nhân ngày lễ bổn mạng.
    Năm nay có nhiều sự khác biệt so với mọi năm, đặc biệt là anh chị em trong ca đoàn giới trẻ giáo xứ đã miệt mài tập luyện , hi sinh thời gian công sức đẻ đóng góp cho Thánh Lễ thêm phần sốt sáng. Và có lẽ sức trẻ và sự hồn nhiên càng được thể hiện qua chương trình văn nghệ sau Lễ.
    Là một người con của giáo xứ, qua bài viết này xin được gửi lời cảm ơn đến quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ , ban điều hành hội đồng hương Bác Trạch tại Sài Gòn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, đã đến tham dự đông đủ và chưa bao giờ tình người , tình đồng hương lại được thể hiện một cách sâu đậm qua ánh mắt , qua nụ cười trong bầu không khi tràn ngập yêu thương .Nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn đầy hồng ân xuống cho quý vị , để chúng ta lại cùng nhau ra khơi đem Tin Mừng đến cho mọi người. Muối sẽ ngày một mặn thêm và ánh sáng từ cây đuốc sẽ không ngừng cháy ,cháy hết mình để đem ánh sáng ấy vào bóng tối, ánh sáng ấy là lời Chúa soi đường chỉ lối chúng ta đi:
    "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước
    Là ánh sáng chỉ đường con đi"

    (Thánh vịnh 119, câu 105)


    Một số hình ành và video thánh lễ quan thầy Hieronimo


    Ban điều hành hội đồng hương Bác Trạch cùng các quý Cha





    Ca đoàn giới trẻ giáo xứ




    Hình liên hoan sau thánh lễ




    Ước tính gần 1000 người




    Clip dancing " vũ điệu bom bo" của nhóm bom bo








    Ký sự ngày 25/09/2010

    Nguồn: Giaoxubactrach.net

    thay đổi nội dung bởi: Nguyenthienvu, 28-09-2010 lúc 10:23 PM

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com