Vừa rồi, Dom Khoa vừa xem qua một bộ phim Việt Nam nói về những phụ nữ bị bán sang nứơc ngoài, trong khi bản thân mình bị gạt lúc nào cũng không biết, có một nhà báo đã đến vùng đó và xem thấy tình hình, nên cô đã quyết định cưú họ thoát khỏi đừơng dây buôn bán đó, nhưng chẳng may cô đã bị bọn buôn ngươì bắt... Câu chuyện còn dài, nhưng chỉ với một đoạn ngắn như vậy đã gơị cho Dom Khoa bao nhiêu là điều suy nghĩ.
Những cô gái bị lừa gạt có thể cũng vừa đáng trách cũng vưà đáng thương, đáng trách là bơỉ lẽ họ quá nôn nóng để kiếm tiền mang về cho gia đình, con cái hay cha mẹ của họ, nhưng họ lại đáng thương vì họ chính là nạn nhân của những vụ buôn ngươì, họ cũng không niết rằng nơi đất nước xa xôi, họ cũng chính là những nạn nhân của những vụ buôn nguoì tàn bạo, chỉ mơí nghe qua những lơì giơí thiệu của những ngươì "mối" mà đã tin lơì khi nghe qua sự hấp dẫn về việc làm ở nước ngoài, mức lương rất cao, và họ nghĩ rằng có thể giúp đỡ được phần nào cho chính gia đình của họ.
Tôi vẫn nhớ trong phim, khi được cô phóng viên hỏi đến thì đã có một ngườì phụ nữ có con đi nước ngoài nói rằng:' Cô ở thành phố, thì cô làm sao hiểu được cái nghèo của dân chúng tôi ở thôn quê..." Vâng tất cả chỉ từ cái nghèo mà ra. ta có thể đặt ra những giả dụ thiết thực: Nếu họ không nghèo thì con caí họ phải đâu phaỉ sang nước ngoài. Nếu họ không nghèo thì họ đâu vì miếng ăn mà phải tha phương cầu thực. Để rồi hậu quả nhận lấy là những chuỗi ngày đau thương. Có ngươì mất con nhưng không biết lí do, có ngươi phải ngồi khóc vợ ddang bị hành hạ nơi xa trong những quán bar ... hay có những mẹ già phải ngồi ôm bộ hài cốt của con mà khóc nức nở" Con ơi là con!". vâng càng nói thì lại càng đau lòng cho những mảnh đơì bất hạnh.
Vì thế Dom Khoa mong anh chị trong diễn đàn hãy cùng nhau cầu nguyện cho những chị em phụ nữ đang bị bán ở nước ngoài hãy cầu cho chuyện này không còn diễn ra nưã, vì Dom Khoa nghĩ rằng, chúng ta không thể giúp bằng hành động, nhung việc chúng ta cầu nguyện còn ý nghĩa hơn rất nhiều, nhờ loì chuyển cầu của Mẹ Maria đến Chúa. Amen