Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Bé gái 3 tuổi một mình chăm cha bị liệt

Hybrid View

  1. #1
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default Bé gái 3 tuổi một mình chăm cha bị liệt

    Bé gái 3 tuổi một mình chăm cha bị liệt


    VnExpress - Thứ Ba, 21/12


    Bé gái 3 tuổi một mình chăm cha bị liệt


    Mẹ bỏ đi khi người cha bị liệt, bé gái Dong Xinyi (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) đã một mình chăm sóc cho cha khi mới 3 tuổi.
    Người cha tên Dong Jian, là một nông dân 26 tuổi ở thị trấn Huanghia, tỉnh Sơn Đông. Sau một tai nạn giao thông, anh đã bị liệt hai chân và phải nằm bẹp trên giường.
    Dong Xinyi sinh năm 2007, lúc cha gặp nạn em mới được vài tháng tuổi. Khi đó, người mẹ đã bế em bỏ đi. Đầu năm nay, người phụ nữ này đã mang Xinyi về trả lại cho người cha rồi lại ra đi. Từ đó, hằng ngày, cô bé làm mọi việc để chăm sóc cha.
    Người cha tâm sự rằng, đối với anh, con gái là tất cả. Sau khi bị tai nạn, anh cảm thấy tuyệt vọng vì vợ bỏ đi, bố mẹ kế cũng không đoái hoài. Nhưng giờ đây, khi có con bên anh, anh lại cảm thấy có dũng khí để sống tiếp.
    Dưới đây là những hình ảnh xúc động về công việc hằng ngày của một bé gái 3 tuổi, đăng trên trang China.org.cn:








    Trong khi nhiều em bé bằng tuổi khác vẫn được dỗ ăn, bé Dong Xinyiđã biết tự lo cho mình và chăm sóc cho người bố nằm liệt giường của mình.







    Bé đang lấy bếp để chuẩn bị cơm trưa cho bố.










    Cô bé đang lấy nước cho bố lau mặt.







    Chiếc khăn hình như hơi quá cao so với tầm với của một cô bé con 3 tuổi.










    Chậu nước cũng quá nặng so với vóc dáng bé nhỏ của em.










    Bé Dong Xinyi đi lấy nước cho cha uống.









    Vương Linh
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  2. Có 8 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  3. #2
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default

    Không chỉ đây là việc làm đơn giản của Bé đâu!
    3 tuổi thôi mà, Bé đã biết gì đâu, Bé đã hiểu gì đâu về trách nhiệm, về tình yêu thương, về sự hy sinh, về lòng quảng đại hay sự cống hiến... mà người lớn chúng ta vẫn thường hay nhắc nhớ nhau!
    Mà tôi nghĩ thật giản đơn rằng, Tình Yêu của Thiên Chúa đã hiển lộ rõ ràng không bàn cãi qua chính con người bé nhỏ, yếu ớt của Bé đây!
    Để rồi, chính người lớn chúng ta thấy và phải ngẫm suy lại rằng, người lớn đã làm được gì trong cuộc đời một người Kitô hữu so với Bé? Chắc gì Bé đã là người Kitô hữu đâu!
    "Xin Chúa đầy lòng yêu thương giữ gìn, che chở và ban cho Bé mạnh khỏe, vui tươi và luôn ngập tràn trong lòng Bé là Tình Yêu như Tình Yêu của Chúa Giêsu đã trao ban cho loài người chúng con."
    thay đổi nội dung bởi: augustino.nghia, 22-12-2010 lúc 01:18 PM
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  4. Có 4 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com