Ơn gọi ... có đến quá sớm hay không?
Tùy theo ta có cảm giác nghe tiếng Chúa, sáng nay tôi được giúp lễ ngày Cha xứ kỉ niệm 10 năm thụ phong Linh Mục. Tôi nghe bài hát Giao Ước mà lòng cảm thấy như có tiếng nói rất to, khi tôi nghe câu hát :
" Từ ngày con trong bào thai, từ ngày xa xăm thuở ấy, ơn Ta thánh hiến ngươi rồi, trao ban giao ước muôn đời ... "
Nghe lời bài hát đó, tôi hình dung ra tôi đã thuộc về Chúa, ngày hôm nay có lẽ tôi cũng đã tận hiến cho Ngài, nhiều lúc thất vọng lắm ... bạn ra ngoài đường mà xem, người ta yêu nhau tha thiết, dẫn nhau đi chơi, chở nhau dạo quanh con đường. Còn mình tôi cứ thơ thẩn đi quanh nhà thờ rồi về nhà. Đến đêm thì ngồi nói chuyện với Chúa, kể cho Ngài nghe phút giây đó, và lòng mong mỏi tương lai đến thật nhanh để dâng cuộc sống cho Ngài.
Lúc thất vọng nhất là có mấy bạn cứ nói: " Mày đi tu làm gì, tu hú thì có ... trai mà không mê gái tao mới lạ " tôi nghe mà tim cứ rung động, có phải mình như vậy hay không? Nhưng khi tâm sự với Cha xứ thì lại nghe những lời khuyên bổ ích: " Mọi việc do Chúa sắp đặt, ý Chúa thì ta vâng theo, nếu Ngài đang cho con có những đứa bạn như vậy thì có lẽ đang thử thách con, con hãy tin vào Chúa quan phòng ".
Lạy Chúa, Chúa gọi con ... con xin vâng, đừng để con vướng vào thế trần, đầy những cám dỗ mà xa dần ơn Chúa. Đừng cho con bị dính vào mũi tên của Thần Cupid, nhưng hãy dính vào mũi tên hồng của Thiên Chúa. Xin cho con làm khí cụ tình yêu của Chúa, làm nô lệ tình yêu. Xin Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse giúp con giữ vững ơn gọi, giúp con trao dồi kiến thức về Chúa và giúp con giữ được lời giao ước của Chúa.