Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đừng chống cự người ác

Hybrid View

  1. #1
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default Đừng chống cự người ác

    Còn Thầy, Thầy bảo anh em : Đừng chống cự người ác ; trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa ;
    Chúa Giêsu dạy : “Đừng chống cự lại người ác”. Người anh em lỡ xúc phạm đến ta, không phải là người ác mà ta cũng chống trả, Chúa dạy ta luật trọn hảo hơn nữa là cả người ác ta cũng không chống cự. Họ mắng chứi mình, mình làm thinh, họ vu khống, họ xúc phạm đến danh dự, đến thân thể mình, mình cũng không chống cự lại. Bị vả má bên phải là một điều bị sỉ nhục, xúc phạm đến danh dự, nó đau hơn cái đau thể xác, cái vả bằng hành động, cái vả bằng lời nói, bằng thái độ khinh rẻ, bằng những lời tạt vả, nhục mạ, để không chống cự, không phản kháng, không đối chọi lại, khó lắm, mình làm nổi không? Sức người phàm không làm nổi, chỉ có ơn Chúa, có Thánh Thần, mang lấy trái tim của Chúa, trái tim mới, Thần Khí mới để sống điều Chúa dạy. Chúa dạy ta khiêm tốn nhẫn nhịn, đừng chống cự lại, đừng gây thêm bất hòa, đừng căng thẳng, chống đối, việc giơ cả má bên trái ra nữa là một sự làm hòa, bắt tay thân thiện, không trả đũa, không là thái độ khiêu khích. Chúa đã chịu tạt vả, mắng nhiếc, nhục mạ, vu khống mà Chúa vẫn thinh lặng, không một lời oán trách hay nguyền rủa, mà còn thương họ, cầu nguyện cho họ nữa. Thánh Phaolô nói : “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương. Không nóng giận, không nuôi hận thù.” Đức Hồng Y Thuận có một câu nói : “Tươi cười với một người nói móc họng minh, thinh lặng trước một vu cáo bất công, yêu thương một người bạn phản bội, không nói một lời hóc búa trả đũa”
    Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài nữa. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm.
    Chúa Giêsu dạy ta sống hiền lành, hiền lành cả với những người muốn chiếm đoạt của cải mình, hiền lành chớ đừng chống đối, bất bình. Điều răn thứ năm dạy ta tôn trọng anh em đến cùng, kể cả người xấu, đừng dùng cách đe dọa, bạo lực, hình phạt với kẻ xấu, nhưng đối xử với nhau bằng tình yêu, bằng lòng bác ái, mang lấy tấm lòng của Chúa, nhân hậu, từ tâm. Họ lột áo ngoài của Chúa, lột luôn áo trong, Chúa cũng không chống đối, phản kháng, dù Chúa có thể và có quyền làm tất cả mọi điều Chúa muốn. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Giúp anh em bằng lòng nhiệt tâm, hơn cả điều họ cầu xin mình. Anh em xin chén cơm, mình cho họ cả cá, rau. Anh em xin giúp đỡ lúc hoạn nạn, mình đừng từ chối khi có thể giúp họ, và Chúa dạy giúp họ nhiều hơn điều họ mong ước. Chúa nói : “Thiên Chúa đong cho anh em bằng đấu đã dằn, đã lắc, đầy tràn và đổ vào vạt áo anh em.” Mình đong cho anh em đấu nào thì Chúa sẽ đong lại bằng đấu ấy, mà còn là đấu hảo hạng dư tràn, dằn lắc.

  2. Có 4 người cám ơn maria_huong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com