Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đặc biệt quan tâm tình hình tại Libya và Bờ biển Ngà
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đặc biệt quan tâm tình hình tại Libya và Bờ biển Ngà
WHĐ (7.04.2011) – Sáng 6-04, trong buổi tiếp kiến chung thường lệ vào thứ Tư hàng tuần, sau bài giảng giáo lý, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cho biết ngài tiếp tục theo dõi tình hình và thấu hiểu hoàn cảnh bi thảm của người dân hai nước Libya và Bờ biển Ngà: “Tôi hy vọng Đức hồng y Turkson, vị đặc sứ được tôi cắt cử, sẽ đến được Bờ biển Ngà, với sứ mạng được ủy thác là bày tỏ tình liên đới với người dân của đất nước này. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự liên đới với mọi người đang đau khổ. Bạo lực và lòng hận thù luôn luôn là một thất bại. Tôi nhắc lại lời kêu gọi các bên liên quan hãy ngừng bắn, bước vào đối thoại và chấm dứt mọi cuộc sát hại”.
Theo Radio Vatican (bản Pháp ngữ), chế độ của ông Laurent Gbagbo đang sống những giây phút cuối cùng.
Vị tổng thống thất cử không chịu rời bỏ chức vụ này đang náu mình trong hầm trú ẩn tại dinh thự ở Abidjan và chỉ còn được bảo vệ bởi một số ít người trung thành.
Cũng theo Radio Vatican, tuần qua Đức Thánh Cha đã cử Đức hồng y Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, làm đặc sứ vận động cho một cuộc ngưng bắn và bước vào hòa giải. Đức hồng y đặc sứ đã khởi hành từ Rôma ngày 1-04 nhưng không đến được Abidjan, thủ đô Bờ biển Ngà, đành phải lưu lại Accra (Ghana) chờ cơ hội nhập cảnh Bờ biển Ngà.
Trong khi đó, Đức Tổng giám mục Ambrose Madtha, sứ thần Tòa Thánh tại Bờ biển Ngà, cho biết, hiện Đức Thánh Cha đã gửi 50.000 euro cứu trợ khẩn cấp những người tị nạn.