Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: CON RẼ TRÁI, MẸ ƠI! ĐƯỢC KHÔNG?

Hybrid View

  1. #1
    Rabouni's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GP Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 147
    Cám ơn
    158
    Được cám ơn 998 lần trong 142 bài viết

    Red face CON RẼ TRÁI, MẸ ƠI! ĐƯỢC KHÔNG?

    Con rẽ trái , mẹ ơi! được không?
    Mẹ thường dặn con khi sang đường phải đi bên phải, vì đi bên trái con sẽ gặp nguy hiểm và khi đó con vi phạm luật giao thông_ 1 cô bé không ngoan và không nghe lời mẹ sẽ đi bên trái đường.
    Mẹ _luôn cho con những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất của mẹ, mẹ cũng dành cho con.Mẹ_luôn chỉ cho con những con đường rộng rãi và bình an nhất mà mẹ có thể dành cho con. Mẹ _chẳng khi nào than phiền cực nhọc , cũng chưa khi nào để con thấy mẹ khóc , dù có lo lắng hay đau đớn bao nhiêu....Mẹ_ có quá nhiều điều con không kể hết , tình thương mẹ dành cho con mãi không đong đếm được.Mẹ_yêu thương không chỉ nói hết bằng lời.
    Con _vâng lờ mẹ là cô bé ngoan. Con_biết mình thật hạnh phúc, thật bình an khi có mẹ.Con_dường như được che chở, ôm ấp thật chặt trong vòng tay mẹ.Con_cũng chưa từng nói với mẹ những ước mơ của con, con đường mà con đã chọn_vì nó là bên trái đường.CON RẼ TRÁI,MẸ ƠI !ĐƯỢC KHÔNG?? Vì mẹ ơi, ở bên trái đường con mới tìm được chính mình, bên trái đường là đi ngược lại với con đường mà mọi người quen đi, nhưng mẹ ơi! ở đây con không cô đơn, có rất nhiều người cũng chọn bên trái đường đi như con, mọi người cũng rất bình an, vui vẻ và hân hoan nữa mẹ à.Ai cũng thấy tâm hồn mình bình an, đây có lẽ là con đường hạnh phúc với con.
    Con biết khi đi con đường này, con của mẹ sẽ không có ai đó luôn ở bên chở che và bảo vệ; nhưng con có 1 người đặc biệt luôn dõi theo con từng bước đi và dìu con tới nơi con tìm kiếm_CHÚA GIÊSU đó mẹ à ! Ngài không bỏ rơi con khi con vấp ngã, Ngài luôn bên con khi con cần Ngài, dù không hiện diện nhưng con vẫn thấy bình an khi đi bên trái đường có Ngài ở đó chờ con.Ngài không bỏ rơi con mẹ ạ, Ngài thương con như mẹ vậy.Mẹ yên tâm mẹ nhé !Bên trái đường cũng có những người bạn đi cùng con, đồng hành với con, trợ giúp con khi con yếu đuối.Mẹ không an tâm khi con của mẹ chọn lối đi riêng, sợ con chịu nhiều khó khăn ,chông gai, thử thách. Con đường nào cũng có những nguy hiểm, những trở ngại mà con phải vượt qua.
    Con chọn RẼ TRÁI mẹ ƠI, được không? Mọi người nhiều lúc nói con hay suy nghĩ, hay trầm tư..khó hiểu! Con_hay nghĩ ngợi nhiều hơn những gì chúng bạn đang nghĩ_ Vì con không nghĩ những gì các bạn con nghĩ_Mẹ à ! Con không tìm thấy bạn đồng hành với con ở đây, mọi người nghĩ con ảo tưởng xa vời và con không được lắng nghe. Bức bối , đè nén trong long lắm mẹ ơi !Con cứ phải giữ tâm sự không nói được ra, với mẹ và với mọi người.
    Con muốn sống ở nơi khi con yêu thương con được bày tỏ tình yêu đó mà không sợ làm ai buồn lòng , nhất là khi người đó là mẹ.Con muốn sống ở nơi khi con ước mơ ,con có thể thực hiện ước mơ đó bằng cả sức lực và hy vọng của mình, ở đó con được lắng nghe và cảm thông.
    Đôi khi con muốn lao vào học hành, không suy nghĩ nữa, mong rằng kết quả đó làm vui lòng mẹ để mẹ hiểu con hơn_các bạn lại bảo con suy nghĩ quá nhiều , lo toan quá nhiều.Con muốn được lắng nghe lắm mẹ à !Con lại suy nghĩ nhiều hơn. Con biết nếu con dũng cảm chọn con đường riêng cho mình, mẹ lại nặng gánh hơn, vất vả hơn. Mẹ tự hào và mong chờ lắm cái ngày con tìm được công ăn việc làm để giúp mẹ lo cho các em,vì mẹ không còn nhiêu thời gian và sức lực lo cho chúng con suốt cuộc đời.Con à_con phải nghĩ cho mẹ và cho các em nữa_Bên tai con luôn vẳng tiếng mẹ dặn dò.Con_muốn vô tư như chúng bạn lắm chứ, nhưng con biết con là người hạn phúc hơn bao người xung quanh con.
    Mẹ ơi! Con đi tu mẹ nhé!!!
    Chữ ký của Rabouni
    Đời có Giêsu cho ta những điều thật lạ

  2. Có 18 người cám ơn Rabouni vì bài này:


  3. #2
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default

    Lời chia sẻ, tâm tình thật đáng yêu của một cô nhỏ và không còn "NHỎ" nữa!
    Chúc con sẽ đạt được ước vọng muốn hy sinh đáng trân trọng này. Chú đang hình dung rằng sau khi đọc xong những lời lẽ này, Mẹ con sẽ mỉm cười hài lòng và gật đầu :
    - Mẹ chúc phúc cho con gái của Mẹ!
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  4. Có 11 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  5. #3
    bồ công anh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2011
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: HẢI DƯƠNG
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 70
    Cám ơn
    1,410
    Được cám ơn 553 lần trong 72 bài viết

    Default

    Lời tâm sự của bạn làm bồ công anh thấy vui thay cho mẹ của bạn đó.Bạn đã chọn 1 con đường mà theo bạn nói là bên trái đường nhưng bạn có biết không bên trái đường đó bạn đã nhận ra được niềm hạnh phúc,bạn cảm thấy không cô đơn thì chẳng có gì là trái ngược cả.Mẹ của bạn cũng sẽ nhìn bạn với ánh mắt trìu mến nụ cười của mẹ bạn hé nở trên môi sẽ gật đầu và ôm bạn vào vòng tay ấm áp của mẹ để mẹ nói rằng"con thật là đứa con gái đáng yêu của mẹ mẹ rất vui và ủng hộ con khi con nghĩ được như vậy,hãy cố gắng lên nhé con yêu của mẹ,mẹ và mọi người luôn ở bên con".Bạn hãy tự tin lên chứ,mỗi người có 1 suy nghĩ riêng của mình,không ai giống ai cả,chưa chắc bạn là người khó hiểu đâu bạn à.Theo bạn như thế nào là khó hiểu thế nào là ảo tưởng chứ,bạn cũng không nên giấu đi những suy nghĩ của mình,những điều bận tâm trong lòng mà bạn muốn chút bỏ nó.Nếu như bạn đè nén những bức bối trong lòng thì sớm muộn gì nó cũng bị nổ tung trong lòng bạn và bạn sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng đó bạn có biết không.Dù ở đâu ở bất kỳ nơi nào bạn cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình nếu như bạn có quyết tâm có đủ nghị lực để làm nó.Bạn đừng suy nghĩ nhiều nữa bạn nhé,bạn đã quyết định bỏ mọi thứ vác thập giá mà theo Chúa thì bạn không cần phải bận tâm gì nữa.Mẹ bạn và tất cả mọi người luôn ủng hộ quyết định đó của bạn.Bạn hãy tự tin và bước trên con đường bạn đã chọn.Chúa đang ở bên bạn soi đường dẫn lối cho bạn bạn đừng sợ mình sẽ gặp nguy hiểm khi đi trái đường bạn nhé."Cố lên chiaky".Bồ công anh chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất và có thêm nghị lực để làm được những gì mình phải làm bạn nhé.Đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa bạn là người rất tuyệt vời đó bạn biết chứ.Đừng từ bỏ mà hãy làm thật tốt nhé.

  6. Có 11 người cám ơn bồ công anh vì bài này:


  7. #4
    JosKhaiNguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Phận Xuân lộc
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 259
    Cám ơn
    3,635
    Được cám ơn 1,765 lần trong 258 bài viết

    Default

    "Ai muốn theo Thầy,hãy từ bỏ mọi sự vác thập Giá mình mà theo".Tâm sự của em cũng là của nhiều bạn đang đứng trước những thử thách về Ơn Gọi và gia đình.Nhưng em à,Thiên Chúa luôn làm những điều mà con người không thể nào nghĩ là có thể được,em hãy can đảm tín thác vào sự quan phòng của Ngài như e đã tâm sự vậy đó!!!
    "Bạn hãy kí thác đường đời cho Chúa
    Chính Người sẽ đưa ta
    Tiến về trên núi Thánh,hưởng ánh quang vinh Ngài"
    Hãy cầu nguyện,và xin Ơn Sủng Chúa dẫn đường cho em nhé,a tin là Ngài sẽ dẫn đưa e đến nơi mà e luôn hằng ao ước.
    Xin Thánh Thần Chúa luôn đồng hành cùng em trong cuộc sống!!!
    Chữ ký của JosKhaiNguyen
    Tình Yêu Đức KiTô Trên Thập Giá,Đã Thúc Bách Chúng Ta

  8. Có 10 người cám ơn JosKhaiNguyen vì bài này:


  9. #5
    mariaminhphuong's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Giáo xứ Cổ Nhuế - Giáo phận Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 88
    Cám ơn
    5,193
    Được cám ơn 504 lần trong 87 bài viết

    Default

    Đường con rẽ trái sẽ là con đường vác thập giá hàng ngày để theo Chúa nhưng chỉ vì tình yêu mà con xin nhận lấy . Con rẽ trái ba mẹ sẽ rất vui vì con phải không ba mẹ . ? Chị Liên ơi can đảm và mạnh mẽ lên chị nhé, con đường mà chị rẽ sẽ chẳng cô đơn đâu ạ sẽ luôn có Chúa là đáng tình quân ở bên chị ạ . Có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì người mình yêu .
    Chữ ký của mariaminhphuong
    Đức Giêsu Kito chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con.

  10. Có 5 người cám ơn mariaminhphuong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com