Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Khi con về, Con mang theo tâm hồn tan nát....!

Hybrid View

  1. #1
    myfatherisjesu's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Lập Trí, Gp Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 362
    Cám ơn
    2,257
    Được cám ơn 2,498 lần trong 362 bài viết

    Default Khi con về, Con mang theo tâm hồn tan nát....!

    Khi con về, con mang theo theo tâm hồn tan nát!
    Một ngày con Thưa với mẹ, Con đã đủ khôn lớn, con không muốn chịu sự quản lý, chịu sự quan tâm thái quá của bố mẹ bằng những lời mắng nhiếc, hay con không cần đến sự bao bọc của Bố mẹ và anh chị em, con đã đủ lớn khôn rồi....!
    Mẹ không nói thêm lời nào, mẹ chỉ còn biết ngước mắt theo bóng con dần mờ trên con đường hòa lẫn cùng nước mắt, mẹ âm thầm cho trái tim mẹ rõi theo từng bước con đi, từng lời con nói, từng việc con làm!!
    Mẹ chỉ ngày ngày thổn thức nhắc đi nhắc lại: " không biết giờ này con thế nào?"
    Mẹ ơi!, hôm nay con kiếm được ít tiền, con lấy làm tự hào về bản thân, con tự cho mình cái quyền kiểm soát bản thân, con đi nhậu, rồi lại đi Cafe, con đi nhảy, con đi xe gắn máy không thèm đội mũi bảo hiểm, con gây gổ đánh nhau, mẹ ơi con là đàn anh!

    Mẹ ơi! hôm nay con tỉnh ngủ trong sự mệt mỏi, đau đầu và không có bát nước mẹ bưng cho con uống, không còn bát cơm sáng mẹ rang nóng hổi cho con ăn, không người ủi quần áo con phẳng để con đi làm, không người lo cho giặt quần áo cho con, không người lo lắng nấu cơm cho con, không người nào hỏi về bữa ăn của con có vừa miêng ko?.

    Mẹ ơi con hôm nay con thức dậy con nhịn đói đi làm với bộ mặt nhăn nhó mệt mỏi, con mua tạm cái bánh mì ăn, và uống nước cho xong bữa, con mặc lại bộ quần áo mà con coi nó vẫn còn mặc được, kệ nó nhăn nhúm, mẹ ơi con tích quần áo trong buồng tăm để tính khi nào giặt một loạt cho đỡ tốn công, Mẹ ới con vẫn chẳng thèm nhớ tới mẹ khi nào!

    Mẹ ơi! con tối hôm nay lại nhậu say xỉn, con lại đàn đúm cùng tụi bạn ngày hôm qua, Con lại trai gái và con coi đó là những thiên đường đích thực và dành riêng cho con mà kjoong có phần của Bố, mẹ và anh chị, nó chỉ là riêng của con mà thôi!

    Mẹ ơi! sáng nay con lại ngủ dậy, chăn chiếu, giường màn kệ không ai gấp và chỉnh lại cho ngăn nắp, Cái nền nhà con đã mấy ngày không ai quét, cái bát đũa của con không ai rửa, con kệ ăn khi nào ăn con rửa! mẹ ơi con đã muộn giờ làm, lại quần áo xộc xệch con đi làm!
    Mẹ ơi! hôm nay con đã cảm thấy ngán bánh mì, con lại mua một gói mì ăn tạm cho nhanh, con ăn vẫn cảm thấy đói, nhưng con mặc, cứ đi làm rồi tối con về cả thể!
    Mẹ ơi! con kết thúc buổi làm việc với thân xác phờ phạc, con lại gặp tụi bạn con, con lại nhậu nhẹt, con lại nhà nghỉ, con lại Karaok, con lại rút tiền phung phí cho gái gọi, con lại đi gây gổ đánh nhau. con coi mình là bố đời!

    Mẹ ơi! sáng nay con lại tỉnh dậy trong sự mệt nhọc, Quần áo con ngâm đã lặng mùi và chất đống, Mẹ ơi bát đũa con ăn Chuột vầy, và xoong nồi loạn xịa và mốc xanh mốc đỏ rồi, ah con thuê người ta làm hết, phải rồi con đang có tiền riêng mà!Mẹ ơi sáng nay con lại nhịn đói cầm hơi đi làm! con đã có quần áo sạch mặc rồi vừa hôm qua con thuê người ta đó mẹ ạ, mặc kệ quê nhà mẹ phải đi bán từng mớ rau, từng nải chuối, từng quả Cà để còn lo tiền cho em ăn học!
    Mẹ ơi! Chiều nay con đi làm về! con bị cảm sốt, tự mình mua thuốc về uống, con lại nhịn đói vì không ăn được cơm, lúc này con thèm bát Cháo tía tô mẹ nấu, con muốn có người cạo gió, con thấy khổ nhục muôn phần!

    Mẹ ơi sáng nay con đi làm vẫn ốm, và vẫn mệt con cố đi làm, trưa nay con lại ra tiệm ăn cơm nhưng con gần hết tiền, con chỉ dám gọi suất cơm rẻ tiền thôi!
    Mẹ ơi! Con lại tìm đến lũ bạn đàn đúm của con, Mẹ ơi! con lại say xỉn con bị người ta đánh xưng mặt mũi mà không có ai quan tâm, chỉ chửi rủa con

    Mẹ ơi sang nay con nghỉ làm và đi chơi xả láng cùng tụi bạn, con học hút thuốc lá mẹ nghe, mẹ thấy con ra dáng người lớn chưa!
    Chiều nay con đi nhậu con thấy mấy thằng nó hút cái gì ấy! con hỏi chúng nó, chúng nó kêu con cứ thử đi thì biết nó hay lắm và có cảm giác đê mê và Thiên đàng, con thử rồi mẹ ah, con thấy thích và sướng vô cùng
    mẹ ơi con bỏ làm để con theo tụi ăn cắp, móc túi để kiếm tiền theo những lạc thú của con. Con lê thân trên con đường tội lỗi
    Mẹ ơi con bị bắt quả tang vì ăn cắp người ta đánh đập con dã man, người ta chửi con thậm tệ, rồi người ta mang con đi đánh đập rồi xét xử kết án, người ta bắt con làm khổ sai và làm nô lệ
    Mẹ ơi hôm nay sau song sắt cửa con lại nhớ về Gia đình nhà mình, con nhớ tất cả mọi người, con thèm tình cảm và sự chăm chút và săn sóc của Bố mẹ và anh chị, không biết giờ này em đang học ra sao rồi!
    Mẹ ơi hôm nay là mùa đông gió lạnh, họ chỉ cho con 1 cái áo lạnh và một cái chăn đơn con ngủ không được, con đã khóc vì nhớ thương gia đình mình lắm!
    Mẹ ơi con hôm nay trong cơn vật vã của cơn nghiện, con đã quằn quại trong đau đớn con lại càng nhớ về Gđ mình vô bờ bến!
    Mẹ ơi con quyết tâm cai tốt cho đến cùng để con về với Mẹ và Gia đình yêu thương!
    Mẹ ới hôm nay con không được ăn tết trên quê hương và Bố mẹ, không biết đến cái cảnh xum họp, và bữa cơm thân mật cùng Gia đình. con buồn con lại khóc, con khóc xưng mắt rồi!
    1 năm
    2 năm
    3 năm
    8 năm
    vậy là con hôm nay được thả ra rồi! Mẹ ơi, Bố ơi, anh chị em ơi! con đã về rồi! con sẽ Quỳ xuống mà Chào bố mẹ
    Bố Mẹ Ngày hôm nay con trở về con chỉ mang theo tâm hồn và cái xác tan nát!



    Bài này Đạt chia sẻ cùng anh chị em và mọi người, để nói về Tình yêu và tầm quan trọng của Bố Mẹ trong gia đình và cho những người bậc làm Con: Hãy tự hỏi lại bản thân mình đã làm gì cho bố mẹ an lòng và đáp hiếu lại với Người, Hay mình chỉ mang theo tâm hồn và thể xác tan nát, như mang dao về cứa vào lòng Mẹ!

    Dựa vào cuộc đời của một người mà cả XH ruồng bỏ tâm sự
    Giuse Nguyễn Văn Đạt
    thay đổi nội dung bởi: myfatherisjesu, 24-08-2011 lúc 03:48 PM
    Chữ ký của myfatherisjesu
    Ước chi tôi chẳng hãnh diện điều gì! (Gl 6,14)


  2. Có 11 người cám ơn myfatherisjesu vì bài này:


  3. #2
    lộc vừng đỏ's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    1,635
    Được cám ơn 2,141 lần trong 293 bài viết

    Default


    Chuyện cảm động lắm!
    Người xưa nói: Quay đầu là bờ mà
    nhưng sao lại nói "Dựa vào cuộc đời của một người mà cả XH ruồng bỏ tâm sự". Tự anh ta ruồng bỏ XH đấy chứ.
    Chữ ký của lộc vừng đỏ
    BÁCH NHẪN THÀNH KIM

  4. Có 6 người cám ơn lộc vừng đỏ vì bài này:


  5. #3
    chư dân's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Louis Mary Grignon de Monfort
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CHXHCN VIỆT NAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 597
    Cám ơn
    3,363
    Được cám ơn 3,341 lần trong 582 bài viết

    Default

    Không biết trên bước đường "đi hoang" josnvdat và scd có gặp nhau chưa ta?
    Thôi, cứ theo lời anh Lộc Vừng Đỏ là chắc ăn nhất: Quay đầu là bờ! Trở về là thượng sách!
    Chữ ký của chư dân
    CÓ CHÚA, CON VUI!
    (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

  6. Có 4 người cám ơn chư dân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com