Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: (TƯỜNG THUẬT) DÂNG HOA TẠI GIÁO XỨ HƯNG VĂN 01.05.2011

Hybrid View

  1. #1
    nguyennghia's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 8
    Cám ơn
    2
    Được cám ơn 28 lần trong 7 bài viết

    Default (TƯỜNG THUẬT) DÂNG HOA TẠI GIÁO XỨ HƯNG VĂN 01.05.2011

    Mỗi năm, Tháng Hoa, tháng Giáo Hội dành để tôn kính Mẹ Maria, lại trở về với chúng ta như một dịp đẹp và thuận tiện nhất để tất cả chúng ta, mọi tầng lớp con cái loài người cùng tỏ lòng kính yêu Mẹ bằng những bó hoa thiêng, bằng những lời kinh nguyện sốt sắng và tâm tình thảo hiếu biết ơn dâng lên Mẹ
    Giáo xứ Hưng Văn trong những ngày đầu tháng Năm trở nên rộn rã hơn với những chuẩn bị cho việc tôn kính Đức Mẹ trong Tháng Hoa. Đây cũng là lần đầu tiên giáo xứ dâng hoa kính đức mẹ. Từ việc chuẩn bị tâm hồn: làm hoa thiêng liêng, đến tập luyện cung tiến hoa dâng Mẹ, đã tạo cho mọi người trong giáo xứ tinh thần vui tươi, phấn khởi bước vào Tháng Hoa, trong tâm tình con thảo đối với Mẹ hiền.
    Chúa nhật ngày 01.05.2011 Đúng 16h00, chuông nhà thờ ngân vang từng hồi báo hiệu cho đoàn con cái Đức Mẹ trong giáo xứ tụ họp về ngôi thánh đường để tham gia rước kiệu và dâng thánh lễ.
    Đi đầu đoàn dâng hoa là các em nữ thiếu nhi theo sau với sự hiện diện của Cha sở Gioan Trần Văn Trông cùng tham dự cuộc rước kính Đức Mẹ với cộng đồng dân Chúa trong giáo xứ, đi giữa là kiệu Đức Mẹ, đi sau cùng là các em nữ thiếu niên
    Sau cuộc rước kiệu là đến dâng hoa kính Đức Mẹ vì đây là lần đầu tiên Các em còn rất bỡ ngỡ nhưng với những tâm tình tiến dâng và lòng thành kính, các em đã cùng cộng đoàn dâng lời ca tiếng hát và những đóa hoa tươi thắm lên Đức nữ vương và nguyện xin Mẹ tuôn đổ muôn ơn phúc và gìn giữ đoàn con cái Mẹ trong giáo xứ cũng như nơi dương thế này
























    Sau cùng là Thánh lễ ngày Chủ nhật với mục vụ là Chúa nhật phục sinh II, với dẫn chứng sự kiện Chúa hiện ra với ông Tôma và cho ông xem năm dấu mình và ông thấy và đã tin, trong thánh lễ Cha sở Gioan Trần Văn Trông làm chủ sự.

  2. Có 5 người cám ơn nguyennghia vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com