ThanhCaVN nhắn với ACE: “ Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! ” Loan Pham nhắn với ACE: “ Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen ” Loan Pham nhắn với ACE: “ Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy ” Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: “ Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ” ThanhCaVN nhắn với ACE: “ Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ” ThanhCaVN nhắn với ACE: “ Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! ”
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
YÊU THƯƠNG
YÊU THƯƠNG
Anh em con đó, con chưa thương
Nói chi đến Chúa ở Thiên Đường
Linh thiêng Thánh Thiện cao vời vợi
Làm sao với tới để yêu thương?
Anh em con đó, con chưa thương
Nói chi đến kẻ bên vệ đường
Không quen, không biết, không thân cận
Làm sao cúi xuống để yêu thương?
Anh em con đó, con chưa thương
Nói chi đến kẻ con chán chường
Ghét cay, ghét đắng ghét thậm tệ
Làm sao ôm lấy để yêu thương?
Anh em con đó, con chưa thương
Nói chi đến kẻ lỡ lầm đường,
Người khinh, kẻ tránh, bao tủi nhục
Làm sao thông cảm để yêu thương?
Xin hãy dạy con tiếng “Yêu thương”
Để con yêu Chúa ở Thiên Đường
Phân phát tình yêu triệu triệu hướng
Trải dài muôn thuở mãi “yêu thương”!
Download File
" target="_blank">Download File
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
Chữ ký của joseph_trannam
"Anh em là ánh sáng cho trần gian."
(Mt 5, 14a)
YÊU THƯƠNG
YÊU THƯƠNG
Anh em con đó, con chưa thương
Nói chi đến Chúa ở Thiên Đường
Linh thiêng Thánh Thiện cao vời vợi
Làm sao với tới để yêu thương?
Anh em con đó, con chưa thương
Nói chi đến kẻ bên vệ đường
Không quen, không biết, không thân cận
Làm sao cúi xuống để yêu thương?
Anh em con đó, con chưa thương
Nói chi đến kẻ con chán chường
Ghét cay, ghét đắng ghét thậm tệ
Làm sao ôm lấy để yêu thương?
Anh em con đó, con chưa thương
Nói chi đến kẻ lỡ lầm đường,
Người khinh, kẻ tránh, bao tủi nhục
Làm sao thông cảm để yêu thương?
Xin hãy dạy con tiếng “Yêu thương”
Để con yêu Chúa ở Thiên Đường
Phân phát tình yêu triệu triệu hướng
Trải dài muôn thuở mãi “yêu thương”!
Nhók ĐÔ-RÊ-MI
(KHỔ CUỐI: HỒNG ÂN)
Chữ ký của joseph_trannam
"Anh em là ánh sáng cho trần gian."
(Mt 5, 14a)
Quyền hạn của bạn
Bạn không được gửi bài mới
Bạn không được gửi bài trả lời
Bạn không được gửi kèm file
Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn