Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: LỆNH TRUYỀN YÊU THƯƠNG.

Hybrid View

  1. #1
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default LỆNH TRUYỀN YÊU THƯƠNG.

    LỆNH TRUYỀN YÊU THƯƠNG.

    Ga 15, 10 – 17.

    Chúng ta đi vào tâm tình của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, những giờ phút cuối cùng ở với các môn đệ, lời dạy dỗ yêu thương, lời tâm sự của Thầy Giêsu. Cũng là lời trăn trối trước khi Người bước vào cuộc tử nạn.
    Chúng ta hãy thả lòng mình vào bữa tiệc thân thương, ấm cúng, chỉ có Thầy Giêsu và những môn đệ, mình cảm nhận được từng lời tha thiết mà Thầy Giêsu đang nhắn nhủ, bây giờ không phải là lời dạy dỗ nữa mà là thông điệp, là lệnh truyền, chúng ta không được từ chối hay cưỡng lại lệnh truyền đó.
    Ơn xin:
    Ø Xin cho con cảm nhận được tâm tình của Chúa trong bữa tiệc ly, để con nghe lệnh truyền yêu thương của Chúa và quảng đại thực thi lệnh truyền ấy bằng cả con tim.
    Ø Chúa đã chọn con cộng tác vào chương trình của Chúa, xin cho con nhận ra đó là hồng ân đặc biệt mà con được lãnh nhận, để con mang trái tim của Chúa đến với anh em.
    10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
    Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ở lại trong tình yêu của Người. Suốt ba năm ở với môn đệ, Chúa Giêsu đã dạy các ông nhiều điều, Chúa yêu thương các môn đệ thế nào, lo lắng chăm sóc các ông, tình cảm Thầy trò gắn bó biết bao, nhưng khi Người gặp nạn, các môn đệ sẽ bỏ rơi Người một mình, chẳng còn nhớ đến những ngày đầm ấm bên nhau, nhớ những lúc gian khổ trên bước đường rao giảng, những niềm vui, hạnh phúc khi được người ta đón nhận, hay những lần bị từ chối, xua đuổi.
    Nhiều lần Thầy trò phải đương đầu với những người chống đối, bắt bẻ, gài bẫy, họ phê bình, chỉ trích, kết tội, vinh quang có, nhục nhã cũng có, thành công có, thất bại cũng có. Tưởng rằng, Thầy trò không thể rời nhau, sống chết có nhau, các ông còn quả quyết với Thầy trước khi Người chịu cuộc Thương Khó : “Dầu có phải chết với Thầy con cũng không chối Thầy.” Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. (Mt 26, 35) Thế mà khi Thầy vừa gặp nạn, các ông bỏ trốn hết, để Người bơ vơ giữa quân thù.
    Tôi theo Chúa bao nhiêu năm, giữ đạo bao nhiêu năm, tôi giữ trọn các điều răn, đức tin vững vàng lắm, tôi không bỏ Chúa, chối đạo, dù bất cứ điều gì cũng không bao giờ bỏ Chúa. Tôi hoạt động trong cộng đoàn, trong giáo xứ, làm việc tông đồ tích cực. Nhưng rồi cũng như các môn đệ khi xưa, gặp thử thách là nản lòng lùi bước. Làm môn đệ của Chúa phải chấp nhận những thái độ đố kỵ, ganh tỵ, phê bình, chỉ trích. Có lúc thành công cũng có khi thất bại. Chúa Giêsu đã nói :
    “Vì Thầy đã chọn và tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” Chúng ta làm việc tông đồ bị thế gian ghét bỏ, bị đe doạ, bị chèn ép, thế gian áp đảo, có lúc bị bỏ rơi, bị quê mùa, bị chế giễu, thế gian cho là khùng, là dại, đừng lo, vì Thầy đã tách anh em ra khỏi thế gian, gặp thử thách, chúng ta đừng nản chí. Chỉ cần ở trong Thầy Giêsu thì chúng ta vượt qua được tất cả.
    Hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Người môn đệ đừng bao giờ quên lời này của Thầy Chí Thánh, để vững vàng trong bước đường môn đệ của mình. Ở trong Thầy thì được hưởng niềm vui trọn vẹn, không ở trong Thầy thì ta không làm được gì cả, không có Giêsu cuộc sống của ta bất an, thất vọng, hận thù, tan nát. Hãy đến hưởng niềm vui Thầy Giêsu đã dành cho chúng ta.
    12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
    Điều răn của Thầy là; Yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúa Giêsu không đòi hỏi điều gì trừ tình yêu thương. Chúa thấy rõ con người yếu hèn của chúng ta. Ganh đua, tranh giành, hận thù ganh ghét. Các môn đệ tranh nhau địa vị xem ai lớn hơn ai. Trong suốt thời gian ở với Chúa Giêsu, chắc không ít lần các môn đệ cãi nhau, giận nhau.
    Điều đó vẫn thường có trong cộng đoàn, trong gia đình, trong đoàn thể, trong giáo xứ, trong xã hội, những xung đột, bất hoà sảy ra rất nhiều. Dù là đời sống gia đình, tu sĩ, dù linh mục, Chúa cũng dạy một điều răn đó, vì tất cả đều là con người yếu đuối. Chúa Giêsu biết rõ bản chất yếu đuối của chúng ta nên với tất cả tấm lòng yêu thương tha thiết, Người ban cho chúng ta một lệnh truyền :
    Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Khi chúng ta yêu thương nhau thì mình giống Chúa, là môn đệ của Chúa. Khi giận ghét, thù hằn, ganh tị, chia rẽ là môn đệ của Satan. Chúng ta loại trừ lòng thù hằn, ganh ghét, bỏ qua những lỗi lầm của anh em, yêu thương bằng cả con tim, yêu cả khi anh em mình đầy khuyết điểm, tật xấu, người ta thường nói: “Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét thì trái bồ hòn cũng méo.” Khi mình yêu thì những lỗi phạm của anh em dù có to thì chúng ta cũng thấy thành nhỏ, còn nếu mình ghét thì một lỗi rất nhỏ cũng thành to.
    Lệnh truyền của Chúa là yêu người anh em xưa nay khó yêu, những anh em khó tính, người anh em dở hơi, yêu cả những người xấu tính, nóng nảy, cố chấp, vì đó là lệnh truyền, khi mình yêu thì sẽ nhận được hoa trái của yêu thương.
    14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
    Tôi được Chúa gọi là bạn hữu, chỉ với một điều kiện duy nhất là thực hiện lệnh truyền yêu thương. Con người hèn hạ như chúng ta lại được gọi là : Bạn hữu của Chúa .
    Là bạn thì dễ dàng tiếp súc thân mật, là bạn thì ta có thể tâm sự, trao đổi thân tình, là bạn thì dễ thông cảm với nhau hơn, ta có bạn giỏi như thế, khôn ngoan như thế, sẽ giải quyết cho ta mọi vấn đề thật thông suốt, Chúa chỉ muốn làm người bạn tri kỷ với ta. Người sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của ta, Người dễ thông cảm những sai phạm yếu đuối của ta.
    Chúng ta cũng yêu thương anh em như tình bạn mà Giêsu đã dành cho chúng ta, để gần gũi, lắng nghe, chia sẻ mọi nỗi vui buồn của anh em. Ta yêu họ là yêu Thầy Giêsu.
    Vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho anh em biết.
    Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết tất cả, không có gì là bí mật mà người không cho chúng ta biết. Chỉ có người thân thiết nhất, người được tin tưởng, là người mình yêu thương nhất, thì mới tỏ lộ tất cả những gì thầm kín bí ẩn. Chúa Giêsu đã chọn chúng ta là người bạn hữu thân tình, tri âm để Người trao cho ta tất cả; tình yêu thương, sự thật, sự sống, truyền dạy cho ta đức khôn ngoan của Người, cho ta biết tất cả những gì Người biết nơi Cha Người.
    16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.
    Không phải anh em đã chọn Thầy, Chúa chọn Phêrô, Chúa chọn Gioan, Chúa chọn Matthêu, Chúa chọn cả Giuđa, Chúa chọn mỗi người mỗi cách, người thì đang vất vả thả lưới, đang vá lưới với cha, người thì tất bật ở bàn thu thuế, bận rộn với công việc thế gian, và Chúa kêu gọi theo Chúa.
    Có người xin theo nhưng Người không cho, lại sai họ về làm chứng ở nơi mình sống (Mc 5,19). Có người Chúa mời gọi như anh thanh niên giàu có thì anh lại buồn rầu bỏ đi (Mc 10,22). Có người thì Chúa nói theo Chúa phải chấp nhận gian khổ, không có chỗ tựa đầu, có người muốn theo Chúa mà xin về nhà chôn cất cha, Chúa cũng không ưng.
    Chúa chọn mỗi người theo cách của Chúa : người sống ơn gọi gia đình, có người sống độc thân, có người ước muốn đi tu, dù với ơn gọi nào thì Chúa cũng cắt cử mỗi người tuỳ theo hoàn cảnh của mình, người có gia đình thì sinh hoa trái trong gia đình, trong xóm làng, nơi làm việc. Học sinh, sinh được hoa trái nơi trường học, nơi bạn bè, người độc thân thì có điều kiện lo việc Chúa nhiều hơn, giúp giáo xứ, làm việc tông đồ trong xã hội. Và còn rất nhiều cách để người giáo dân sinh được hoa trái, có khi chỉ cần chu toàn bổn phận của mình cũng là việc sinh hoa trái, và :
    Hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người sẽ ban cho.
    Chúa Giêsu bảo đảm cho chúng ta là tất cả những gì nhân danh Người mà xin thì sẽ được. Đừng xin vì danh tiền của, danh thế gian. Chúng ta hãy cầu xin như lời kinh Chúa Giêsu dạy, xin cho danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện.
    Xin cho chúng con lương thực hằng ngày là thực hiện lệnh truyền yêu thương, xin cho chúng con, không phải cho riêng con mà cho cả anh em con, cho cả kẻ thù của con, không phải là xin lương thực hằng tuần, hay hằng năm, mà chỉ hằng ngày.
    Xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, là xin được thực hiện lệnh truyền yêu thương cho kẻ có nợ mình, kẻ xúc phạm đến mình, kẻ thù ghét mình, mình không tha cho anh em mà lại xin Cha tha cho mình sao được.
    Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Tất cả những lời cầu xin ấy chính Chúa Giêsu dạy, lẽ nào Cha lại không ban cho chúng ta. Và đều qui lại Lời truyền dạy của Chúa Giêsu là hãy yêu thương nhau.
    17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
    Chúng ta đã sống theo lệnh truyền của Chúa chưa? Trong gia đình, trong hội đoàn, trong giáo xứ, lời truyền dạy của Chúa thiết tha mời gọi, lòng Chúa bức xúc đến nỗi Chúa cởi áo ngoài, lấy nước ngồi xuống rửa chân cho các môn đệ, Chúa nói : Các con gọi Thầy là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì Thầy là Thầy, là Chúa. Nếu Thầy là Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.
    Yêu thương nhau như Chúa yêu, Chúa rửa chân cho các môn đệ, phục vụ một cách khiêm tốn bằng tình yêu, nếu lúc này các môn đệ đang giận nhau, ganh tị nhau, khích bác nhau thì cử chỉ yêu thương của Chúa sẽ làm cho các ông hổ thẹn vô cùng.
    Chúa lập lại việc đó với tôi, Chúa cúi xuống rửa chân cho tôi, và truyền dạy hãy yêu thương nhau, vợ chồng yêu thương phục vụ nhau, cha mẹ phục vụ con cái, yêu thương nhau như Chúa đã làm cho các môn đệ. Xin cho chúng con biết trân trọng và tuân theo lệnh truyền của Chúa là yêu thương nhau.
    ­­­V­­­
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  2. Có 5 người cám ơn maria_huong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com