Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Lễ khai giảng lớp tiền tập 2011 tại nhà ứng sinh dòng tên việt nam

Hybrid View

  1. #1
    Hoanchinh's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 8
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 33 lần trong 8 bài viết

    Default Lễ khai giảng lớp tiền tập 2011 tại nhà ứng sinh dòng tên việt nam

    Trong không khí ấm cúng đơn sơ của phòng học ngày thường, chương trình khai giảng được bắt đầu với bài huấn đức của Cha Giám Đốc Giuse Hoàng Văn Tình. Cha đã giúp anh em ứng sinh J.B. khám phá và xác tín hơn nữa về tinh thần “sa mạc” của giai đoạn này trong tâm tình tạ ơn. Cha cũng không quên nhấn mạnh rằng “giai đoạn tiền tập không phải tách rời anh em khỏi xã hội nhưng mời gọi anh em hội nhập với con người bằng chính những nỗ lực vượt lên khỏi sự tầm thường của bản thân”, nhằm giúp anh em phát triển tinh thần nhận định của người ứng sinh Dòng Tên...

    Đầu ngày 04/06/2011, Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng cho anh em ứng sinh thuộc nhóm Tiền Tập (vẫn quen gọi là nhóm J.B., viết tắt của từ ‘John Baptist’). Thành phần tham dự Ngày khai giảng bao gồm Ban giám đốc Nhà ứng sinh, Ban huấn luyện, Cha Xứ và Thầy Xứ Giáo xứ Thiên Thần, quý cô nấu ăn, quý thầy tân khấn sinh đến từ học viện và một số ân thân nhân quen thuộc.

    Trong không khí ấm cúng đơn sơ của phòng học ngày thường, chương trình khai giảng được bắt đầu với bài huấn đức của Cha Giám Đốc Giuse Hoàng Văn Tình. Cha đã giúp anh em ứng sinh J.B. khám phá và xác tín hơn nữa về tinh thần “sa mạc” của giai đoạn này trong tâm tình tạ ơn. Cha cũng không quên nhấn mạnh rằng “giai đoạn tiền tập không phải tách rời anh em khỏi xã hội nhưng mời gọi anh em hội nhập với con người bằng chính những nỗ lực vượt lên khỏi sự tầm thường của bản thân”, nhằm giúp anh em phát triển tinh thần nhận định của người ứng sinh Dòng Tên. Cha nhắc lại tầm quan trọng của 4 chỉ số cần lưu tâm củng cố và phát triển trong nếp sống Ứng sinh: PQ (Physical Quotient), IQ (Intelligent Quotient), EQ (Emotional Quotient) và SQ (Spiritual Quotient). Kết thúc bài huấn đức, tất cả anh em J.B. đều cảm thấy được mời gọi xin Chúa chúc lành cho giây phút hiện tại để mở lòng sống tích cực, đơn sơ thay vì trông chờ vào những “dấu chỉ” lớn lao, vĩ đại…

    Cha Giám Đốc Giuse Hoàng Văn Tình cùng 2 Cha Phụ Tá và Thầy quản lý (bìa trái)

    [IMG][/IMG]

    Cùng làm quen với ban huấn luyện và anh em.



    Kế đó anh em J.B. được gặp gỡ và trao đổi với 2 giảng viên môn Tiếng Anh là thầy Phi Hổ và thầy Hữu Nhân. Trong bầu khí thân mật của tình anh em (2 thầy trước đây đã “có duyên” với Nhà Ứng Sinh và Nhà Dòng), các giảng viên tận tình chia sẻ những kinh nghiệm trong việc học tiếng Anh (nhấn mạnh tự học) và nắm tình hình chung của cả lớp sau một vài bài tập thực hành. Qua đó, anh em J.B. cũng cảm thấy được thêm hứng khởi trong môn học “tuy khó nhưng không khó” này.

    Thầy Hữu Nhân chia sẻ cảm giác trở lại "chốn xưa".

    Thầy Phi Hổ với những chia sẻ đầy kinh nghiệm.


    Ngay sau đó, Thánh Lễ khai giảng bằng tiếng Anh đã diễn ra. Những bản Thánh ca tiếng Anh được sử dụng trong Thánh Lễ đều mang tâm tình tạ ơn và chúc tụng hồng ân của Chúa. Tâm tình đó cùng nhiều tâm tình khác còn được diễn tả cách sống động qua phần chia sẻ (bằng tiếng Anh) sau khi Cha Phụ Tá Đaminh công bố Tin Mừng. Các anh em tân J.B., tân khấn sinh, và các cô ân nhân luôn nhiệt tâm giúp đỡ từng khóa ứng sinh trong thời gian qua thay nhau chia sẻ thật đơn sơ và ý nghĩa. Cha Chủ Tế đúc kết các tâm tình ấy trong bài giảng vắn gọn và tiếp tục dâng Thánh Lễ.



    Một anh Tân Khấn Sinh đang chia sẻ (bằng tiếng Anh) về cảm nghiệm khi trở lại Nhà Ứng Sinh sau 2 năm Nhà Tập


    Sau Thánh Lễ, bữa cơm thân mật được diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ ngẫu hứng. Bên cạnh những tiết mục của anh em J.B., các thầy tân khấn sinh cùng hát vang ca khúc “Xin gì được nấy” (sáng tác của thầy Hữu Phong, tân khấn sinh) và “Xin giữ con” (Lm Mi Trầm). Không khí đột nhiên tươi tắn hơn với nhạc phẩm “Amazing Grace” được thể hiện qua tiếng kèn Harmonica “không còn chỗ để chê” của Cha Phụ Tá Anrê cũng như tiếng hát của Cô Hồng Tươi – đại diện cho quý cô ân nhân.

    Một Tân Khấn Sinh vừa đàn vừa hát ca khúc của mình sáng tác

    Các Tân Khấn Sinh (khách mời) cùng hát vang ca khúc truyền thống "Xin Giữ Con"

    Cô Hồng Tươi - một ân nhân và giọng ca gắn bó với Nhà Ứng Sinh khá lâu đang trình bày một liên khúc Thánh Ca

    Cha Phụ Tá Anrê Phạm Hòa Lạc cũng không quên góp vui bằng tiếng Harmonica điêu luyện với bản "Amazing Grace"


    Buổi chiều diễn ra hết sức sôi động tại sân cỏ nhân tạo Công Thành. 4 đội tham gia (bao gồm tất cả các thành phần tham dự buổi sáng) đều cống hiến hết tài năng và sức lực của mình, quý cô cũng trung thành trong vai trò hậu cần, ẩm thực và cổ động viên. Các cầu thủ dường như quên hết mệt mỏi và nắng gắt mặc dù giải thưởng vẫn chưa được công bố cho đến phút cuối cùng. Các trận đấu diễn ra hết sức tốt đẹp và không ai mang thương tích, giải thưởng cho mọi người là tình liên đới với nhau. Nguyện xin Chúa chúc lành cho anh em J.B. trong một năm Học Cùng Giêsu này.

    Cha Phụ Tá Đaminh Phạm Minh Thắng (bìa phải) - vua phá lưới của giải năm nay.

    Cha Giám Đốc Giuse Hoàng Văn Tình - thủ môn kiêm huấn luyện viên xuất sắc nhất.

    ...và Cha Giuse cũng là một trong nhưng cầu thủ lăn xả nhất.

    Anh Huy

  2. Có 5 người cám ơn Hoanchinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com