Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Ngày về thăm cha !!!

Hybrid View

  1. #1
    Never In My Life's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Francis John
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Núi
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 10
    Cám ơn
    9
    Được cám ơn 108 lần trong 10 bài viết

    Default Ngày về thăm cha !!!

    Cha à...!!!!
    Đã lâu lắm rồi hôm nay con mới có dịp về bên ngôi mộ cô quạnh của cha. Con đứng trầm ngâm hồi lâu nghĩ về một thời quá khứ của cha con mình. Càng nghĩ con càng thấy nhớ và tiếc nuối về cha. Con muốn cất lên hai chữ “Cha ơi !” thật to. Tiếng kêu tưởng chừng như dễ dàng làm sao nhưng con không cất lên được. Bởi vì biết rằng, giờ đây con muốn cất lên thì cũng không một lời đáp lại..
    Trong cuộc sống của con người, chẳng phải người ta vẫn bảo : “Sinh – Lão – Bệnh – Tử” đó sao? Và điều gì đến rồi nó sẽ từ từ đến, nhưng mỗi khi nó đến tự dưng làm người ta chẳng thể nào kìm nén được cảm xúc trong lòng. Với con người bình thường, quy luật Sinh – Lão – Bệnh – Tử là đương nhiên, nhưng với cha chỉ có Sinh – Tử thôi. Cha chưa già, nhưng cha đã ra đi, cha ra đi một cách đột ngột quá, đến nỗi không ai ngờ là cha đã ra đi. Không một căn bệnh để cho cha có thời gian chuẩn bị tâm hồn khi về với Chúa, nhưng con tin rằng, cha đã sẵn sàng để lên đường gặp Chúa khi mà cha chấp nhận dấn thân theo đường Thập Giá.
    Hơn năm năm trôi qua, con vẫn chưa thể tin là cha đã ra đi. Một lời giã từ con chưa nói, một câu yêu thương con chưa thể hiện, hay một cử chỉ bác ái dành cho cha con chưa làm mà cha đã ra đi mất rồi. Cha ra đi, đánh dấu một kiếp người, và từ đây cha sẽ ở lại trong tình yêu của Chúa, con tin là thế. Giờ đây con không biết cha đang ở đâu? Nhưng con tin chắc rằng, cha đang ở trong chốn cha hằng ước mong và chúc lành cho con mỗi ngày. Cha à ! Con không thể làm gì cho cha trong giờ phút này, hai chữ thân thương mà con chưa đáp, chưa cất lên giờ nói cũng vô nghĩa, nhưng con sẽ cầu nguyện cho cha mỗi ngày. Con hy vọng cha sẽ được an nghỉ.
    Đứng trước phần mộ cha đây, những hình ảnh xưa của cha với con cứ như hôm qua vậy. Dáng người cao cao, hơi gầy trong chiếc áo dài đen của vị Linh mục ngày ngày đứng bên hiên nhà cầu nguyện cùng Mẹ Maria, những bước chân lặng lẽ trong nhà chầu Thánh Thể của người cha năm nào, hay những giọng nói vang vang mà nghiêm nghị chỉ dạy con hôm nào vẫn in sâu trong tâm trí con. Con còn nhớ những ngày cha cùng con và anh em họp mặt, dù chỉ là những khoảnh khắc ít thấy trong năm nhưng đó là tất cả những gì của một người cha dành cho chúng con. Cha lìxi, khuyên răn dạy bảo từng đứa con của mình cách đầy yêu thương và mong muốn chúng con trưởng thành từng ngày. Cho dù đường đời tấp nập và lắm chông gai, nhưng cha không hứa hẹn gì ở chúng con, chỉ mong cho chúng con sống hạnh phúc trong con đường mình chọn. Vâng, cha ạ, thế là đã hơn năm năm chúng con không còn được nghe những lời dạy dỗ của cha nữa, giờ đây chúng con đã lớn hơn, biết tự chăm sóc cho bản thân, và chọn được con đường mình sẽ đi, nhưng đâu đây chúng con vẫn cần có một người cha tinh thần đêm ngày nâng đỡ và dõi theo từng bước, từng việc chúng con làm.
    Cha à !
    Cái bữa tiệc cuối cùng con được ăn cùng cha, được cha chia sẻ, có lẽ con sẽ không bao giờ quên được, bởi vì cái ngày đó, cha đã dạy con thế nào là yêu, thế nào là hy sinh và thế nào là hạnh phúc? Cha đã chỉ con cách làm sao đạt được tình yêu đích thực, và tình yêu đích thực đó đang ở đâu? Những lời nói mà ngày ấy con thấy bình thường làm sao thì hôm nay nhìn lại nó quý trọng biết dường nào, nó như đang dần dần lôi cuốn con hơn trong con đường con chọn “Con hãy hy sinh hạnh phúc của mình cho người khác !” . Con không biết con đang chọn gì, đang có hạnh phúc không, nhưng cha đã dạy con như thế, cha đã muốn con hy sinh hạnh phúc của mình, nhưng con đang tự hỏi, con phải làm sao để hy sinh được hạnh phúc của mình cho những người khác cha à. Cuộc sống bôn ba và tràn dầy cạm bẫy, chỉ một phút sai lầm thì con sẽ lạc bước vào sa mạc tội lỗi thôi cha ơi. Giờ con đang bơ vơ, đang lưỡng lự, đang dần dần mất hy vọng vào một điều gì đó mà con cũng không biết chắc nữa, và con cần có một lời an ủi từ cha. Thế nhưng, tất cả giờ đây chỉ là dĩ vãng, chỉ là mình con trước ngôi mộ hiu quạnh không người hương khói.
    Nghĩ về những việc cha đã làm, những lời cha đã dạy, hay những gì cha đã sống trong cuộc đời của cha, giờ nó chỉ là quá khứ, dẫu rằng có ai đó cũng đang muốn được nhìn lại cuộc sống đó mỗi ngày, nhưng với con sao khó có thể đạt được. Con đã thật sự lớn hơn sau những lời cha dạy thuở nào chưa nhỉ? Con còn trẻ con quá cha à, con đang muốn mình trưởng thành hơn mỗi ngày mà sao khó thế? Phải chăng con thật ích kỉ, và đầy cố chấp, con không muốn vươn mình ra khỏi cái tôi của mình để hòa mình cùng thế giới và sống cùng thế giới.
    Cha...!!!
    Con đang đứng đây, nhưng con không khóc, giống như cái buổi hôm nào con nghe tin cha đã ra đi, nhưng con đang tĩnh lặng con người mình để nhìn về một thế giới bên kia nơi cha đang sống, một ngày kia con sẽ được gặp cha ở đó. Con đang nghĩ về cha, liệu cha có lời trăn trối nào cho con không? Cha còn muốn nói gì với con nữa không?... Còn phần con, con đang muốn nói nhiều lắm, đang muốn được một lần cuối ôm cha thật chặt, đang muốn được cha xoa đầu như thuở nào, bởi vì con còn bé lắm, còn muốn làm nũng cha như ngày ấy. Nhưng tất cả đã qua, con không biết sẽ phải nói gì, làm gì trong lúc này, con sẽ cố gắng thực hiện những ước mong của cha, những lời dạy bảo của cha, và những công việc cha đang làm dang dở. Cha hãy thanh thản ra đi nhé! Hãy cầu nguyện cho tụi con mỗi ngày. Con sẽ luôn nhớ về cha trong Chúa mỗi ngày. Con thương cha lắm !!!
    Nhớ cha nhiều !
    Đứa con út...

  2. Có 8 người cám ơn Never In My Life vì bài này:


  3. #2
    ConXinCamTa's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Vinh Sơn
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 126
    Cám ơn
    189
    Được cám ơn 654 lần trong 116 bài viết

    Default

    Hix. cảm động quá. huhu.
    Chữ ký của ConXinCamTa
    Con phải làm gì đây Chúa Ơi

  4. Có 2 người cám ơn ConXinCamTa vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com