Nhóm Sài Gòn đã nhận được rất nhiều sự sẻ chia về tinh thần, vật chất. Từ những động lực đó, Nhóm đã nỗ lực trong tình lân ái, hòng san sẻ và góp một ít lửa ấm nơi đáy lòng các tha nhân, những người đang không có điều kiện hơn tất thảy chúng ta.
Angelus xin thay mặt Nhóm, xin gởi báo cáo nhanh đến tất cả Anh Chị Em:
Sáng sớm ngày 25-3-2012, các Anh Chị Em có trách nhiệm tập trung tại nhà của Chị Nganguyen, cùng "cửu vạn" quà:
Bắt đầu khởi hành trong nắng dìu dịu:
Tạ ơn Chúa, sự di chuyển rề rà nhưng vẫn đảm bảo đúng thời gian và lộ trình đã vạch
Đến điểm tập kết, điểm danh nhân lực và vật lực
Đang đổ bộ vào Nhà Dưỡng lão
Sáng nay, Nhà Dưỡng lão cũng có một Nhóm giới trẻ của Giáo xứ Mân Côi - Gò Vấp đến chung vui với các Cụ, niềm vui được nhân gấp bội.
Các bạn đang chia các phần quà cá nhân cho các Cụ:
Trong lúc đó, đại diện Nhóm đang thăm hỏi các Sr quản lý, bàn về việc cầu nguyện và thăm viếng:
Trước hết, Nhóm đã cùng cảm tạ Chúa vì ơn Chúa quan phòng trên đường đi, cùng hiệp thông cầu nguyện cho Cha xứ và các Sr cùng các Cụ đang an dưỡng tại đây:
Tại đây, có gần 70 Cụ đang an dưỡng, trong đó có 33 Cụ không còn khả năng tự đi lại được, với sự hướng dẫn của các Sr, các thành viên đã vấn an, thăm hỏi và chúc sức khoẻ đến các Cụ:
Cụ Bà này nắm tay không ngừng, nhất quyết không rời, trong hoàn cảnh đó, cả Nhóm đã cùng cất bài hát Cầu Cho Cha Mẹ 7: "Con ra đời có Mẹ Cha, là trời cao biển lớn bao la...". Đã có nhiều giọt nước mắt từ các Cụ và từ Anh Chị Em...
Cụ Bà, với đôi mắt chìm trong bóng tối, đã hát tặng cho Nhóm những bài hát rất vui, tưởng chừng như nghịch cảnh chẳng là gì với Cụ
Xin gởi đến cộng đồng trên toàn thế giới bức hình này, người con gái thiểu năng đang tìm Mẹ của mình, người chỉ còn hiện diện trong tấm ảnh, mà Bạn âu yếm giữ mãi trong người. Xin Mẹ đừng bỏ con!
Cụ Bà này đã nằm bất động 10 năm nay, không phản ứng, không tri giác
Đại diện Nhóm đã xin phép gởi tặng Cha xứ và Sr Bề trên quản lý Nhà Tình thương vi bằng lưu niệm của Chương trình thiện nguyện từ Diễn đàn:
Còn một số tiền mặt từ các Ân nhân, Nhóm đã trao cho các Sr:
Lưu niệm với các Sr:
Đại diện nhóm cùng Sr Bề trên
Các Sr đang chuẩn bị bữa ăn trưa cho các Cụ:
Chào tạm biệt Cha:
Dù có những khó khăn, những trúc trắc trong suốt quá trình chuẩn bị, thực hiện, nhưng kết quả cuối cùng là mang lại một chút nụ cười cho các Cụ, thì Nhóm đã cố gắng làm được.
Bất cứ sự kiện nào, cũng đều có những khuyết sót khách quan và chủ quan. Thay mặt Nhóm, xin gởi lời xin lỗi và rút kinh nghiệm đến Quý Anh Chị Em và Ân nhân. Xin nhìn đến kết quả cuối cùng mà lượng thứ tất cả.
Nhóm xin gởi lời Cảm ơn đến:
- Chúa của chúng con, Mẹ Maria, và Thánh cả Giuse đã che chở, soi sáng và quan phòng cho chúng con trong từng bước hành động.
- Cha Phaolô Nguyễn Văn Khi (chánh xứ Tân Thông - Củ Chi) đã động viên chúng con.
- Sr Bề trên và các Sr trong Nhà Dưỡng lão đã tạo điều kiện cho Nhóm.
- Quý Ân nhân đã giúp đỡ bằng vật chất và tinh thần.
- BQT diễn đàn đã tạo điều kiện kết nối.
- Anh Chị Em tham gia đã bỏ biết bao công sức và thời gian quý báu của mình.
- Các Anh Chị Em vì các điều kiện không cho phép tham gia đã cùng hiệp thông cầu nguyện.
Và sau hết, xin cảm ơn Các Cụ tại Nhà Dưỡng lão, đã soi sáng cho chúng con biết nở nụ cười trong nghịch cảnh, xin Thiên Chúa ban bình an cho các Cụ luôn mãi.
Trước hết cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta một chuyến hành trình bình an và ý nghĩa
Cảm ơn tất cả mọi người đã tạo mọi điều kiện cho chuyến hành trình hoàn thiện
cám ơn anh Ghẹ đã pót hình lên
Sau chuyến hành trình ý nghĩa này, hy vọng chúng ta sẽ có nhiều chuyến hành trình ý nghĩa hơn.
Đã hứa với các cụ là sẽ quay lại, và cũng ước mong rằng một ngày gần đây anh chị em chúng ta lại có dịp quay lại Nhà dưỡng lão Tình Thương để thăm hỏi và chia sẽ với các cụ
.......
Với các bạn trẻ đã tham gia ngày hôm nay ai cũng là cháu nội cháu ngoại của các cụ, sẽ được các cụ ôm, các cụ hôn
Xin Chúa ban tràn đầy hồng phúc cho các cụ
thay đổi nội dung bởi: quangvu1605, 26-03-2012 lúc 01:34 PM
đợi sốt cả ruột có thấy gì đâu? không thấy một con cua hay một con ghr5 nào bò ra cả.....cuôi cùng vú cũng đoì ké mà ké cũng không thấy gì luôn coi laị đi post có lỗi gì rồi.
đợi sốt cả ruột có thấy gì đâu? không thấy một con cua hay một con ghr5 nào bò ra cả.....cuôi cùng vú cũng đoì ké mà ké cũng không thấy gì luôn coi laị đi post có lỗi gì rồi.
Chú Già ơi, từ từ...Ghẹ cũng chín mà... tha hồ nhâm nhi với nước dừa...
thay đổi nội dung bởi: Peter Nguyễn, 26-03-2012 lúc 12:42 PM
đợi sốt cả ruột có thấy gì đâu? không thấy một con cua hay một con ghr5 nào bò ra cả.....cuôi cùng vú cũng đoì ké mà ké cũng không thấy gì luôn coi laị đi post có lỗi gì rồi.
Xin gởi đến cộng đồng trên toàn thế giới bức hình này, người con gái thiểu năng đang tìm Mẹ của mình, người chỉ còn hiện diện trong tấm ảnh, mà Bạn âu yếm giữ mãi trong người. Xin Mẹ đừng bỏ con!
KHÓC ĐỜI LÃ CHÃ ĐÃ NHIỀU CHO NGƯỜI VÔ VỊ, KẺ KIÊU CĂNG.. MÀ... ẨN TRONG GÓC KHUẤT NHẠT NHÒA LỆ CON VẮNG MỌNG ĐỂ HOA KHÔ CẰN.
Thương kính tặng các cụ "Nhà dưỡng lão GX.Tân Thông"
Mến tặng các Bạn trong Hành Trình bé nhỏ
TCVN - Những ngày ngóng trông Thập Giá
26 T.Ba 2012
Tạ ơn Chúa vì chuyến công du hoàn thành tốt đẹp. Niềm vui hiện rõ trên ánh mắt, nụ cười của các cụ, cũng như các thiện nguyện viên của nhà mình.
Có một điều YC thấy mấy "chiến sỹ tình nguyện" nhà mình điệu quá đi mất! Tranh thủ làm dáng để "nổi" hơn mấy cụ hay sao ấy! He he, làm giá đi Ghẹ! Đứa nào chụp hình với các cụ "người mẫu" nộp 10k, ai ôm hôn "người mẫu" nộp 50k
( Thấy Bảo Lâm là hăm hở nhất á!).
Tính sổ và nộp về BTC trước ngày lễ Lá! Đúng là Chúa Nhật ý nghĩa.
Tạ ơn Chúa vì chuyến công du hoàn thành tốt đẹp. Niềm vui hiện rõ trên ánh mắt, nụ cười của các cụ, cũng như các thiện nguyện viên của nhà mình.
Có một điều YC thấy mấy "chiến sỹ tình nguyện" nhà mình điệu quá đi mất! Tranh thủ làm dáng để "nổi" hơn mấy cụ hay sao ấy! He he, làm giá đi Ghẹ! Đứa nào chụp hình với các cụ "người mẫu" nộp 10k, ai ôm hôn "người mẫu" nộp 50k
(Thấy Bảo Lâm là hăm hở nhất á! ).
Tính sổ và nộp về BTC trước ngày lễ Lá! Đúng là Chúa Nhật ý nghĩa.
Hic, chết tụi em rùi, em bị nghiện ôm hôn các cụ già neo đơn, bệnh tật, già nua và nghèo khó quen rồi, ở đâu cũng vậy. Nói như chị Yến Châu chắc em hết gạo luôn quá. Ôm các cụ bị nộp 50k thì... Âu cũng vì "phó nháy" Peter Nguyễn chụp sốt sắng quá thôi.
thay đổi nội dung bởi: Bảo_†_Lâm, 28-03-2012 lúc 04:39 PM
Hic, chết tụi em rùi, em bị nghiện ôm hôn các cụ già neo đơn, bệnh tật, già nua và nghèo khó quen rồi, ở đâu cũng vậy. Nói như chị Yến Châu chắc em hết gạo luôn quá. Ôm các cụ bị nộp 50k thì chắc lễ Lá này tụi em ăn lá luôn. Âu cũng vì phó nhòm Peter Nguyễn chụp sốt sắng quá thôi.
Hì hì! Chị đùa đấy! Chị thấy mấy anh chị em mình vất vả nhưng vui tươi trong tình cảm hết sức chân thành như thế chị "ganh tỵ" tý xíu ý mà.
Lễ Lá không ăn lá đâu mà lo Bảo Lâm ạ! Chúa trả công cho hết thảy ACE mình mà, yên tâm em nhé!
Hic, chết tụi em rùi, em bị nghiện ôm hôn các cụ già neo đơn, bệnh tật, già nua và nghèo khó quen rồi, ở đâu cũng vậy. Nói như chị Yến Châu chắc em hết gạo luôn quá. Ôm các cụ bị nộp 50k thì chắc lễ Lá này tụi em ăn lá luôn. Âu cũng vì "phó nháy" Peter Nguyễn chụp sốt sắng quá thôi.
Hihi, mình chỉ chụp hình người ta chứ ko ai chụp mình ^^, đỡ tốn tiền
Mùa Xuân Đã Gõ trước cửa nhà chúng ta, cảm nỗi lòng nhớ nhung mẹ già nơi quê nhà, nhạc sỹ Cao Nhang đã viết lên những xúc cảm rất thật, giản dị như tấm lòng của người con hướng về mẹ trong ngày tết cổ truyên dân tộc........
Bài Hát: Mẹ Mong Con Về
Nhạc: Cao Nhang
Thể Hiên: Đang Cập Nhật
Nhìn các lão thấy thương... tội nghiệp quá! Một mình bơ vơ... Đau đó còn những người hảo tâm đến bên cạnh, nói chuyện và chia sẽ cùng các lão.
Nguyện Chúa chúc lành cho các lão mạnh khỏe, vui tươi, luôn lạc quan yêu đời.
----------------------------------------------
@Anh Ghẹ: Anh Ghẹ... Cái bằng nhìn màu hông có tươi sắc nhĩ. Hay là do chụp hình ta. Em nhớ lúc e đưa là nó cái chữ lưu niệm 100 % là đỏ luôn.
@Pé Dép : Nghi lắm nha pé... Chắc nhân dịp thăm viếng nhà Dưỡng Lão Tình Thương đi uốn tóc rồi nhộm nữa chứ :)). Kinh thật. Để tóc rất hợp với số tuổi là 30 đó!. Hồi trước thì đỡ hơn cỡ 20 21 à. Xì teen dễ thương hơn. Bởi vậy lúc còn trên TP giám ôm hun thấm thiết :)). Giờ chắc hết giám rồi.
----------------------------------------------
@Anh Ghẹ: Anh Ghẹ... Cái bằng nhìn màu hông có tươi sắc nhĩ. Hay là do chụp hình ta. Em nhớ lúc e đưa là nó cái chữ lưu niệm 100 % là đỏ luôn.
À ra là bằng Do ku Bảo làm
Bằng ku Bảo làm đẹp lắm.... Chúa trả công bội hậu cho em
Anh Ghẹ phải ôm cái bằng to thêm chút nữa mới xứng.
Anh hơi bị suy dinh dưỡng, nên thôi em à, tuổi nhỏ làm việc nhỏ...
Nguyên văn bởi Trunghieu
Hihi, mình chỉ chụp hình người ta chứ ko ai chụp mình ^^, đỡ tốn tiền
Nhờ có Trung Hiếu mà có những bức hình đẹp.
Nguyên văn bởi AugustineTuanBao
----------------------------------------------
@Anh Ghẹ: Anh Ghẹ... Cái bằng nhìn màu hông có tươi sắc nhĩ. Hay là do chụp hình ta. Em nhớ lúc e đưa là nó cái chữ lưu niệm 100 % là đỏ luôn.
Xin cảm ơn Tuấn Bảo đã thiết kế 2 bằng lưu niệm rất đẹp, toát lược lên được ý nghĩa trong Mùa Chay.
Anh có tôn trọng tác quyền, tại đây nhé:
Anh Ghi nhà ta thì khiêm nhường trước giờ mà... không nói chỉ làm thôi nè... hoan hô anh Ghi một cái nè, lần sau cứ thế nhé...
jiuse Ghi dù phải đi làm hôm đó, nhưng đã tranh thủ đến sớm buộc đồ lên xe cho các "bác tài". Tấm hình này là Ghi đang trổ tài buộc đồ lên xe cho BL đấy, BL chỉ chuyển đồ ra và Ghi buộc giúp đó.
Cám ơn Ghi thật nhiều.