Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: How about them….!!!??? (Họ thì như thế nào...!!!???)

Hybrid View

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post How about them….!!!??? (Họ thì như thế nào...!!!???)

    How about them….!!!???

    (Họ thì như thế nào)



    Still complain of discomforts despite working in an office with all modern comforts…!!!??? (Vẫn còn phàn nàn về sự khó chịu mặc dù làm việc trong một văn phòng với tất cả các tiện nghi hiện đại)




    How about her…!!!??? ( Cô ấy như thế nào...???!!!)







    Do you still complain of hunger..!!!??? (Bạ vẫn còn phàn nàn về chuyện ăn uống...!!!???)



    How about her…!!!??? (Em bé này thì như thế nào...!!!???)







    Tired of sleeping in your cozy bed!!!??? (Bạn mệt vì ngủ trên chiếc giường êm của bạn)



    How about her…!!!??? (Cô bé này thì như thế nào...!!!???)






    Tired of walking on your feet!!!??? (Bạn mệt vì đi trên đơi chân của bạn)



    How about him…!!!??? (Còn anh ấy thì như thế nào...!!!???)







    Still don’t appreciate the love and care you get from parents & friends!!!??? (Bạn vẫn không đánh giá cao tình yêu và quan tâm bạn nhận được từ cha mẹ và bạn bè!!??)



    How about her…!!!??? (Em bé này thì sao...!!!???)







    Comforts make you sleep while studying!!!??? (Những tiện nghi làm bạn ngủ khi đang học)


    How about them…!!!??? (Họ thì sao...!!!???)







    A luxurious bath…& still complain about life!!!??? (Một phòng tắm sang trọng ... & vẫn còn phàn nàn về cuộc sống!!??)



    How about them…!!!??? (Họ thì như thế nào...!!!???)






    Do you still worry that your hands will get hurt washing your own dishes!!!??? (Bạn vẫn lo lắng rằng tay của bạn sẽ bị tổn thương rửa bát của riêng bạn!!??)


    How about her little hands!!!??? (Cô bé làm thế nào về đôi tay nhỏ của mình!!??






    Louis Vitton not enough!!!??? More brands..!!!???? (Louis Vitton không đủ!!?? Nhiều thương hiệu ..!!???)


    How about him...!!!??? (Anh ta thì sao...!!!???)





    Tired of pleasuring yourself from playing games!!!??? (Mệt mỏi từ nhừng trò chơi!!!???)





    How about him…!!!??? (Chú nhóc này thì sao...!!!???)






    And nothing else to do!!!??? (Và không có gì khác để làm...!!!???)






    How about them !!!??? (Họ thì sao...!!!???)






    Always remember this:

    When you complain about your life, there are people out there struggling to be “you”. Also, while you complain about the little wrongs of your food, there are people out there starving for a scrap of food. Therefore, find happiness in who you are, appreciate what you have and try to bring happiness to at least one person who is struggling in life and give them a helping hand at your potential.
    (Luôn luôn nhớ điều này:

    Khi bạn phàn nàn về cuộc sống của bạn, có những người ra có đấu tranh là "bạn". Ngoài ra, trong khi bạn phàn nàn về những sai lầm nhỏ của thức ăn của bạn, có những người ra có đói cho một mảnh vụn của thức ăn.Vì vậy, tìm thấy hạnh phúc trong bạn là ai, đánh giá cao những gì bạn có và cố gắng để mang lại hạnh phúc cho ít nhất một người đang phải vật lộn trong cuộc sống và cung cấp cho họ một bàn tay giúp đỡ tiềm năng của bạn)

    St







    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 3 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com