Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Cửa hẹp...

Hybrid View

  1. #1
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default Cửa hẹp...



    Cửa Thiên Đàng...
    “Chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13, 24).

    "Cửa hẹp" mà Đức Giêsu nói ở đây không phải là cánh cửa làm bằng vật chất.
    "Cửa hẹp" mà Đức Giêsu muốn nói đến chính là cách sống và lối sống của một công dân Nước Trời.
    Bởi vì Nước Thiên Chúa không hạn hẹp ở nơi chốn,
    nhưng còn là một trạng thái sống.
    "Cửa hẹp" đó chính là tình yêu thương “hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em” (Lc 6,27).
    "Cửa hẹp" đó chính là sự tha thứ, tha đến “bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22).

    "Cửa hẹp" đó còn là phong cách phục vụ “đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mt 20,28).
    Nói tắt một lời "cửa hẹp" chính là sự “từ bỏ chính mình”.

    ....

    Thiết nghĩ, ta không tốt hơn ai... nhưng khi nói ra cũng như là một lời tự oán trách chính ta, oán trách ta suốt ngày cứ mãi nâng mình lên, cứ tìm những lối thoáng mát có nhiều người ca tụng, lôi kéo mọi người về phía ta để tôn tôn ta lên... cho ta là tài giỏi muốn nói gì thì nói, muốn làm sao thì làm, vì lúc nào cũng cho ta là công chính là người có quyền bôi tro chét trấu, lên án anh em... Ta hãy cúi đầu trước nhan Chúa, cho ta biết khiêm tốn và chịu sự sĩ nhục bằng lòng trước mọi điều, xin Ngài biến đổi tâm trí ta và thay đổi cách sống, cách nghĩ suy vì ta cần có Chúa... Chỉ có Chúa mới có quyền xua ta ra khỏi vòng tay của Ngài !!!




    Xin cứu chữa con, lạy Chúa của con! Amen.


  2. Có 10 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  3. #2
    haiautrang's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 51
    Cám ơn
    81
    Được cám ơn 326 lần trong 43 bài viết

    Default

    "Từ bỏ chính mình" chẳng dễ chút nào. Ta luôn tự dối chính mình mỗi khi đưa ra một quyết định rằng: ta làm việc này vì người này người kia, vì đem đến điều này điều kia. Nhưng thực ra đằng sau cái việc đó ta lại đang đi tìm hư danh cho mình. Thực ra ta đang làm tất cả vì bản thân ta đó chứ, chẳng phải cho ai cả. Hẹp hòi, ích kỷ vậy đó.
    Phải thế nào đây? Cánh cửa mà Chúa mở ra, con đường mà Chúa nói, sao mà khó quá vậy!
    Chúa ơi, thân con tội lỗi, chẳng biết làm thế nào.

  4. Có 5 người cám ơn haiautrang vì bài này:


  5. #3
    Toilaketoiloi's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Đến từ: tp.HCM
    Bài gởi: 43
    Cám ơn
    950
    Được cám ơn 283 lần trong 40 bài viết

    Default


    Cuộc sống không hẳn cứ nói đúng, làm đúng là mọi việc sẽ theo như ý mình, tôi quá hiểu những điều này nên không ngạc nhiên vì tôi biết "Từ bỏ chính mình..." là điều không đơn giản. Tội lỗi, những việc tôi đã làm từ trước đến nay nhìn bề ngoài thì thật tốt đẹp, nhưng thực chất trong tôi thì xấu xa tội lỗi vô cùng. Tôi đã nghĩ thế, và tôi thấy thế là đúng, vì bề ngoài tôi thì tốt đẹp lắm, ai cũng bảo thế mà, nhưng bên trong tôi thì...
    Tôi đi Lễ chỉ vì sợ tội, vì muốn cho người ta thấy là tôi đi Lễ. Tôi xưng tội mỗi mùa chay để cho người ta thấy rằng tôi cũng biết sám hối, nhưng thực chất tôi lại đâu vào đấy với những tội tôi thường "nhai đi nhai lại" với Linh Mục giải tội. Tôi bố thí cho người nghèo để Chúa khỏi nói với tôi "vì xưa ta đói, khát, đâu ốm... ngươi đã không...", tôi làm việc bác ái chỉ vì tôi sợ câu nói đó của Chúa Giêsu, chứ chẳng phải vì lòng yêu thương anh em như chính mình.
    Tôi biết nói gì nữa đây, tôi thật là 1 kẻ đạo đức giả. Thà tôi cứ đóng 1 lần rồi thôi, nhưng tôi cứ đóng đi đóng lại 1 chiếc đinh vào 1 vết thương có sẵn, rồi chắc chắn sẽ có lúc bàn tay đang định đóng đinh đó sẽ nát ra vì những lỗ đinh, đến lúc đó, tôi sẽ đóng vào đâu?
    Xin mọi người cầu nguyện cho tôi, cầu cho tôi đừng phạm tội nữa, cho kẻ khốn nạn này biết sự nhơ bẩn của tội lỗi mà đừng lăn vào đó, xin cho tôi đừng sống như loài chó, mứa ra rồi lại quay lại chỗ nó vừa mứa ra mà liếm!
    Chữ ký của Toilaketoiloi
    Hãy vui cười...
    Mọi điều rồi cũng sẽ qua!

  6. Có 6 người cám ơn Toilaketoiloi vì bài này:


  7. #4
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Ca Thiên Đàng
    “Chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13, 24).
    "Cửa hẹp" mà Đức Giêsu nói ở đây không phải là cánh cửa làm bằng vật chất.
    "Cửa hẹp" mà Đức Giêsu muốn nói đến chính là cách sống và lối sống của một công dân Nước Trời.

    Bởi vì Nước Thiên Chúa không hạn hẹp ở nơi chốn,
    nhưng còn là một trạng thái sống.
    "Cửa hẹp" đó chính là tình yêu thương “hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em” (Lc 6,27).
    "Cửa hẹp" đó chính là sự tha thứ, tha đến “bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22).

    "Cửa hẹp" đó còn là phong cách phục vụ “đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mt 20,28).
    Nói tắt một lời "cửa hẹp" chính là sự “từ bỏ chính mình”.


    Rất cảm ơn anh Peter Nguyễn đã xác định những điều thuộc về Chân lý của nước Trời .Những điều trên là Chân lý mà nếu ai vượt qua Cửa hẹp mới tìm thấy.

    Tuy thế ,có một vài điều mà cần phải bàn đến,vì giống như thí dụ trong Phúc âm về người cha sai hai người con đi làm vườn nho :người con thứ nhất vâng rõ to rồi không thèm đi ! Trong chúng ta cũng luôn xảy ra trường hợp này .Thật sự không dám cãi ,phản đối lại những Chân lý trên ,nhưng vì cảm thấy quá khó ,không thực tế và cho rằng chỉ có các Thánh … mới làm nổi !

    Còn hạng người thứ hai mà trong ấy bao gồm những người phản đối ,thường mang những điều trên ra để vặn vẹo :

    ___” Nếu bây giờ tôi đấm anh một quả dập mắt ,anh có đưa mắt bên kia cho tôi đấm thêm một lần nữa không ,chứ nói chi đến bảy mươi lần bảy ?”

    ___”Yêu thương kẻ thù ,tha thứ cho kẻ thù…!Người Công Giáo các anh chỉ lý thuyết suông! Chẳng có một ai làm được điều này… ! Nói thì dễ , làm thì chẳng được !”

    Hồi còn nhỏ ,sống chung với các bọn trẻ ngoại giáo ,khi chúng “hạch hỏi “như thế bằng những lời lẽ bất lịch sự hơn ,câu trả lời của tôi chỉ là những lời chửi lại tôn giáo ,hoặc lăng mạ cấp trên của chúng ,rồi nếu mức độ cao hơn thì sẽ có một cuộc “ thánh chiến “ nho nhỏ giữa hai phe chống đạo và phe sẵn sàng “tử vì đạo” ! Thế là yêu thương đã chẳng có ,mà lại thêm thù !

    Những điều thuộc về Chân lý như đã nói ở trên đầu bài tất nhiên là không thể sai ,và chính Chúa Giê su đã thực hiện để làm gương ,nhưng điều đáng nói là con người hiểu rất sai lạc về những ý nghĩa ,để rồi thường có những thái độ như trên .
    Chúng ta nên bắt chước Chúa Giê su trong từng suy nghĩ và cách sống như lời Chúa vẫn kêu gọi “Hãy học hỏi cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng…” .

    Có thể chúng ta cho rằng người Công Giáo không nên tranh luận hay phản đối một sự việc gì vì sẽ gây mất hòa khí và không đúng với sự yêu thương nhịn nhục ,thứ tha ? Vậy chúng ta nghĩ thế nào khi trong cuộc rao giảng ,một phần lớn những bài giảng dạy của Người là phản đối ,chống lại những người Pharisieu và luật sĩ Do thái ? Ngài cũng từng bảo rằng:” Đừng tưởng Thầy đến để đem lại bình an cho Trái đất .Thầy đến không phải để đem bình an mà là gươm giáo…Mattheu 10,34)


    Tôi cho rằng khi vào đền thờ Gierusalem có thể Chúa Giê su đã phải dùng quyền phép để bảo vệ cho Người vì việc đơn thân độc mã xông vào phá tan nát các quầy đổi tiền ,những chỗ buôn bán …mà Người kết luận rằng “…biến nhà Cha Ta là nơi cầu nguyện thành nơi trộm cắp..”. Tất nhiên không thể nghĩ rằng : Chúa Giê su quá giận dữ theo kiểu loài người ,nhưng trong sự việc này ,chắc chắn việc ra tay của Người không phải là những việc thấm đầy sự nhẹ nhàng ,yên bình ,dịu dàng !

    Nếu để thảo luận về những việc này cho ra môn ra khoai để cho chúng ta hiểu đúng Lời Chúa có lẽ phải cần một topic khác cùng dăm trang bàn luận để cho Chân lý của Thiên Chúa được tỏa sáng chứ không phải tỏa sáng những ý nghĩ riêng mà thường hay lệch lạc của chúng ta ! Và muốn đươc như thế, không gì chắc chắn hơn là chúng ta luôn khiêm nhường cầu xin cùng Chúa Thánh Thần ,và tuân theo sự soi sáng của Người chứ không phải như kiểu giáo phái Tin lành “ép” tư tưởng do họ nghĩ ra khi đọc Kinh Thánh và kết luận đó là ý của Chúa Thánh Thần !

    Như có lần tâm sự ,lúc đi học phải biết nịnh bợ một cách khéo léo ! Muốn thu được nhiều “huê lợi” thì phải gắng trích những câu nói của một vài người được mệnh danh là vĩ nhân ,rồi ép nó vào trong bài văn . Khi đã thoát cũi sổ lồng ,tôi nhìn lại thấy sao nó giống như chúng ta vừa so sánh một cái chòi dột nát bẩn thỉu so với Thánh Kinh __ nơi tập trung những huyền diệu chốn Thiên đường __ .

    Sự cao siêu ,thâm thúy của ví dụ Cửa hẹp này chúng ta đã được nghe và cảm nhận sự tuyệt vời như anh Peter đã cho biết ,nhưng phải chăng còn một nghĩa sát thực tế ,và ý của Chúa Giê su cũng muốn nhấn mạnh đến ? .

    Chúng ta thường nói đến từ Chân lý ,có nghĩa là Sự thật .Chúng ta chắc chắn khôn hơn Phila tô nên không đặt câu hỏi Sự thật là gì ? Tuy thế ,chắc chắn từ ngàn xưa Chúa Giê su đã nhìn thấy trước điều lầm tưởng của loài người khi cứ cho rằng khi mà đa số ,đám đông công nhận một sự việc gì ,có nghĩa việc ấy là đúng ,là Sự thật !

    Chúng ta có thể kiểm lại xem : biết bao nhiêu điều mà đám đông ,đa số ,hoặc gần như tất cả mọi người đều “nhất trí “ ,và đều cho rằng đó là đúng nhất ,tuyệt vời nhất ,nhưng với Thiên Chúa lại trái ngược lại !

    ___ Gần như toàn thể quan niệm của dân Do Thái đều giống nhau ,tức là giữ ngày sabbat như các thầy tư tế luật sĩ đã chỉ đạo ,rồi tất cả những ai bị đau khổ ,tật nguyền ,hoạn nạn ,có nghĩa đó là kết quả Thiên Chúa trừng phạt tội lỗi của ông bà cha mẹ hoặc chính bản thân họ…!

    ___Việc đạo binh Thánh giá chống lại Hồi Giáo tất nhiên là cần thiết ,chứ không như luận điệu mù mờ ,thiên vị của một số kẻ chống Đạo hay vin vào việc này để công kích Công Giáo .Nhưng chính vì thế phải nghĩ sao khi hàng triệu người khắp châu Âu hưởng ứng lời kêu gọi của thánh Bernando ,và của đức Giáo Hoàng cùng gia nhập đạo binh Thánh Giá chống lại Hồi Giáo ,và điều này có mấy ai dám nghĩ đây không phải là một chân lý ,chân lý bảo vệ đức Tin ? Nhưng rồi sau đó đạo binh Thánh giá bị thất bại tan nát ! Phải chăng Chân Lý đã thất bại ?? ?

    Để giải thích cho tường tận ,nhất là vấn đề thứ hai vừa nêu ,chắc chắn phải cần một vài trang viết chi tiết ,nhưng ở đây ,chúng ta chỉ cần nhớ lại đoạn Kinh Thánh liên quan khi nói về ví dụ Cửa hẹp , đó là ví dụ Cửa của Chiên .

    Khi nói về ví dụ Cửa hẹp ,chắc chắn là Chúa Giê su đã thấy loài người định hướng rất sai lầm khi không căn cứ vào công bằng bác ái ,trật tự ,yêu thương …trong những Giáo lý của Người mà cứ nhắm mắt “ai sao tôi vậy” nên Người đã rất nhấn mạnh :”Ta là Cửa của Chiên .Ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu .Người ấy sẽ ra vào ,và gặp đồng cỏ. Gioan 10,9) “

    Một đám đông ,đa số ,tập thể ….lấy cái gì để làm kim chỉ nam cho việc tìm đến Chân Lý ? __Thưa : đó là số đông người !

    Càng sống ở thời tự do dân chủ ,người ta càng tin mà gần như không suy xét ,đó là : Một người có thể sai ,chứ hàng trăm ,..hàng triệu người thì không thể sai được “ !!!

    Có thể việc cần làm gấp là chúng ta phải ngẫm lại rằng chúng ta đang dùng Giáo lý của Thiên Chúa ,để định hướng cho chúng ta trên đường tiến về quê Trời hay luôn luôn căn cứ ,nương theo cái “chân lý đám đông “ ?

    Các thánh tử đạo Việt Nam ngày xưa nếu đứng về phía đám đông mà xét ,thì các ngài là những kẻ ngu dại ,luôn tìm Cửa hẹp ,tìm chỗ gai góc đoạn trường mà đi ! Chỉ cần một bước qua Thánh Giá ,mọi sự thế gian sẽ không mất ,mà nhiều khi được tăng thêm . Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta hãy đưa ra đánh giá :đa số đúng hay một nhóm thiểu số đúng ? Chúng ta cứ nhắm mắt lấy cái ý kiến của đám đông ra để đo đạc ,so sánh mà chẳng cần biết những việc ấy có sai với Chân lý hay không !

    Như đã tâm sự , chúng ta có một tấm gương cực kỳ chói lọi để noi theo đó là Chúa Giê su ,và Lời của Ngài .Từ ngàn xưa đức Gia vê không bao giờ chấp nhận những gì lạc hướng với Chân lý của Ngài để nhất nhất phải chiều theo ý dân Do Thái .Khi đức Ki Tô giáng thế ,một mình Người tự vạch một con đường hẹp ,hay một Cửa hẹp bất chấp sự phản đối gay gắt và dẫn đến việc hãm hại Người của Giáo hội Do Thái .Cho đến ngày nay , Thiên Chúa vẫn luôn thực thi việc hãy vào Cửa Hẹp ,tức là làm theo Chân lý của Người và kêu gọi chúng ta bước theo Người .

    Có thể sẽ nảy ra một câu hỏi xem ra có vẻ lạc đề ,nhưng nghĩ kỹ thấy rât cần thiết :

    ___ Vào Cửa Hẹp khó như vậy ,làm sao tôi vào nổi ???

    Câu trả lời nằm ngay trong lời Chúa phán cùng thánh Phao lô khi Ngài cầu xin Chúa thêm ơn để chống trả tội lỗi,ma quỷ : “Ơn Ta đủ cho con …”

  8. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com