![]() |
![]() |
![]() |
Em đang cần tìm một bài Giáng Sinh có tựa đề là : "Từ cõi đời", em không biết tác giả là ai nhưng có câu đầu tiên là: "Từ cõi đời tăm tối, Chúa hiển vinh bỏ ngai vàng..." Quý anh em nào biết bài này xin chỉ giúp. Em xin chân thành cám ơn...! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Em đang cần tìm một bài Giáng Sinh có tựa đề là : "Từ cõi đời", em không biết tác giả là ai nhưng có câu đầu tiên là: "Từ cõi đời tăm tối, Chúa hiển vinh bỏ ngai vàng..." Quý anh em nào biết bài này xin chỉ giúp. Em xin chân thành cám ơn...! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
rất cám ơn gioanha với bài này, nhưng không phải bài em cần tìm, hi`. Quý ACE biết bài này thì xin chỉ giúp nhe. Bài Từ cõi đời này ca đoàn em được tập từ trước nhưng giờ bị mất bản nhạc, search trên mạng mà không thấy có. quý anh chị em biết bài này thì giúp giùm em nha, hoặc là biết có ở trang nào thì cho e biết với, thacks anh chị em. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chậc...Bạn ơi! Tựa đề có thể khác nhau nhưng bản nhạc thì đúng đấy |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Em xin cám ơn gioanha nhiều, em xem lại xem có phải không, nhạc thì đúng rồi, thấy lời hơi lạ lạ nên đang băn khoăn lắm... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Em cám ơn gioanha nha. Bài này được là được lắm rồi. Nhân tiện gioanha giúp em tí nữa được không? Em còn bài dâng lễ nữa mà cũng chưa tìm được. Không biết tựa bài là gì nhưng có câu đầu là "Bánh miến này, rượu nho này..." gioanha giúp em với nha.!^! |
||
![]() |
![]() |
![]() |