"Tất cả là hồng ân!"
Kính thưa tất cả nhà! Câu nói tưởng chừng đã xưa lắm rồi và quen thuộc lắm rồi nhưng sao nó lại đầy đủ nghĩa với con quá. Vậy là chính thức con bước qua tuổi 22, chà! đã 23 năm được làm con cái Thiên Chúa, và không gì ngoài tình thương của Thiên Chúa và sự chấp nhận con bằng tình mến thương của tất cả mọi người. Ngày hôm nay là sinh nhật của con, tuy chẳng có bánh sinh nhật, tuy chẳng có những bữa tiệc tùng và những món quà xa xỉ, nhưng sao con thấy chan chứa những món quà, những chiếc bánh, những bữa tiệc hoan lạc của tâm hồn nhiều đến thế. Trên mạng xã hội, trên các Diễn đàn, đặc biệt là Diễn Đàn Thánh ca đây đã không hết những lời chúc thân thương bằng tình cảm trân thật và bằng sự quan tâm đặc biệt dành cho con. Trong tâm tình cảm mến và tri ân ấy Con xin cám ơn tất cả những sự ưu ái, quan tâm mến thương ấy dành cho con. Tạ ơn Chúa vì cho đến giờ này con vẫn được làm con của Chúa và hưởng nhiều ân phúc của Ngài, xin Chúa cùng đồng hành và nâng đỡ con trong cuộc sống dương thế này. Cách riêng xin được gửi lời cám ơn và nguyện chúc mọi sự tốt đẹp đến với từng người ở Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam , xin cũng đồng hành với con trong cuộc sống.
"Xin cho được lên một trong Đức Kitô "
Giờ đây xin chung chia niềm vui, và cùng cắt bánh sinh nhật tinh thần, và bữa tiệc tâm hồn hoan lạc ấy cùng với con!
Kính xin Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse và Thánh Đaminh cầu bầu cùng Chúa cho con. Thành tâm cảm tạ và tri ân.
Thân ái!
Jos Nguyễn Văn Đạt.