Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Thuyền đời xuôi bến

Hybrid View

  1. #1
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,029
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Thuyền đời xuôi bến

    Thuyền đời xuôi bến



    WGPSG -- "Trong thời gian lưu lại ở một hòn đảo nhỏ để chờ chuyển tàu, một vị giáo sĩ đi dạo trên bờ biển gặp ba người ngư phủ đang vá lưới. Ngài lân la trò chuyện với họ và được biết cả ba đều giữ đạo theo truyền thống rất xa xưa, họ rất hãnh diện vì mình có đạo. Ngài hỏi thử họ:

    - Các con có biết lời kinh Chúa dạy không?

    Họ bối rối trả lời:

    - Chúng con không biết.

    - Vậy các con cầu nguyện với Chúa như thế nào?

    - Dạ, chúng con ngửa mặt lên trời và nói: "Chúng con ba người, các ngài cũng ba, xin thương xót chúng con".

    Giật mình vì lời cầu nguyện lạ lùng và có vẻ như lạc đạo, vị giáo sĩ dạy họ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha.

    - Chúng con hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến…".

    Sau đó, họ đã thuộc lòng. Tới ngày có tàu chuyển tiếp, vị giáo sĩ yên lòng lên đường tiếp tục cuộc hành trình.

    Vài tháng sau, khi có dịp đi ngang hòn đảo nhỏ. Vị giáo sĩ, đứng trên boong tàu, đang ngẫm nghĩ về ba người ngư phủ, và hài lòng vì đã dạy họ đọc kinh Lạy Cha. Bỗng nhiên, có một điểm sáng di chuyển từ từ về phía con tàu. Vị thuyền trưởng cho tàu dừng lại, và toàn thể thuỷ thủ đoàn đều nhốn nháo xem hiện tượng lạ này. Vị giáo sĩ nhận ra ba người ngư phủ đang đi trên mặt nước để tới với ngài. Ba người họ la to:

    - Cha ơi, chúng con nghe tàu của cha đi ngang qua đảo và chúng con vội tới để gặp cha đây.

    - Chúng con muốn gì vậy?

    - Thưa cha, chúng con thật bất hạnh vì đã quên mất lời cầu nguyện mà cha dạy cho chúng con. Chúng con chỉ đọc được: "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến", rồi chúng con không nhớ nổi những câu còn lại. Xin cha hãy dạy lại những câu kinh này cho chúng con với.

    Cảm động vì lòng thành và sự đơn sơ của họ, vị giáo sĩ lên tiếng nói:

    - Những người bạn tốt của cha ơi, hãy trở về nhà mình. Và mỗi lần chúng con cầu nguyện, chúng con hãy nói với Chúa: "Chúng con ba người, các ngài cũng ba, xin thương xót chúng con". Chắc chắn Chúa sẽ thương và nhậm lời chúng con cầu nguyện với Ngài.

    Những ngư phủ chất phác, tuy không thuộc nhiều kinh, nhưng đã biết sống đạo bằng việc làm lương thiện hằng ngày, và trong lời cầu nguyện của họ có sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi. Đó là điều Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ trong những ngày sắp lìa thế gian: "Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy" (Ga 15,26).

    Lạy Chúa Giêsu mến yêu, giữa biển đời đầy sóng gió chập chùng, nếu không có ơn phù trợ của Chúa, thuyền chúng con sẽ lạc mất giữa trùng khơi. Xin giúp chúng con luôn tin cậy vào Chúa hầu có thể vững tay chèo về đến bến mong chờ. Amen.

    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  2. Có 5 người cám ơn phale vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com