Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Cầu nguyện vì cái gì?

Hybrid View

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Cầu nguyện vì cái gì?

    Cầu nguyện vì cái gì?





    Ai cũng biết rằng rất dễ cầu xin về vật chất. Xe cộ, nhà cửa, tiền bạc, khỏi bệnh,… đều được người ta “chú ý” cầu xin không ngừng. Còn về việc cầu xin ân sủng để giúp sống tốt đời sống tâm linh, chúng ta thực sự cần gì và nên làm gì?

    Khiêm nhường: Khiêm nhường là một trong những ơn quan trọng nhất, vì nó cho biết chúng ta là ai đối với Thiên Chúa. Nếu chúng ta thành tâm cầu xin Chúa ban thêm đức khiêm nhường, Ngài biết rằng chúng ta không kiêu ngạo như người Pharisêu thao thao bất tuyệt về những cái tốt của mình, chắc chắn chúng ta được Ngài giúp đỡ, và cũng chỉ có Ngài có thể bao cho chúng ta. Qua đức khiêm nhường, chúng ta có thể làm vinh danh Thiên Chúa, thể hiện qua đời sống tâm linh, yêu thương tha nhân chứ không nghĩ mình tốt lành hơn người khác, và tự giải thoát chúng ta khỏi sự ràng buộc của lòng kiêu ngạo.

    Kiên tâm: Dù chúng ta có thế nào trong đời sống tâm linh, dù chúng ta lại lăn vào “vết xe cũ”, việc hằng ngày cầu xin được kiên tâm vững chí sẽ giúp chúng ta vượt qua những thử thách cam go nhất, và đem chúng ta trở lại với niềm hạnh phúc vĩnh cửu.

    Yêu thương tha nhân: Giới răn quan trọng thứ nhì của Chúa là yêu người, rõ ràng chúng ta phải cầu nguyện cho người khác. Hãy luôn nhớ rằng chúng ta phải yêu thương mọi người và cầu mong họ được vào Nước Trời, dù người đó là kẻ thù của mình, hãy tha thứ cho họ nếu họ làm điều bất công cho chúng ta, và đừng nói xấu họ. Khó thực hiện chăng? Đúng vậy, khó lắm. Chính vì vậy mà chúng ta phải cầu xin đấy!

    Kiên nhẫn và chịu đựng: Cầu xin được kiên nhẫn và chịu đựng luôn là điều chúng ta cần làm vì chúng ta rất dễ nản lòng. Chúng ta không chỉ dễ nản chí, mà chúng ta còn thấy khó có thể chịu đựng lâu. Do đó, cầu xin Chúa ban cho ơn kiên nhẫn như khi Ngài chịu đựng ba giờ hấp hối trên Thánh Giá. Cuộc sống đôi khi có vẻ như không thể chịu nổi, nhưng hãy dâng tất cả cho Đức Kitô và cầu xin Ngài chịu đựng dùm chúng ta! Hãy cầu xin Ngài làm mọi thứ mà bạn không thể làm, và không có gì mà Ngài không thể làm.

    Yêu mến Chúa: Phải biết rằng đây là điều nền tảng của mọi điều khác. Chúng ta cần có các nhân đức để sống đời sống tâm linh. Hãy cầu xin được thêm lòng yêu mến Chúa, và Ngài sẽ ban cho vì điều này tốt cho linh hồn chúng ta. Lửa yêu mến Chúa sẽ tiếp tục được trao ban cho chúng ta để chúng ta thêm sức mạnh mà sống khiêm nhường, tiếp tục lữ hành cho tới cùng. Hãy yêu thương và chịu đựng mọi sự qua Chúa Giêsu và qua Mẹ Maria.

    Thiên Chúa luôn luôn muốn giúp đỡ bạn với những gì bạn cần. Ngài luôn luôn chờ đợi bạn nơi Nhà Tạm! Hãy đến với Ngài! Hãy xin thì sẽ được! Thiên Chúa muốn chúc lành cho tất cả mọi người!

    st
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 3 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com