Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng Chúa nhật 19 thường niên năm C - 2013

Hybrid View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,928
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,749 lần trong 2,086 bài viết

    Default Bài giảng Chúa nhật 19 thường niên năm C - 2013

    CHÚNG TA SẼ ĐẦU TƯ CÁI GÌ VÀO LÚC NÀY?


    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
    Giáo sư ĐCV Xuân Lộc

    Đối với sinh viên Nhật Bàn và Hàn Quốc, muốn có một tương lai tốt, thì những ai ngủ sáu tiếng một ngày thì đã bị con là người lười biếng, và ai muốn trở thành sinh viên giỏi thì một ngày ngủ tối đa năm tiếng mà thôi, một tiếng cho việc ăn uống, một tiếng cho việc giải trí và còn 17 tiếng kia đầu tư cho việc học; Vì là đất nước công nghiệp phát triển, nên con người của những quốc gia này cũng phải chạy theo tốc độ của máy móc, và họ hình thành nên một tác phong công nghiệp, rất đúng giờ và rất tiết kiệm thới giờ, mọi thời giờ trong ngày họ đầu tư vào nghiên cứu. Ngược lại, ở những quốc gia nông nghiệp như Việt Nam, thì tác phong của con người, cách riêng của sinh viên cũng mang tính nông nghiệp, không vội vã, không đúng giờ, và không biết tiết kiệm thời giờ. Vì thế mà nhiều người vẫn có thói quen lề mề, ngủ nướng, uống cà phê hết nửa buổi sáng, cũng vì thế con người trở nên thụ động ù lì hơn.

    Kính thưa quý OBACE, sau những tuần lễ Lời Chúa nhắc cho chúng ta về nhưng cách sống phải có của người tín hữu, qua đời sống cầu nguyện, qua việc gạt bỏ khỏi mình khỏi những tham lam của cải thế trần để biết nhắm mục tiêu đời mình về phía Thiên Chúa, thì hôm nay Lời Chúa nhắc cho chúng ta một thái độ sống phải có, đó là biết đầu tư đúng chỗ, đúng mục đích, và phải sẵn sàng chuẩn bị cho ngày Chúa ‘thanh tra” sổ sách cuộc đời của mỗi người.

    Có lẽ mới nghe qua lời dạy của Chúa hôm nay, nhiều người sẽ thấy khó chấp nhận, vì trong khi mọi người đang cố tìm cách đầu tư tiền bạc công sức để có thể mau kiếm lời ở trần gian và trở nên giàu có, thì Chúa Giêsu lại chỉ ra một cách đầu tư hoàn toàn khác: Hãy bán tài sản mà bố thí, hãy sắm lấy túi tiền không cũ rách, một kho tàng không hao hụt ở trên trời, nơi không bị mối mọt trộm cắp… hướng đầu tư này mới thực sư là hướng đầu tư khôn ngoan, không bị rủi ro, mà chỉ những người dám đáp lại lời mời gọi của Chúa mới thực hiện được. Trước đó Chúa Giêsu còn trấn an mọi người rằng: đừng sơ, vì Cha anh em sẵn sàng ban Nước của Ngài cho anh em, qua lời mời gọi này cho thấy hạnh phúc nước trời mới chính là món lời lớn nhất dành cho những người dám đầu tư theo phương án của Chúa Giêsu

    Chúa Giêsu cũng giải thích rõ hơn lý do cần đầu tư vào nước trời khi nói: Kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Nhiều người ngày nay đầu tư cho công ăn việc làm và bị cuốn vào công việc khiến họ không còn thời giờ để nghĩ đến Chúa, họ biến thế gian này trở thành cùng đích cho cuộc đời họ, trái lại khi chúng ta dám đầu tư cho nước trời, thì lòng chúng ta sẽ hướng về những sự trên trời, còn khi chúng ta chỉ biết đầu tư vào thế gian, thì lòng chúng ta sẽ chỉ hướng về thế gian mà thôi.

    Chúa còn cho biết thêm, tất cả mỗi người chỉ là những người quản lý, là những đày tớ của Chúa, Thiên Chúa mới là chủ của cuộc đời và là chủ của tất cả mọi sự, tất cả tiền bạc, của cải, gia đình, vợ con đều là những thứ tài sản mà Chúa ban cho mỗi người, vì vậy, Chúa muốn chúng ta làm việc ở trần gian trong tư cách là một người quản lý chứ không phải là một chủ nhân, do đó chúng ta phải luôn luôn trong tư thế sẵn sàng để bất cứ khi nào ông chủ trờ lại, Ngài thấy chúng ta đang chu toàn bổn phận mà Ngài đã trao. Người đầy tớ sẵn sàng là người biết: thắt lưng cho gọn và thắp đèn chờ sẵn, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Thắt lưng cho gọn là tư thế của những con người làm việc nghiêm túc, không để sư luộm thuộm bởi say sưa chè chén, cũng không để sự uể oải của lười biếng làm cho mình mê ngủ; thắp đen cho sẵn là thái độ chờ đợi trong tỉnh thức và yêu mến, vì chỉ có người yêu mến nhau thì lòng hướng về nhau, mới đợi chờ nhau trở về, cũng vậy chỉ có người yêu mến chủ thực sự thì sẽ không chợp mắt, nhưng luôn thắp sáng cuộc đời mình bằng thứ dầu yêu mến, để bất cứ lúc nào chủ gõ cửa cũng có thể mở cổng đón chủ.

    Một điều người ta sẽ không thể tưởng tượng được, Thiên Chúa sẽ thưởng công cho những người đầy tớ tín trung và luôn sẵn sàng bằng cách, là chính ông chủ sẽ đặt người ấy vào chỗ của mình, được ngồi vào bàn ăn của chủ, còn ông chủ lại trở thành người thắt lưng để phục vụ. Biết là như thế, nhưng bóng đêm vẫn là thử thách trường kỳ của những người đầy tớ, vì trong bóng đêm, con người không chỉ bị cám dỗ bởi sự thỏa mãn, nghỉ ngơi, bởi những ăn chơi buông thả, mà kẻ trộm là ma quỷ vẫn luôn rình chờ trong bóng đêm để lấy đi tài sản là những điều tốt lành mà chúng ta đã dành dụm được. Vì thế những kẻ tình thức sẵn sàng, cầm đèn cháy sáng trong tay là để xua đuổi bóng đêm khỏi cuộc đời của mình, đó là những kẻ có phúc.

    Ngày xưa dân Israel cũng đã trải qua một đêm canh thức quan trọng như thế, khi Chúa hứa sẽ đến để đem họ lên khỏi đất Ai Cập, đó chính là đêm Thiên Chúa trở lại thăm viếng dân Người, như ông chủ trở lại lúc đêm khuya, dân Israel phải ở trong tư thế sẵn sàng thắt lưng cho gọn, cầm đèn trong tay để lên đường, và chỉ những ai làm theo những gì Mose hướng dẫn thì mới có thể ra khỏi cảnh nô lệ ai cập mà vào đất hứa.

    Nói theo kiểu ngày nay, lời mời gọi đầu tư theo kiểu của Chúa Giêsu không mấy người dám hưởng ứng, nhưng bài đọc hai cho thấy, ngày xưa ông Apbram đã đầu tư và ông đã thành công. Ông là một người giàu có trong vùng, vậy mà khi Chúa gọi ông hãy từ bỏ quê cha đất tổ để đi đến nơi ta sẽ chỉ cho, ông đã dám bỏ lại tất cả để lên đường theo Chúa mà không tính toán thiệt hơn. Ông ra đi vì ông tin rằng thiên Chúa không lừa dối ông, và Thiên Chúa có cách riêng của ngài, Thiên Chúa đã không để cho ông thất vọng, Ngài đã trả lại cho ông món lời quá lớn lao, Thiên Chúa đã cho ông một vùng đất rộng lớn làm cơ nghiệp, trả lại cho ông con cháu đông như sao trời cát biển, và món lời lớn hơn nữa đó là thiên Chúa trở thành gia nghiệp của ông.

    Thưa quý OBACE, do bị ảnh hưởng bởi lối sống “mì ăn liền” người ta chỉ muốn kiếm lời ngay trước mắt mà làm hỏng cả kế hoạch lâu dài, chỉ tìm kiếm lợi lộc ở đời này mà quên mất việc tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu đời sau, và nhiều người đã để mình rơi vào tình trạnh mê ngủ muốn biến thế gian này thành chỗ ở vình viễn, đã để mình rơi vào một cuộc sống hời hợt chỉ có bên ngoài mà không có chiều sâu bên trong tâm hồn, lo tìm kiếm của cải vất chất hơn là tìm kiếm Thiên Chúa, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho tất cả mỗi người, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, tất cả đểu phải ưu tiên đầu tư tiền của công sức cho cuộc sống mai sau của mỗi người, và ngay từ hôm nay, biết để lòng mình hướng về Nước Trời là tài sản, là quên hương đích thực của chúng ta, và luôn trong tư thế sẵn sàng chờ đón ngày Thiên Chúa đến tính toán sổ sách cuộc đời của chúng ta.

    Các bậc làm cha mẹ đang lo lắng kiếm tìm của cải cho con cái, thì đừng quên tạo nhiều của cải thiêng liêng cho gia đình mình qua chính đời sống của cha mẹ, vì cha mẹ hiền lành để đức cho con, hãy để lại cho con cái tấm gương về đời sống đức độ, nề nếp trong gia đình, làm nhiều việc lành phúc đức, nhất là làm những việc bác ái cụ thể, những việc chia sẻ với anh em, đó sẽ là tài sản đầu tư cho đời sau và còn là đức độ để lại cho con cháu. Hãy đầu tư thêm thời giờ cho gia đình qua những giờ kinh tối sớm, qua những bữa ăn chung đầm ấm, qua sự quan tâm thông cảm lắng nghe nhau trong gia đình, đó là cách đầu tư cho hạnh phúc gia đình ngay hôm nay và đầu tư cho nước trời mai sau. Khi sống như thế, là chúng ta đã giống như người đầy tớ khôn ngoan, tỉnh thức và sẵn sàng chờ đón ngày Chúa đến với mỗi người và gia đình.

    Nhiều người trẻ ngày nay đang đầu tư rất nhiều cho việc học, cho công việc và hy vọng một tương lai sung túc, những ước mơ như thế thật tốt đẹp và chính đáng, nhưng có điều chúng ta đừng biến nó trở thành cùng đích cuộc đời của mình, mà cần nhớ rằng khi chúng ta giàu có và thông thái ở trần gian, mà lại nghèo nàn và dốt nát trước mặt Thiên Chúa, thì đó là một thất bại chứ không phải là một thành công, khi chúng ta giàu có của cải mà nghèo tình nghĩa, thì cuộc sống như vậy cũng không đáng để ước mơ. Hãy đầu tư cho hạnh phúc nước trời, bằng việc ngay từ hôm nay, biết hướng cả con người chúng ta về Thiên Chúa về Nước Trời, và biết sống tình bác ai với anh em bạn bè, là hướng đầu tư an toàn nhất cho tuổi trẻ, và Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết phải sống và làm như thế nào cho những gì chúng ta đầu tư trở nên có lợi nhất cho linh hồn chúng ta.

    Xin Chúa cho chúng ta trở nên những người đầt tớ luôn tỉnh thức sẵn sàng với lòng yêu mến, luôn thắt lưng và cầm đèn cháy sáng để chờ đón Chúa đến. Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Có 2 người cám ơn gioanha vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com