Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trười sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Mỗi Người Là Một Món Quà

Hybrid View

  1. #1
    yeulahysinh@yahoo.co's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2011
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Thanh pho Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 82
    Cám ơn
    48
    Được cám ơn 181 lần trong 65 bài viết

    Default Mỗi Người Là Một Món Quà


    MỖI NGƯỜI LÀ MỘT MÓN QUÀ.

    "Lạy Cha, Con muốn rằng Con ở đâu,
    thì những người Cha đã ban cho con cũng được ở đó với con"

    LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA GIESU. (Ga 17, 24)

    Tôi xin được chia sẻ ý nguyện ấy của Đức Giesu : những người Chúa đã ban cho tôi, tôi muốn rằng tôi ở đâu, họ cũng được ở đó với tôi.

    Tha nhân chính là những món quà Chúa đã tặng cho tôi. Một số món quà mới nhìn qua tôi đã thấy ngay là hấp dẫn. Một số lại được gói ghém bằng loại giấy tầm thường. Một số khác là những bưu kiện rách nát. Đôi khi có những gói quà được gửi đến một cách đặc biệt. Có những gói khác thì được buộc thắt rất sơ sài. Lại có những gói thật vuông vắn, có nơ thắt cẩn thận và mỹ thuật...

    Nhưng phải nói ngay rằng : phần bao bì bên ngoài đâu đã phải là món quà tặng. Ấy thế mà bao bì lại rất dễ gây hiểu lầm. Chúng ta thường bật cười khi thấy có người lầm tưởng quà tặng là cái bao giấy lộng lẫy mà chẳng chịu để ý đến cái chính yếu nằm ở bên trong...

    Cũng có đôi khi chúng ta phải nhờ người khác mở giúp một thùng quà lớn. Có lẽ phải chịu đau mấy đầu ngón tay, lại còn hồi hộp sợ rằng món quà đã bị ai đó xấu tính lén mở ra coi trước hoặc đánh tráo! Mà cũng biết đâu món quà gởi cho người khác chứ chẳng phải cho mình thì sao?

    Tôi là một CON NGƯỜI. Vậy, tôi cũng là một MÓN QUÀ. Trước hết, đó là món quà cho chính tôi, do THIÊN CHÚA CHA ban tặng. Vậy, tôi đã xem kỹ nội dung quà tặng đó chưa? Hay tôi còn e ngại? Lẽ nào bên trong lại trái với điều tôi mong ước sao? Có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi lại được nhận món quà là chính bản thân tôi. Mà đã là món quà của Thiên Chúa Cha thì nhất định phải tuyệt vời vô cùng. Cốt ý là để tôi lại đem trao cho người khác.

    Như vậy, YÊU THƯƠNG phải là MỐI TƯƠNG QUAN giữa những con người biết CHẤP NHẬN BẢN NGÃ của nhau. Quả thế, những món quà của Thiên Chúa Cha ban tặng chính là NGƯỜI đã lấy người này mà đem trao cho người khác, cho anh em đồng loại của nhau. Cuối cùng, đúng là : mỗi người bạn là một món quà tặng.

    Như thế, YÊU THƯƠNG chính là một LỜI ĐÁP TRẢ của những CON - NGƯỜI - QUÀ - TẶNG dâng lên THIÊN CHÚA CHA là Đấng đã ban tặng YÊU THƯƠNG chính là NHIỆM TÍCH THÁNH THỂ, là lời KINH NGUYỆN TẠ ƠN.

    ___ G.B. Nintermann ___

  2. Có 2 người cám ơn yeulahysinh@yahoo.co vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com