Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Khó tin 'chuyện tình' giữa chó và ngỗng

Hybrid View

  1. #1
    T Phương Đông's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Thomas
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 787
    Cám ơn
    5,645
    Được cám ơn 3,784 lần trong 726 bài viết

    Default Khó tin 'chuyện tình' giữa chó và ngỗng

    Rex là một chú chó cực kỳ hung dữ, hay cắn người nhưng đã dần thay đổi tính nết khi 'phải lòng' nàng ngỗng Geraldine.

    Rex năm nay 11 tuổi, thuộc giống chó săn Shepherd của Đức, nó bị bỏ rơi một bãi phế liệu và được đội cứu hộ động vật mang về. Rex rất hung dữ, hay cắn người. Vì vậy mỗi lần cho ăn hay chăm sóc cho nó đều cần đến 2 người cùng làm.

    Chú chó Rex và cô ngỗng Geraldine

    Khi Rex được chuyển đến khu bảo tồn động vật, nó gặp gỡ “cô nàng” ngỗng Geraldine và đã “phải lòng” cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    Lúc đầu, những người chăm sóc động vật ở đây nghĩ rằng Rex sẽ cắn chết Geraldine khi cô dám đến gần lãnh thổ của Rex. Nhưng tất cả ngoài dự đoán, từ lúc “chạm mặt” Geraldine, Rex trở nên hiền lành và không tỏ ra hung dữ một chút nào. Từ đó, Rex và Geraldine luôn quấn quýt bên nhau. Thậm chí Geraldina còn được phép ngủ cùng Rex mỗi tối.

    Sheila Brislin, người điều hành trung tâm Bridgwater, Somerset chia sẻ :“Mỗi sáng chúng đều thưởng thức bữa ăn cùng nhau, thật ngọt ngào khi được nhìn chúng như vậy”.

    Các nhân viên của khu bảo tồn cho biết :“Trước đây, mỗi khi có con chim nào bay lạc vào khu của Rex đều bị nó cắn chết hoặc đuổi đi nhưng từ khi Geraldine đến, Rex đã thay đổi hẳn và không còn hung hãn như trước nữa”.

    Rex và Geraldine rất "tình cảm" bên nhau

    “Mỗi khi chúng tôi dẫn Rex đi dạo trong rừng, Geraldine đều đến bên cạnh. Trông chúng rất tình cảm, Rex luôn quan tâm và chăm sóc cho Geraldine và chúng thường rúc vào nhau rồi cùng ngủ mỗi đêm”.

    Điều khó tin hơn nữa là giữa Geraldine và Rex cũng có sự “ghen tuông” khi xuất hiện người bạn cũ của Rex là Vera (cô nàng cũng thuộc giống chó săn Shepherd).

    Mỗi khi thấy Vera đến gần Rex thì Geraldine đều tức giận, cô ngỗng thường hung dữ xông lên và tấn công khiến Vera rất sợ hãi và trở nên “e dè” khi tiếp cận Rex.
    Một nhân viên dày dặn kinh nghiệm của khu bảo tồn nói :"Tôi đã làm công tác cứu hộ từ năm 1997, đã nhìn thấy rất nhiều các loại hành vi của động vật, dù kỳ lạ đến đâu, nhưng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này”.
    Minh Thúy (vtc.vn)
    Chữ ký của T Phương Đông
    Đời con tay trắng hư không...

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com