|
NHẬT KÝ MỘT CHUYẾN DU LỊCH.
Ở một vùng kinh tế mới kia, không có người Công giáo sinh sống. Một ngày kia, đoàn giáo lý viên của một Giáo xứ đi du lịch qua vùng đất này, tình cờ phát hiện trong vùng dân cư này có một gia đình Công giáo. Khi tìm hiểu thì được biết gia đình vẫn sống đạo rất tốt, nêu gương đời sống đạo đức cho cả vùng.
Tò mò, đoàn giáo lý viên tìm đến thăm hỏi gia đình; được chủ nhà tiếp đón và ân cần tiếp chuyện. Ông cho biết, ông đến đây lập nghiệp từ năm ông 22 tuổi (nay ông được 70 tuổi), gia đình ông ở quê là gia đình Công giáo đạo đức. Thuở nhỏ vì điều kiện khó khăn nên ông không được đến trường, vì vậy ông không biết đọc, biết viết, tuy nhiên nhờ bố mẹ thánh thiện đạo đức, đã chăm lo dạy ông biết sống đạo tốt qua việc sùng kính Đức Mẹ, học thuộc và sống theo những kinh hằng ngày : như Kinh 10 Điều Răn, Kinh Nghĩa Đức Tin, Kinh Phúc Thật Tám Mối, Thương Người 14 Mối... Từ ngày ông đến đây, vì quá xa Nhà thờ, cùng với điều kiện khó khăn, ông không đi tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các Bí Tích thường xuyên được, có khi cả ba, bốn năm mới được dự một Thánh lễ vào dịp đưa các con về quê rửa tội.
Một giáo lý viên thân mật hỏi: "Vậy đời sống đạo của gia đình ông vẫn tốt như vậy là do đâu?" Ông trả lời: "Mỗi buổi sáng và buổi tối, gia đình tôi cùng đọc kinh chung, lần Chuỗi Kính Đức Mẹ, kinh hằng ngày và sống theo những điều mà lời Kinh dạy. Và ông kết luận : Tôi cảm thấy Chúa vẫn thương và giữ gìn gia đình tôi mọi ngày".
Đoàn giáo lý viên ai cũng cảm động và không quên cầu xin Chúa chúc lành cho gia đình ông trước khi chia tay. Trên đường về hình ảnh đời sống gia đình ông là đề tài bàn luận sôi nổi của cả đoàn, và tất cả mọi người ai cũng đồng ý rằng : Tuy do hoàn cảnh cuộc sống gia đình ông không được may mắn tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các Bí Tích thường xuyên, không được học hỏi Lời Chúa hằng ngày, nhưng họ vẫn sống theo tiếng lương tâm và những truyền thống đạo đức bình dân mà Giáo Hội đã dạy. Như thế Chúa vẫn hiện diện và hoạt động trong những lời Kinh truyền thống Hội Thánh.
Tôi tin chắc một điều khi có cơ hội thuận tiện, gia đình Công giáo ấy, như đất mong mưa gặp được nước, họ sẽ là những giáo dân sốt sắng, đạo đức, thánh thiện, siêng năng tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các Bí Tích.
------ Trong GIÁO LÝ BAO ĐỒNG ------
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|