TRỞ NÊN NHƯ TRẺ THƠ
(Mt 18,1-5.10.12-14)

Cái đẹp của trẻ thơ là sự đơn sơ, vô tư hồn nhiên và không cậy vào sức riêng nhưng một lòng phó thác mọi sự trong tay cha mẹ của chúng.
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lấy trẻ thơ làm mẫu mực cho những ai muốn vào Nước Trời: "Nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con không được vào Nước Trời. Ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ, đó là kẻ lớn nhất trong Nước Trời".
Khi mời gọi chúng ta nên như trẻ thơ, Chúa không bảo chúng ta sống ngây ngô, đơn sơ không biết gì hay vô tư hồn nhiên như trẻ thơ, nhưng Chúa mời gọi chúng ta hãy sống tinh thần của trẻ thơ, đó là khiêm tốn, tin tưởng và phó thác trọn vẹn vào Chúa là Cha yêu thương.
Đây chính là con đường mà thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã đi để vào Nước Trời. Ngài đã chọn cho mình con đường nên thánh của một trẻ thơ “con đường thơ ấu” để tín thác vào Chúa là Cha.
Trong gia đình, chị thánh là em út bé nhỏ. Vào Dòng, chị càng bé nhỏ hơn đến nỗi Mẹ Bề Trên phải băn khoăn không biết bới đâu ra công trạng của chị cho bài điếu văn ngày an táng của thánh nữ. Thánh nữ không nổi nang, cũng chẳng làm được việc gì đáng gọi là để đời, ngoại trừ đau ốm quanh năm với căn bệnh lao phổi ngặt nghèo, phải cách ly. Sớm mất mẹ, lại xa cha, chị thánh là một đứa bé mồ côi, bất hạnh dưới mắt người đời. Hơn thế, chết ở tuổi 24 vì đau bệnh, chị thực là người chết yểu, xấu số. Định mệnh an bài và đời chị qủa là một đời người bé nhỏ, yếu đuối, mong manh ...

Thánh nữ đã đón nhận tất cả những gì ngắn ngủi, bé nhỏ, yếu đuối, mỏng dòn, mong manh như quà tặng tình thương của Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót. Thánh nữ đã làm những việc rất đỗi bình thường với một tình yêu phi thường. Vì vậy, con đường nên thánh bằng “con đường thơ ấu” của chị thánh tuy bình thường nhưng đã trở nên rất phi thường.
Anh chị em thân mến,
Lắng nghe lời Chúa hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta biết sống thánh bằng con đường khiêm hạ, đơn sơ, phó thác vào Chúa là Cha yêu thương để mỗi ngày chúng ta sống một thánh thiện hơn: Hôm nay sống tốt hơn hôm qua, ngày mai sống tốt hơn hôm nay.

Về điều này, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận có mấy lời khuyên chúng ta:
“Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài.
Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.
Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp.
Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.”

- Lm. Vinc. Đỗ Minh Thăng -