Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Giáo xứ Hòa Sơn - Giáo phận Bà Rịa - Thư ngỏ của Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Hòa Sơn xin giúp đỡ xây dựng nhà thờ

Hybrid View

  1. #1
    cat's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    486
    Được cám ơn 613 lần trong 190 bài viết

    Default Giáo xứ Hòa Sơn - Giáo phận Bà Rịa - Thư ngỏ của Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Hòa Sơn xin giúp đỡ xây dựng nhà thờ

    GIÁO XỨ HÒA SƠN

    Tên :  nhathoHoaSon.jpg
Xem : 1182
Kích cở :  83.5 KB



    Thành lập: 1993.
    Bổn mạng: Chúa Kitô Vua.
    Ngày kính: Lễ Chúa Kitô Vua
    Giáo dân: 2.357 người. Địa chỉ: Ấp Thạnh Sơn 4, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT.
    Địa giới: Đông giáp xã Xuyên Mộc / Tây giáp công ty cao su Hoà Bình / Nam giáp giáo họ Têrêxa / Bắc giáp giáo xứ Hoà Xuân.
    Điện thoại: 064.3874328.

    QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

    Sau năm 1975, vùng đất nơi đây trở thành điểm kinh tế mới, có khoảng trên 500 giáo dân thuộc Vũng Tàu và các tỉnh lân cận đến lập nghiệp.

    Năm 198l, nông trường cao su Hòa Bình được thành lập và số giáo dân tăng lên, ba giáo họ Gioan Tẩy Giả, Mẹ Lên Trời, Mẹ Vô Nhiễm vốn trực thuộc giáo xứ Hoà Xuân, nhưng vì ở xa nhà thờ nên các cộng đoàn này được cha chánh xứ cho phép lập thành tụ điểm sinh hoạt mục vụ để cầu nguyện riêng và khi hữu sự có thể dâng thánh lễ an táng.

    Năm 1991, ông Tôma Nguyễn Đăng dâng hiến lô đất để làm nhà đòn, để rồi sau đó, dựng một ngôi nhà nguyện tạm cho đến nay vẫn đang sử dụng.

    Ngày 27 tháng 5 năm 1993, giáo họ được cha Tôma Nguyễn Hữu Thiện, chánh xứ Hòa Phước, coi sóc. Giáo họ Kitô Vua được thành lập từ đó.

    Ngày 3 tháng 8 năm 2005, Đức Cha Phaolô Maria Giám Mục giáo phận Xuân Lộc đã bổ nhiệm cha Giuse Đỗ Đức Hiện trực tiếp phụ trách cho đến tháng 27/02/2013.

    Ngày 21/05/2012, được Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm nâng lên hàng Giáo xứ và đổi tên thành Giáo xứ Hòa Sơn.

    Từ ngày 27/02/2013 đến nay, Cha Gioan B. Nguyễn Bá Tín coi sóc.

    HIỆN TÌNH GIÁO XỨ

    Cơ sở vật chất

    Nhà nguyện có diện tích 329 m2, được làm bằng gỗ, lợp tôn, vách ván, đã hư hỏng nặng. Hiện giáo họ đang làm thủ tục để xây dựng nhà thờ và xin nâng lên thành giáo xứ. Giáo họ cũng đã xây:
    – Nhà xứ: cấp 4, diện tích 140 m2.
    – Nhà khách: cấp 4, 84 m2.
    – Nhà giáo lý: cấp 4, 216 m2.


    Có cha phụ trách ở tại giáo họ, nên có Thánh Lễ thường xuyên, riêng Chúa nhật có 4 Thánh Lễ, kể cả chiều thứ Bảy. Các giới được tổ chức sinh hoạt đều đặn theo chương trình mục vụ giáo phận.


    Những đoàn thể và ban ngành khác:
    + Đaminh: 28 thành viên.
    + 3 ca đoàn thường xuyên phục vụ trong các Thánh Lễ ngày thường và lễ trọng.
    + Ba thừa tác viên.
    + Một ban bác ái xã hội gồm 3 người phụ trách.

    nguồn: www.giaophanbaria.org
    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  nhathoHoaSon.jpg‎
Lần xem: 258
Kích thước:  83.0 KB  
    Chữ ký của cat
    "Chúng tôi không làm những điều to lớn, mà chỉ những việc nhỏ bé với hết lòng mến Chúa."
    (Teresa Calcutta)

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    cat's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    486
    Được cám ơn 613 lần trong 190 bài viết

    Default Thư ngỏ của Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Hòa Sơn xin giúp đỡ xây dựng nhà thờ

    THƯ NGỎ CỦA LINH MỤC CHÁNH XỨ GIÁO XỨ HÒA SƠN XIN GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG NHÀ THỜ

    Lm. Gioan B. Nguyễn Bá Tín,
    Giáo xứ Hòa Sơn – Giáo phận Bà Rịa
    Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh BRVT
    ĐTCĐ: +84.643.874.328
    ĐTDĐ
    : +84.907.555.153
    Email: nguyenbatin@gmail.com
    STK: 6002205161323 (VND), 6002205224430 (USD)
    Agribank, Xuyên Mộc – BRVT – VN.


    THƯ NGỎ
    ***


    LM. Gioan B. Nguyễn Bá Tín nhận xứ ngày 27.02.2013





    Kính gởi: Quí Cha, Quí Tu Sĩ Nam Nữ

    Quí Ân Nhân và Quí Thân Nhân xa gần.

    Con, Linh mục Gioan B. Nguyễn Bá Tín, hiện là chánh xứ giáo xứ Hòa Sơn – hạt Xuyên Mộc – Giáo phận Bà Rịa.

    Thưa Quí Cha, Quí Ân Nhân và Quí Thân Nhân,

    Giáo Xứ Hòa Sơn, tên gọi mới của Giáo Họ Kitô Vua, có từ ngày 21/05/2012, khi được Đức Giám Mục Giáo phận Bà Rịa nâng lên hàng giáo xứ.

    Hòa Sơn, một vùng đất kinh tế mới, tọa lạc trên tỉnh lộ 328 thuộc xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

    Giáo xứ được hình thành năm 1993, từ một giáo họ trực thuộc giáo xứ Hòa Xuân – Xuyên Mộc, với số giáo dân ban đầu khoảng 500 người, qui tụ bởi nhiều sắc dân từ nhiều miền của đất nước đến lập nghiệp và định cư.

    Qua 22 năm hình thành và phát triển, số giáo dân hiện nay của giáo xứ đã lên đến 2.565 nhân khẩu. Cuộc sống bà con giáo dân nay đã có nhiều thăng tiến về tinh thần lẫn vật chất, nhưng vẫn chưa thoát khỏi những chật vật thiếu thốn, kinh tế bất ổn, nghề nghiệp bấp bênh và muôn vàn gian nan thử thách luôn chực chờ!

    Vì thế, các sinh hoạt tinh thần của bà con còn gặp nhiều hạn chế, đặc biệt là nơi qui tụ cộng đoàn cho các cử hành phụng vụ và các sinh hoạt đoàn thể đã xuống cấp từ lâu và còn nhiều bất lợi: chật hẹp khi đông người, nóng bức khi nắng lên, ngập úng khi mưa về, nguy hiểm khi gió bão…

    Chúng con và Quí Cha tiền nhiệm vẫn luôn thao thức và trăn trở trước những thiếu thốn và bất cập mà giáo xứ đang phải đối diện và đón nhận từng ngày, nhưng “lực bất tòng tâm”.

    Vì thế, việc có một Ngôi Nhà Thờ Mới khang trang và Các Cơ Sở phục vụ cho các sinh hoạt căn bản của giáo xứ, trở nên ước mơ thiết thực và là tâm tình cầu nguyện mỗi ngày của mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ hiện nay.

    Qua thư ngỏ này, chúng con hy vọng và ước mong có nhiều Ân Nhân đồng cảm và sẵn sàng hỗ trợ đặc biệt cho chúng con, như một cơ hội để bày tỏ tình hiệp thông chia sẻ, để đáp trả và phát triển thêm những ân huệ Chúa đã ban cho mỗi người.

    Kính xin Quí Cha, Quí Tu Sĩ Nam Nữ, Quí Thân Nhân và Ân Nhân xa gần, thương cầu nguyện và quảng đại giúp đỡ, để nguyện ước của giáo xứ Hòa Sơn sớm trở thành hiện thực.

    Nguyện xin Chúa chúc lành, ban bình an xác hồn và trả công bội hậu cho những đóng góp tinh thần, lẫn vật chất của những ai đã, đang và sẽ góp phần giúp chúng con sớm đạt được ước nguyện.

    nguồn: www.giaophanbaria.org

    XEM THÊM HÌNH ẢNH >TẠI ĐÂY
    Chữ ký của cat
    "Chúng tôi không làm những điều to lớn, mà chỉ những việc nhỏ bé với hết lòng mến Chúa."
    (Teresa Calcutta)

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    cat's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    486
    Được cám ơn 613 lần trong 190 bài viết

    Default Xin giúp đỡ

    Hôm qua (CN 30/8) Cha đến dâng Thánh Lễ tại Giáo xứ cat đang ở và kêu gọi giáo dân chung tay giúp đỡ. Nơi đây Cha đã từng là Phó xứ (trước khi là Chánh xứ Hòa Sơn).

    Cha cho biết nhà thờ đã khởi công được 1 tháng. Kinh phí hiện có chưa được bao nhiêu nhưng cũng phải khởi công. Không phải vì Cha có tài mà vì nhà thờ cũ không còn sử dụng được nữa!

    Rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của mọi người.

    Xin Chúa sớm hoàn tất những gì Ngài đã khởi sự.
    Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho những ân nhân.

    Chữ ký của cat
    "Chúng tôi không làm những điều to lớn, mà chỉ những việc nhỏ bé với hết lòng mến Chúa."
    (Teresa Calcutta)

  6. #4
    cat's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    486
    Được cám ơn 613 lần trong 190 bài viết

    Default

    Lạy Chúa ! công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.” (TV138:8)

    Chữ ký của cat
    "Chúng tôi không làm những điều to lớn, mà chỉ những việc nhỏ bé với hết lòng mến Chúa."
    (Teresa Calcutta)

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com