Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Phân mảnh

Hybrid View

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Phân mảnh

    PHÂN MẢNH




    Có những lúc ta thấy vui vì mọi việc ta làm đều như ý muốn. Nhưng rồi có những lúc ta cảm thấy bất an bởi những sự soi mói, góp ý phê bình, đố kỵ, hoặc những việc ta làm không được như ý. Có lúc ta làm việc hăng say. Nhưng cũng có những lúc ta thả lỏng buông xuôi, mệt mỏi chẳng muốn làm gì cả. Có những lúc ta biết điều đó là tội nhưng ta vẫn cứ phạm tội. Có những lúc ta ý thức điều tốt nên làm nhưng ta lại không làm. Chính thánh Phaolô đã từng trải nghiệm điều ấy. Ngài cảm nhận có một sự phân mảnh nơi bản thân. Đó là sự phân cực giữa cái tốt và cái xấu, giữa sự thật và giả dối, hay giữa thánh thiện và tội lỗi. Đó là một “cái dằm” trong thân phận con người mỗi Kitô hữu chúng ta.

    Thật vậy, đời người Kitô hữu là một cuộc đời của sự phân mảnh, một cuộc đời trở nên tấm bánh cho người khác ăn. Tấm bánh ấy được nuôi dưỡng bởi Lời của Chúa. Tấm bánh ấy được vun đắp bằng những nghĩa cử chia sẻ yêu thương cụ thể trong đời sống hằng ngày. Vì vậy, càng bị phân mảnh bao nhiêu càng cảm nghiệm được giá trị của tình yêu bấy nhiêu. Tình yêu dành cho người nghèo. Tình yêu dành cho người bệnh tật và già cả neo đơn. Tình yêu ấy rất cụ thể, được bắt nguồn và là kết quả của sự phân mảnh trong đời sống mỗi chúng ta.

    Thế nhưng, có bao giờ ta đặt ngược lại vấn đề thế này: mình không là tấm bánh cho người khác ăn nhưng lại bắt người khác trở thành tấm bánh cho mình ăn. Chúng ta phân người khác ra từng mảnh nhỏ để vì ước muốn tư lợi của bản thân. Chúng ta bắt người khác phục vụ mình chứ mình không có tinh thần phục vụ người khác. Điều này đi ngược lại với mệnh lệnh của Tin Mừng nhưng lại thuận theo sự khôn ngoan của thế gian như lời Chúa Giêsu giáo huấn:
    “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đấy tớ mọi người.” (x. Mc 10,43-44).

    Thế nên, mệnh lệnh của Tin Mừng là mệnh lệnh của phục vụ, mệnh lệnh đòi buộc mỗi Kitô hữu chúng ta trở thành tấm bánh bị phân mảnh để phục vụ, để trở nên người đầy tớ và người nô lệ cho Chúa, cho Giáo hội và cho tha nhân. Còn sự khôn ngoan của thế gian thì chạy theo quyền lợi, địa vị, chạy theo sự hơn thua về của cải hay danh vọng.

    Quả vậy, cuộc đời mỗi chúng ta có nhiều mảnh vụn. Mảnh vụn của cái nghèo cái khổ. Mảnh vụn của lòng tự ái và ganh tỵ. Mảnh vụn của sự khó chịu khi bị người khác hiểu lầm. Mảnh vụn của sự phục vụ hết tình và hết mình mà không được người khác cảm nhận và cảm thông. Những mảnh vụn như thế cần được ghép lại thành một tấm bánh để mỗi người chúng ta dâng lên Thiên Chúa. Dâng lên Chúa những nỗi khổ hay uẩn khúc trong tâm hồn. Dâng lên Chúa những yếu đuối và tội lỗi của bản thân. Và dâng lên Chúa tất cả những gì thuộc về chúng ta mà không hề nuối tiếc và tính toán cho bản thân mình.


    Raphael Trần Dương Tuyển
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com