Love Telling Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trười sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 9/10 Thánh Điônixiô, GM và các bạn tử đạo

Hybrid View

  1. #1
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 9/10 Thánh Điônixiô, GM và các bạn tử đạo

    BÀI ĐỌC I: Ge 1, 13-15; 2, 1-2
    "Ngày của Chúa, ngày của u tối mù mịt".
    Trích sách Tiên tri Giôel.

    Hỡi các tư tế, hãy thắt lưng và kêu khóc! Hỡi các thừa tác viên bàn thờ, hãy la lên! Hỡi các thừa tác viên của Thiên Chúa tôi, hãy tiến vào, hãy mặc áo vải gai mà thức suốt đêm, vì lễ chay, lễ quán bị cất khỏi đền thờ Thiên Chúa các ngươi.

    Hãy công bố cuộc chay thánh. Hãy triệu tập đại hội. Hãy tụ họp các bô lão, tất cả những dân cư trong nước hiệp mặt lại trong đền thờ Thiên Chúa các ngươi và hãy kêu cầu Chúa: Ôi, ôi, ôi! ngày vô phúc, vì ngày của Chúa gần đến rồi, nó đến như cuộc tàn phá do Đấng Quyền Năng thực hiện.

    Hãy thổi kèn tại Sion! Hãy la lối trên núi thánh của Ta! Tất cả dân cư trong nước hãy run sợ, vì ngày Chúa đã gần đến rồi, ngày u tối mù mịt, ngày mây đen bão táp: một dân tộc đông đảo và hùng mạnh như rạng đông giãi trên các núi đồi, từ cổ chí kim và bao thế hệ về sau cũng chẳng xảy ra giống như vậy.
    Đó là lời Chúa.

    ĐÁP CA:Tv 9, 2-3. 6 và 16. 8-9
    Đáp: Chúa công minh thống trị địa cầu (c. 9a).

    1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, con sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Con sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, con sẽ đàn ca danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.

    2) Chúa trách phạt chư dân, diệt vong đứa ác, bôi nhoà tên tuổi chúng tới muôn đời. Người chư dân rơi chìm xuống hố mà họ đã đào, chân họ mắc vào cái bẫy mà họ đã che.

    3) Nhưng Chúa ngự trị tới muôn đời, Ngài dựng vững ngai vàng ngõ hầu cai trị. Ngài công minh thống trị địa cầu, Ngài chính trực xét xử chư dân.

    ALLELUIA: Lc 19, 38
    Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời, và vinh quang trên các tầng trời! - Alleluia.

    PHÚC ÂM: Lc 11, 15-26
    "Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi".
    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

    Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống.

    Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: "Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

    "Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.

    "Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: 'Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi'. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước".
    Đó là lời Chúa.


    www.thanhlinh.net
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  2. #2
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    Suy niệm:

    Cứng lòng tin đã là một điều vô phúc cho chính những người không tin. Càng trở nên quá đáng, tệ hại và vô phúc hơn cho những người chính vì không tin mà dẫn đến thái độ xúc phạm đối với Thiên Chúa, đối với đức tin của Hội Thánh Người.

    Hôm nay, Tin Mừng thánh Luca cho biết, Chúa Giêsu chữa lành một người bị quỷ câm ám hại. Quỷ xuất, người câm nói được. Trước một phép lạ lớn lao như thế, một việc làm quá sức phi thường như thế, phi thường đến nỗi “đám đông lấy làm ngạc nhiên”, lẽ ra người Dothái phải chúc tụng Chúa, phải thần phục Chúa mới đúng.

    Nhưng thật đáng buồn, họ cứng lòng tin cách hết sức lạ thường. Thánh Luca cho biết, nhiều người trong đám đông chứng kiến phép lạ nhãn tiền của Chúa, đã lên tiếng phạm thượng rằng: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ”. Họ chẳng những đã không tin mà còn xúc phạm đến Chúa bằng sự phạm thượng quá đáng.

    Những người Dothái, lẽ ra thật hạnh phúc vì họ là dân tộc cưu mang ơn cứu độ của thế giới, nhưng chính thái độ cứng tin, phạm thượng và loại trừ Thiên Chúa, làm cho họ, thay vì đón nhận vô vàn ơn Chúa, lại trở thành kẻ đứng bên lề ơn cứu độ. Tình thương của Chúa, sự hiến thân của Chúa, lại trở nên vô nghĩa đối với họ. Không còn vô phúc nào lớn hơn.

    Nhìn lại thực tế của thời đại chúng ta thì sao? Cứ tưởng rằng thái độ chống Chúa chỉ có thể xảy ra ở thời Chúa Giêsu? Nhưng không, chính thái độ vô thần, thái độ dửng dưng, thái độ tôn thờ khoa học kỹ thuật và tiện nghi, thái độ hưởng thụ của thời đại mới này, mà chúng ta đang chứng kiến từng ngày trong cuộc sống, càng trở nên đáng trách hơn. Bởi họ không chỉ loại trừ Thiên Chúa, không chỉ xúc phạm Thiên Chúa, không chỉ coi Thiên Chúa là một cản trở cho đời sống của họ, mà còn tìm mọi cách để càng đẩy xa ảnh hưởng của Thiên Chúa ra khỏi đời mình bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Đặc biệt, đối với giai cấp vô thần thống trị, sẽ tìm mọi cách chống đức tin, tìm mọi hình thức khống chế việc thực hành tôn giáo và áp đặt thái độ vô thần của họ trên những người có đức tin nhưng thuộc tầng lớp bị trị dưới quyền họ.

    Chính vì không còn để Thiên Chúa ảnh hưởng trên đời mình, mà thời đại chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều bất hạnh: mọi thủ đoạn ngày cành tinh vi; mọi lời hứa chính trị chỉ để bảo vệ quyền lợi cá nhân kẻ có quyền, có tiền; mọi hình thức giết người được thực hiện và ngày càng phát triển; mọi loại vũ khí tối tân nhất, kinh hoàng nhất thi nhau ra đời. Nhân loại ngày càng mất an ninh, bình an nhiều lúc như xa vắng, hạnh phúc đã rời khỏi tầm tay…

    Chúng ta cảm tạ Chúa vì giữa một thế giới chối từ Thiên Chúa, nhất là giữa môi trường vô thần mà chúng ta đang sống, mọi Kitô hữu lại hân hoan diễn tả, hân hoan biểu dương đức tin của mình bằng mọi hình thức có thể, để nêu cao tinh thần đức tin, nêu cao chân lý bất diệt: Chúa Kitô từ muôn đời và cho đến muôn đời là Đấng cứu độ duy nhất của con người.

    Lạy Chúa, chúng con biết rằng, ma quỷ không từ một thủ đoạn nào để kéo chúng con xa Chúa. Xin gìn giữ chúng con trong ơn nghĩa của Chúa, để mãi mãi, chúng con can đảm diễn tả, hơn thế, biểu dương đức tin của mình giữa trần thế hôm nay. Amen.

    giaophanphucuong.org
    _
    ________________________________________________________________________________

    Mời bạn đọc - Lẽ sống ngày 9/10:
    Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com