Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Gặp được Chúa

Hybrid View

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Gặp được Chúa

    GẶP ĐƯỢC CHÚA



    “Hằng ngày con gặp được Chúa trong những anh em,
    trong những tha nhân cùng con đồng hành…”

    Hành trình đời sống đức tin là hành trình tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa. Đó là một hành trình kéo dài liên lỉ trong suốt cả một cuộc đời người Kitô hữu. Tìm kiếm Thiên Chúa nơi những phận người bé nhỏ nghèo hèn, nơi những phận người đang lang thang và đau khổ. Gặp gỡ Thiên Chúa qua từng lời kinh, qua những lời cầu nguyện thì thầm với Chúa, và nhất là qua việc tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích. Gặp gỡ Thiên Chúa qua những biến cố vui buồn trong cuộc đời, có khi qua những lần vấp ngã phạm tội, để rồi sám hối, khiêm tốn đứng lên làm lại một cuộc đời mới với ân sủng Chúa ban.

    Hành trình của một đời người cũng là hành trình tìm kiếm và gặp gỡ. Con người ta khát khao tìm kiếm nhiều thứ trong cuộc sống thường ngày. Có người tìm một công việc ổn định, phù hợp với sở thích và khả năng. Có người tìm kiếm một vị trí, một chỗ đứng trong công việc. Có người tìm kiếm tiền tài danh vọng và những lạc thú để thoả mãn đam mê v.v… Những tìm kiếm ấy khiến tâm hồn con người luôn khắc khoải lo toan, nhiều lúc luôn phải thấp thỏm lo lắng với thế sự thăng trầm. Vậy nên con người ta cần xác định cho mình một mục tiêu để tìm kiếm: tôi đang tìm kiếm điều gì, để làm gì và có ích lợi như thế nào? Những câu hỏi này chạm đến lý tưởng sống của cả một đời người.

    Hành trình đời sống thường ngày của con người là một hành trình gặp gỡ. Gặp gỡ trong công việc, trong tôn giáo hay trong việc làm ăn mua bán và trong những lĩnh vực nào đấy. Những gặp gỡ ấy là quy luật tất yếu của đời sống con người bởi con người có nhiều mối quan hệ xã hội để tồn tại và phát triển. Còn mỗi Kitô hữu chúng ta thì sao? Chúng ta gặp gỡ nhau nhiều lần và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta gặp gỡ nhau để gắn bó yêu thương nhau. Và quan trọng hơn cả là chúng ta gặp gỡ nhau nơi những túng thiếu và đau khổ của nhau, để chia sẻ với nhau những gì có thể như Lời Chúa mời gọi. Chúng ta đến thăm những người nghèo, những người bệnh tật và đau khổ. Nơi những phận người ấy mới cảm nhận là ta đang hạnh phúc và may mắn hơn rất nhiều người và nhiều người đang khổ hơn chúng ta gấp bội lần. Nơi những phận người ấy chúng ta gặp được Chúa, một Thiên Chúa hiện diện nơi những phận người bé nhỏ, túng quẫn, nợ nần và bệnh tật.

    Gặp được Chúa là một hồng ân lớn lao và cao quý. Gặp được Chúa là mục tiêu cốt lõi của đời sống đức tin Kitô giáo. Một cuộc đời gặp được Chúa, có Chúa trong tâm hồn sẽ cảm nhận được sự thanh thản và bình an, sẽ dễ dàng yêu thương và bao dung với người khác. Một cuộc đời không gặp được Chúa là một cuộc đời luôn khắc khoải bất an trong tâm hồn, cảm nhận tâm hồn mình đang trống rỗng cần có sự hiện diện của Chúa để lấp đầy. Thế nhưng, làm sao gặp được Chúa khi tâm hồn chúng ta cứ luôn mãi bám víu với thế thái nhân tình, với đam mê tội lỗi, với xác thịt, ma quỷ và thế gian? Làm sao gặp được Chúa khi tận trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta còn có những ích kỷ, ganh tỵ, đố kỵ và ghen ghét nhau? Ước gì những câu hỏi như thế thức tỉnh tâm hồn và cuộc đời mỗi Kitô hữu chúng ta, giúp chúng ta ý thức điều gì là tối hậu cho mục đích của đời mình.


    Raphael Trần Dương Tuyển

  2. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com