  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Giáng sinh trong tôi!!!
 |
 |
 |
|
Giáng sinh gần đến rồi, có vẻ năm nay tôi rất mong ngày này nhanh đến, mong hơn cả ngày tết nữa.Mặc dù năm nay không vui như năm trước, bởi lẽ tôi mới xa các bạn bè , những người bạn thân của mình để chuyển lên Đồng Nai_ một nơi đất khách quê người để học,hay nói cách khác là lên cùng gia đình để làm ăn sinh sống.Nhưng tôi chẳng biết làm sao mà trong lòng mình cảm thấy nôn nóng và vui lắm giống như là ngày đó sẽ có một điều gì đó bất ngờ sẽ đến với tôi thì phải. Một món quà chăng? chắc chẳng phải rồi vì trên này mình chưa wen ai thân cho lắm!!! hay là Jesus đến thăm mình chăng???Có vẻ là mình hơi mơ tưởng một chút , nếu được như thế thì mình hạnh phúc biết bao, diễm phúc biết bao.Giá như điều đó có thể đến với mình hì hì...Nhưng nghĩ lại mình lại thấy mắc cười ,cứ mong vào một điều mà nó đang ở sát gần mình, bởi lẽ jesus hài đồng đang ở ngay cạnh ta mà ta không biết đấy thôi, mặc dù vậy tôi vẫn tin rằng vào ngày chúa sinh ra đời ,ngày đó tôi sẽ có 1 bất ngờ mà người đem đến cho tôi không ai khác mà chính là Chúa hài đồng.Qua đây mình xin chúc mọi người giáng sinh an lành trong Chúa hài đồng và luôn sống vui tươi hạnh phúc và đầy tràn hồng ân của chúa....Đối với tôi giáng sinh sẽ là một thế giới mới , một cái gì đó rất bất ngờ và mới mẻ sẽ đến với tôi và tất cả mọi người trên toàn thế giới này , trong đêm giáng sinh chắc tôi sẽ rất vui đây hi hi... còn các bạn thì sao nè,mong rằng sẽ có người đọc được những dòng tâm sự này và chia sẻ với mình,,,....
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
-
-
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com