Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: 20/9 Thứ Ba Tuần 25 Thường Niên (“Thấy người sang, bắt quàng làm họ” - PM Cao Huy Hoàng)

Hybrid View

  1. #1
    dvtung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Antôn
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ninh Thuận
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,349
    Cám ơn
    5,180
    Được cám ơn 4,470 lần trong 1,732 bài viết

    Arrow 20/9 Thứ Ba Tuần 25 Thường Niên (“Thấy người sang, bắt quàng làm họ” - PM Cao Huy Hoàng)

    20/9 THỨ BA TUẦN 25 TN
    Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.

    Phúc Âm: Lc 8, 19-21

    "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
    Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: "Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy". Người trả lời với họ rằng: "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".
    Ðó là lời Chúa.


    SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
    “THẤY NGƯỜI SANG, BẮT QUÀNG LÀM HỌ”

    “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

    Có người nói với Chúa Giê-su: “Mẹ và anh em Thầy đang tìm Thầy”. Người nói: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Nói như thế, không phải là Người ơ thờ hờ hững với Mẹ Người, nhưng là Người đã ca tụng Mẹ Người cách trân trọng xứng đáng.

    Vâng! Mẹ Maria đã nghe Lời Thiên Chúa và thực hiện Lời đã đón nhận một cách hoàn hảo nhất, trọn vẹn nhất. Không phải vì Mẹ có tài năng siêu việt, có trí khôn trí hiểu uyên nguyên, nhưng vì Mẹ khiêm nhường đặt cả cuộc đời mình vào bàn tay của Thiên Chúa, khiêm nhường đánh mất mình để Thiên Chúa thực hiện điều Thiên Chúa muốn nơi thân phận tớ nữ thấp hèn.

    Chúa Giê-su cũng đang muốn chúng ta yêu mến, quý chuộng, lắng nghe, và thực hiện Lời Người dạy, để mỗi chúng ta được tháp nhập vào gia đình của Thiên Chúa, nên nghĩa tử của Thiên Chúa và anh em với Người trong dòng dõi hằng sống!

    Ở đời có câu: “Thấy sang, bắt quàng làm họ”. Có người rất hãnh diện vì có bạn làm linh mục, làm giám mục. Có người lại tự hào mình thân thiện với ông tỉnh bà huyện, ông chính phủ, bà quốc hội. Có người khác lại ra vẻ ta đây vì hay tiếp đón đại gia, hay người nổi tiếng! Để mà chi? Để được chi? Sao không có thể “bắt quàng làm họ”, làm huynh đệ, làm anh em với Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa? Tại vì người nghèo quá chăng? Hay bởi Người bảo phải từ bỏ mọi sự? Sao không dám tin Người là “Đấng có uy quyền và giàu lòng xót thương”?
    Ước gì các gia đình khát khao và vui mừng được là gia đình của Thiên Chúa, là dòng dõi của Thiên Chúa hằng sống.

    Lạy Chúa, xin giúp các gia đình yêu mến Chúa Giê-su, luôn quý chuộng, lắng nghe và sống Lời Người dạy. Amen

    PM Cao Huy Hoàng

    (cho ngày 20-9)
    Kính thưa quý thính giả STLC TV
    Ngày 20 tháng 9 năm 2021. Ca sĩ Y Jang Tuyn, người Bana, qua đời vì Covid.
    Ca sĩ Y Jang Tuyn đã từng cộng tác với Thanh An Studio và Ns. PM. Cao Huy Hoàng từ những năm 2007. Anh đã hát rất nhiều bài thánh ca, tham gia sinh hoạt Thánh Nhạc với các bạn Công Giáo, và các ca sĩ nghệ sĩ Công giáo đều nhận thấy anh luôn có lòng khát khao điều công chính.
    Nhân kỷ niệm một năm ngày mất, 20-9-2021/20-9-2022, kính xin quý thính giả STLC dành cho anh một lời cầu nguyện. “Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính”. Kính mời quý thính giả STLC nghe lại giọng hát của Ca sĩ Y Jang Tuyn qua bài thánh ca: Nếu Không Có Tình Yêu…..




  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com