|
06/5 THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH.
Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.
Phúc Âm: Ga 14, 7-14
"Ai thấy Thầy là xem thấy Cha".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người".
Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CHÚA VẪN Ở ĐÂY, TRONG MỖI CON NGƯỜI
“Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”.
Chúa Giê-su mạc khải về tương quan nên một của Người với Chúa Cha. Người nói với Philipphê: “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”. Thật là vinh dự cho con người phàm hèn, được đón nhận Chúa Giê-su, và qua Chúa Giê-su, gặp được Thiên Chúa.
Chúa Giê-su đã hoàn thành sứ vụ trần gian và về với Chúa Cha. Nhưng Lời Người còn ở lại đây. Lời là Người. Ai đón nhận Lời Người, thì cũng đón nhận Chúa Cha vậy. Nhờ Lời Người, chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu, và ai sống trong tình yêu là sống trong Chúa. Và vì thế, “Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng Người”.
Hai cụ Phan Sinh đều bệnh. Sáng sớm, một cụ bà chuyển tin youtube của Hèn Mọn Phan Sinh cho cụ ông. Cụ ông Phan Sinh trả lời: “Nhận được tin nhắn là yên tâm vui mừng và tạ ơn Chúa, vì em tôi đang bình yên vui khỏe trong tình thương kỳ diệu của Chúa chúng tôi. Dẫu có phong ba bão táp tơi bời, có bệnh tật có rã rời đau đớn, thì Chúa chúng tôi như anh hùng hão hớn, vẫn đỡ nâng niềm tin tưởng khôn nguôi. Tạ ơn Người, tạ ơn Chúa chúng tôi! Tình Chúa thương thương mãi đến muôn đời. Người bất chấp phận bầy tôi bất xứng, và bao Hồng Ân, Người ban xuống không vơi. Chắp đôi tay lòng thầm thỉ dâng lời, tạ ơn Chúa muôn đời tạ ơn Chúa…. Amen”. Cụ bà nhắn tin lại: “Để luôn sống với Chúa, sống vì Chúa, sống cho Chúa”. Cụ ông trả lời: “Sẻ chia sự sống, niềm vui, hạnh phúc cho người, cho đời, là sống với Chúa, sống vì Chúa, sống cho Chúa…. Chúa vẫn đang ở trần gian đây, trong mọi người, trong mỗi con người”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra và đón nhận Chúa Giê-su nơi Thánh Thể Người, nơi Lời Người, và cả nơi mỗi con người bé nhỏ hèn kém nhất, để họ thực thi lòng xót thương như Chúa đã xót thương, và gặp được Thiên Chúa. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|