Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Chúa nhật 20 thường niên C - 2025

Hybrid View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,938
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,757 lần trong 2,094 bài viết

    Default Bài giảng lễ Chúa nhật 20 thường niên C - 2025

    CHÚA NHẬT XX TN C:
    CHÚA ĐẾN ĐEM BÌNH AN HAY CHIẾN TRANH?


    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc


    Thưa quý OBACE, khi đặt câu hỏi như thế, nghe có vẻ như chói tai, ngược đời, vì ngay trong đêm Chúa giáng sinh, các thiên thần đã ca hát: “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” Cũng vậy, các bài đọc đêm giáng sinh đều gọi Hài Nhi Giêsu là Hoàng Tử Bình An. Trong suốt cuộc đời trần thế, nhất là ba năm hoạt động công khai, Chúa Giêsu đem đến cho nhân loại Tin Mừng bình an, Tin Mừng cứu độ. Đặc biệt sau khi Chúa phục sinh, lời đầu tiên và cũng là món quà Chúa trao tặng cho các tông đồ, đó là: “Bình an cho các con.” Lời này có sức mạnh tái tạo và trao cho các tông đồ một sức sống mới, biến các ông trở thành những sứ giả của bình an. Thế mà đoạn Tin Mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu lại nói bằng một cung giọng có vẻ khác lạ: “Thầy đến đem lửa vào thế gian và Thầy ước mong cho lửa ấy bừng cháy lên…. Thầy không đến đem hoà bình, nhưng là đem sự chia rẽ.” Phải chăng Chúa Giêsu đã làm ngược lại với sứ mạng ban đầu của Người?

    Thưa quý OBACE, không phải Đức Giêsu làm ngược lại với sứ mạng ban đầu của Người, nhưng nói đúng hơn, Chúa Giêsu nói ngược lại để nhấn mạnh đến sứ mạng của Người. Cách nói này là để nhấn mạnh và tạo sự chú ý cho các môn đệ và những người nghe.

    Chúa nói rằng: “Ta đến ném lửa vào mặt đất.” Lửa mà Chúa Giêsu mang đến không phải là lửa của chiến tranh, bom đạn, chết chóc, cũng không phải là ngọn lửa của hận thù, nhưng là ngọn lửa của tình yêu, lửa của Tin Mừng. Ngọn lửa của Chúa là ngọn lửa cháy ở bụi gai nhưng không làm cho bụi gai tàn lụi. Cũng vậy, ngọn lửa của Chúa không phải là ngọn lửa phá hủy, làm bỏng rát, nhưng là ngọn lửa của xây dựng và nối kết mọi người lại với nhau trong gia đình của Chúa. Ngọn lửa của Chúa Giêsu mang đến còn là ngọn lửa của Chúa Thánh Thần đã đậu xuống trên đầu các tông đồ để ban cho các ông và những người nghe các ông đón nhận Tin Mừng, biến họ trở nên hăng say nhiệt thành để loan báo Tin Mừng của Chúa cho thế giới. Lửa của Chúa còn là lửa của chân lý, của sự thật, để ai thuộc về sự thật thì nghe được tiếng Chúa. Đó chính là sứ mạng của Chúa Giêsu. Vì vậy, Chúa mới nói đến khát khao làm cho ngọn lửa của Chúa bùng cháy trên toàn thế giới này. Ngọn lửa ấy sẽ xoá tan bóng tối của đau khổ, tội lỗi và chết chóc, đem lại bình an, niềm vui và hy vọng cho nhân loại. Chúa còn khát khao đến tận cùng, là hoàn tất sứ mạng cứu độ, truyền lửa cho thế gian, qua một “phép rửa” là cuộc khổ nạn thập giá và phục sinh của Chúa.

    “Thầy không đến đem hoà bình, nhưng là đem sự chia rẽ.” Cách nói này của Chúa Giêsu cho thấy những phản ứng ngược của thế gian với sứ điệp Tin Mừng. Chúa không phải là người đem chia rẽ, chiến tranh đến cho nhân loại cũng như cho các gia đình. Chúa đem bình an và niềm vui, đem Tin Mừng cứu độ cho trần gian. Tuy nhiên, để có thể đón nhận được ngọn lửa của Tin Mừng, trở thành người tiếp lửa của tình yêu và sự thật, đòi mỗi người phải bước vào một cuộc chiến đấu giằng co ngay trong tâm hồn, trong gia đình và trong thế giới nữa. Trong cuộc chiến đấu giằng co trong tâm hồn, những người để cho ngọn lửa Tin Mừng của Chúa thiêu đốt thì trở thành những người thuộc về Chúa Kitô và trở nên cộng tác viên của Người. Trái lại, những ai từ chối Tin Mừng, từ chối thắp sáng tâm hồn mình bằng ngọn lửa của Chúa thì kẻ ấy biến mình trở thành kẻ quay lưng lại với Tin Mừng và thậm chí trở thành thù nghịch với Tin Mừng.

    Cuộc chiến đấu giằng co giữa sự thật và gian dối, ánh sáng và bóng tối, Tin Mừng và thế gian có thể xảy ra ngay từ trong gia đình: Năm người trong cùng nhà sẽ chia rẽ nhau, cha mẹ, con cái chống đối với nhau vì sự chọn lựa này. Trong lịch sử hơn hai ngàn năm qua, kể từ khi Chúa Giêsu đem ngọn lửa Tin Mừng đến thế gian, thì cũng vì chọn lựa hoặc từ chối, thế giới như bị chia rẽ. Sự chia rẽ này nhiều khi đã trở thành cực đoan, quá khích, đã biến thành những cuộc chia rẽ sâu sắc và dẫn đến những cuộc chiến tranh đẫm máu.

    Chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng, trong lịch sử Giáo Hội, có những giai đoạn người ta hiểu sai Lời của Chúa, thay vì đem ngọn lửa Tin Mừng, Tình yêu, Hy vọng đến cho thế giới, thì người ta đã nhân danh Chúa và Tin Mừng để gieo rắc những cái chết cho nhau qua những cuộc thánh chiến thời Trung Cổ, qua những cuộc truyền giáo bằng lưỡi gươm, qua những cuộc chiến tranh mang tính tôn giáo. Những việc làm này đã trở thành vết nhơ trong lịch sử Giáo Hội cho đến hôm nay và nó cũng trở thành một trong những lý do khiến cho những kẻ từ chối Tin Mừng ngày càng trở nên cực đoan hơn, căm ghét Tin Mừng của Chúa và Giáo Hội của Chúa hơn.

    Chúa Giêsu đến thế gian với sứ mạng cứu độ và giải thoát nhân loại khỏi đau khổ, tội lỗi và sự chết. Người đến để xây dựng và làm cho thế giới thêm tốt đẹp hơn, Người ban Chúa Thánh Thần để canh tân đổi mới bộ mặt trái đất, thì không có lẽ gì mà Người lại gieo chiến tranh, chia rẽ. Ngay từ khi Người rao giảng Tin Mừng, loan truyền chân lý yêu thương, cảnh tỉnh những lối sống sai lạc, thì Chúa đã bị những kẻ từ chối chống đối và thù hận. Việc thù hận này đã đi đến cực điểm khi những Thượng tế và những người Do Thái đã tìm mọi cách để loại trừ Chúa. Cuối cùng, họ đã đóng đinh và giết chết Người bằng cái chết thập giá. Việc gây ra chiến tranh, chia rẽ, hận thù và chết chóc, hoàn toàn do con người gây ra cho nhau, đó có thể là những người hiểu sai Lời Chúa, cũng có thể là những kẻ cực đoan quyết liệt từ chối Tin Mừng, hoặc những kẻ để trong lòng sự thù hận vì những sai lầm của con cái Chúa. Ngay từ trước Chúa Giêsu, các ngôn sứ trong Cựu Ước cũng đã từng trải qua sự chống đối khi nói lời của Chúa cho dân, khi sửa sai và cảnh tỉnh họ. Bài đọc một cho thấy ngôn sứ Giêrêmia cũng cùng chung số phận, bị chống đối, hành hạ, giết chóc chỉ vì dám công bố sự thật.

    Thưa quý OBACE, khi sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu chỉ căn dặn các ông rằng: “Vào nhà nào anh em hãy nói: Bình an cho nhà này.” Đó cũng là sứ mạng mà Chúa Giêsu trao phó cho các môn đệ và cho Giáo Hội, là trở thành sứ giả của sự bình an, thành người xây dựng đem đến sự bình an cho thế giới. Vì sứ mạng này mà Giáo Hội từ thời sơ khai đến nay và sẽ còn tiếp tục trở thành sứ giả bình an cho thế giới, kêu gọi hoà bình, trở thành trung gian đem đến hoà bình.

    Trong dịp gặp gỡ phái đoàn của Nam Sudan - Châu Phi, là một quốc gia đang xảy ra nội chiến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quỳ xuống hôn chân các nhà lãnh đạo này để tha thiết kêu gọi họ, van xin họ, đừng đánh nhau nữa mà hãy chung sống hoà bình. Ngài kêu gọi các bên hãy bỏ súng xuống, ngồi vào bàn để nói chuyện với nhau, để tìm ra giải pháp hoà bình vì đã có biết bao người bị chết bị thương, trong đó có rất nhiều bà mẹ, trẻ em.

    ĐTC Leo trong lời đầu tiên ngỏ với Giáo Hội và toàn thế giới cũng là lời của Chúa Phục Sinh nói với các môn đệ: “Bình an cho anh em.” Trong bài giảng đầu tiên, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các quốc gia Nga và Ukraina, Israel và Hamas hãy bỏ súng xuống, đừng đánh nhau nữa, vì chết chóc, đau khổ đã quá nhiều. Ngài còn tuyên bố sẽ làm bất cứ gì có thể để đem đến hoà bình, kể cả làm trung gian giữa các nước, Toà thánh Vatican có thể sẵn sàng trở thành nơi trung lập cho các bên gặp gỡ nhau. Trong buổi gặp đầu tiên với các nhà báo, Đức Thánh Cha đã kêu gọi họ: “Hãy loại bỏ vũ khí trong lời nói, đừng nói những lời gây hấn, tổn thương đến người khác và hãy bỏ vũ khí xuống khi đến với anh chị em mình.”

    Là môn đệ Chúa Kitô, chúng ta cũng phải là những người “Viết tiếp câu chuyện bình an” của Tin Mừng trong đời sống thường ngày. Đừng nhìn nhau bằng “Đôi mắt mang hình viên đạn”, nhưng hãy nhìn nhau bằng cái nhìn bao dung cảm thông. Hãy bước đến với nhau bằng thái độ chân thành và bằng đôi tay rộng mở, đừng mang theo vũ khí, gậy guộc là những lời độc ác, là những thành kiến, cũng đừng đến với nhau mà trên tay còn cầm hòn đá để bắt bẻ và oán trách nhau. Tích cực hơn là mỗi người, cách riêng những người trẻ, sẽ phải là những người tiếp nối và thắp sáng ngọn lửa yêu thương, lửa bình an của Tin Mừng để cho môi trường xã hội chung quanh, nơi trường học, công ty và nơi làm việc của mình ngập tràn ánh sáng yêu thương, nhân ái của Tin Mừng.

    Xin Chúa giúp chúng ta trở thành những người thắp lửa cho đời: lửa Tin Mừng bình an, lửa yêu thương phục vụ, lửa bao dung nhân ái và làm cho lửa ấy bùng cháy lên trong gia đình và xã hội của chúng ta. Amen
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com