|
03/10 THỨ SÁU TUẦN 26 TN
Br 1,15-22; Lc 10,13-16.
Phúc Âm: Lc 10, 13-16
"Ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu, những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyrô và Siđon sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi.
"Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, phải chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục.
"Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Ðấng đã sai Thầy".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐÓN NHẬN TIN MỪNG VÀ SỐNG THEO TIN MỪNG
“Ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy”
Con người có tự do, và có quyền sử dụng tự do ấy theo ý của mình. Nhưng, vì ảnh hưởng của tội nguyên tổ, con người luôn dùng tự do để chọn cái xấu xa mà không chọn cái tốt đẹp, chọn cái phù vân chóng vánh mà không chọn cái vững bền vĩnh cửu.
Quả thực, Chúa Giê-su đã loan báo Tin Mừng Cứu Độ là chính Người. Người mời gọi mọi người: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”, thế mà, dân các thành chẳng chịu đón nhận. Họ chưa muốn tin, vì họ không muốn sám hối, không muốn đổi đời theo cách của Tin Mừng. Lòng họ còn tiếc nuối sự phù vân.
Chúa Giê-su nói: “Ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy”. Lời này cho biết lòng Thiên Chúa Cha tha thiết với con người biết bao và khát khao cho con người được cứu rỗi là chừng nào. Còn con người thì ngược lại, hững hờ với hồng ân cứu rỗi. Đúng như tiên tri Ba-rúc nói về con người: “Mỗi người chúng ta cứ theo lòng gian tà của mình, làm tôi các thần ngoại, thực hành các sự dữ trước mắt Chúa là Thiên Chúa chúng ta”.
Xưa, các thành Corozain, Bethsaiđa và Capharnaum cứng lòng, không sám hối và không đón nhận Tin Mừng. Còn các gia đình hôm nay thì sao? Các gia đình có nhận ra nhà mình chưa thật lòng Tin, Cậy, Mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực bởi vì nhà mình quá nặng lòng với chuyện phù vân thế tục, còn quá mê muội bạc tiền, danh vọng quyền lực và thú vui đời.
Ông Tư hay nói: “Ai cứu khổ, cứu nạn nhà ta ở đời này thì ta yêu quý, còn Chúa Giê-su, Người cứu khổ cứu nạn không chỉ đời này mà còn đời sau nữa, thì ta chẳng bận lòng. Ai cho ta danh lợi dục ở đời này thì ta khắc cốt ghi tâm, còn Người cho ta cả sự sống vĩnh cửu thì ta chẳng màng tới. Sao ta vô lý vậy!?”
Lạy Chúa, xin cho các gia đình khiêm nhường sám hối, hân hoan đón nhận Chúa Giê-su và sống Tin Mừng Người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|