11/10 THỨ BẢYTUẦN 27 TN
Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.

Phúc Âm: Lc 11, 27-28

"Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!" Nhưng Người phán rằng: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn".
Ðó là Lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NỐI DÀI DÒNG DÕI SỐNG LỜI CHÚA
“Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”

Mẹ Maria đã được diễm phúc đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa, cưu mang, sinh ra, nuôi dưỡng từ tấm bé đến lớn khôn. Và hôm nay, Đức Giê-su, “Con lòng Mẹ sinh ra” đã đi ra với cuộc đời, rao giảng điều khôn ngoan chính trực, làm nhiều phép lạ cả thể, lạ lùng. Thế thì, việc người trần gian vui mừng ca tụng Mẹ của Chúa Giê-su có phúc là điều hẳn nhiên hợp lý.

Chúa Giê-su không phủ nhận điều tự nhiên ấy, nhưng Người muốn cho mọi người hiểu rằng: “Người Con mà Mẹ đã sinh ra” có tên gọi là Giê-su kia, không chỉ là một con người phàm trần, mà còn là Con Thiên Chúa, Ngôi Lời của Thiên Chúa, Lời Mạc Khải Lòng Xót Thương của Thiên Chúa.

Vâng! Có một người con tài đức lỗi lạc đã là hạnh phúc lắm rồi, thì có một người con là Con Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng xót thương, thì người mẹ ấy vinh dự và hạnh phúc biết bao.

Thế nhưng, Mẹ Maria không giữ riêng cho Mẹ niềm vinh dự và hạnh phúc ấy, Mẹ vâng theo thánh ý Chúa và ý thức việc phải làm của Mẹ là bằng lòng sẻ chia Con Thiên Chúa cho cuộc đời.

Vì thế, Chúa Giê-su nói: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”. Hóa ra, câu nói này là câu nói tôn vinh Mẹ, đúng như lời sứ thần đã tôn vinh; “Phúc cho Bà, vì Bà đã tin rằng Lời Thiên Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Ước gì các gia đình noi gương Mẹ Maria mà vâng theo thánh ý Chúa, mà lắng nghe và sống Lời Chúa trong gia đình mình. Ước gì con cái nhận ra cha mẹ mình đã thực sự sống Lời Chúa dạy rằng: “không có tình yêu nào cao quý hơn mối tình của người hiến mạng sống vì bạn hữu”, để yêu thương tôn trọng cha mẹ, và noi gương cha mẹ nối dài một dòng dõi sống Lời Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình cảm nghiệm niềm vui bình an và hạnh phúc khi cả nhà lắng nghe và sống Lời Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng