|  | 
 01/11 THỨ BẢY TUẦN 30 TN CTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.Rm 11, 1-2a. 11-12. 25-29, Lc 14, 1. 7-11
 Phúc Âm: Lc 14, 1. 7-11
 "Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".
 
 
 Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:
 "Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: "Xin ông nhường chỗ cho người này", bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: "Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên", bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc.
 "Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".
 Ðó là Lời Chúa.
 
 
 SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆNKHIÊM NHƯỢNG VÀ YÊU THƯƠNG
 “Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”
 Làm người, ai cũng mắc cái di chứng kiêu căng đáng sợ vì ảnh hưởng tội nguyên. Kiêu căng ích kỷ dẫn đến việc Ca-in giết chết Abel em mình. Kiêu căng là chiêu đồ của ma quỷ dẫn con người vào chỗ chết ngàn đời. Một xã hội loài người nhiễu nhương, bất hạnh đau khổ vì kiêu căng, hơn thua, ảo tưởng hạnh phúc, vô vọng, và cuối cùng, đi vào ngõ cụt là nắm tàn tro bay vật vờ tan biến trong hư không đời đời kiếp kiếp.
 
 Thật đáng thương! Nhưng cho tới nay, con người vẫn không biết chuyện đáng thương của thân phận mình, thân phận người, bởi lòng kiêu căng đã làm cho tâm trí con người ra mê muội.
 Chúa Giê-su đã xuống thế làm người, và cứu chuộc con người bằng con đường khiêm nhượng và yêu thương.
 
 Không có khiêm nhường thì không có yêu thương. Không có yêu thương thì không có bình an nội tâm, bình an gia đình và hòa bình thế giới. Vợ chồng không khiêm nhượng nhẫn nhịn nhau hy sinh cho nhau mà nói yêu nhau thì có thể là lời nói dối. Người trong cộng đoàn không khiêm nhượng thì không thể xây tình hiệp nhất cộng đoàn, lại chính là giềng mối sự chia rẻ. Chứng nhân Tin Mừng mà không khiêm nhượng, không yêu thương thì lời nói việc làm của họ phản tác dụng truyền giáo.
 
 Dụ ngôn Lời Chúa hôm nay về việc chọn chỗ ngồi trong tiệc cưới, nhắc nhở các gia đình đừng kiêu căng tranh giành hơn thua nhau mà tìm vinh quang chóng vánh, hảo huyền nơi trần thế nữa, nhưng hãy tìm vinh quang vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa. Vinh quang ấy chỉ dành cho người sống khiêm nhượng và bác ái với mọi người khi hãy còn sống với nhau trong đời.
 
 Lạy Chúa, xin cho các gia đình học sống nơi Chúa Giê-su cách sống khiêm nhượng và yêu thương như Chúa yêu. Amen.
 
 PM Cao Huy Hoàng
 	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: |  |