Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hạnh phúc thật (Suy niệm Tin Mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ)

Hybrid View

  1. #1
    dvtung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Antôn
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ninh Thuận
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,726
    Cám ơn
    5,247
    Được cám ơn 4,608 lần trong 1,754 bài viết

    Arrow Hạnh phúc thật (Suy niệm Tin Mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ)

    Hạnh phúc thật
    Ngày 01 tháng 11 – Lễ Các Thánh Nam Nữ
    Mt 5, 1-12a


    1. Đoàn người đông đảo trong thị kiến của Gioan

    Trong thị kiến, thánh Gioan đã thấy “một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế” (Kh 7,9).

    Đoàn người đông đảo ấy chính là các Thánh Nam Nữ mà chúng ta mừng kính hôm nay — những con người đã chiến đấu, đã yêu thương, đã để cho ơn Chúa biến đổi đời mình. Trong số đó, chắc chắn có tổ tiên ông bà, cha mẹ, thân nhân và bạn hữu của chúng ta — những người đã sống tin yêu, dù âm thầm, nhưng trọn vẹn trong Chúa.

    Hôm nay là ngày tràn ngập niềm vui và hy vọng, vì ta tin rằng: cuộc đời mỗi người cũng đang được dệt nên bằng ơn gọi nên thánh như họ.

    2. Con đường nên thánh – Từ Tám Mối Phúc đến cuộc sống hôm nay

    Khi chiêm ngắm đoàn người mặc áo trắng trong sách Khải Huyền, ta có thể tự hỏi: Điều gì đã giúp họ nên thánh và rạng ngời như thế?
    Câu trả lời nằm trong bài Tin Mừng hôm nay – là Hiến chương Nước Trời, mà Đức Giêsu đã công bố trên núi Galilê (Mt 5,1–12). Núi ấy là nơi Thiên Chúa tỏ mình, và Đức Giêsu, vị Môsê Mới, ban Lề Luật của tình yêu — Tám Mối Phúc — như con đường dẫn đến hạnh phúc thật.

    Thế giới hôm nay nói nhiều đến hạnh phúc, nhưng đó chỉ là những hạnh phúc tạm bợ và chóng qua. Còn Đức Giêsu mời ta bước vào hạnh phúc vĩnh cửu: hạnh phúc không ở trong những gì ta “có”, mà trong Đấng ta “thuộc về” — thuộc về Thiên Chúa và sống cho Ngài.

    Các Thánh chính là những người đã tin vào nghịch lý ấy. Họ nghèo mà hạnh phúc, đau khổ mà bình an, bị bách hại mà vẫn vui mừng. Họ sống trọn Tám Mối Phúc – nghĩa là để cho Tình Yêu Thiên Chúa chiếm trọn cuộc đời mình.

    3. Nên thánh – không xa vời, mà ở trong tầm tay

    Mừng lễ Các Thánh, Giáo Hội không nhằm tôn vinh công trạng của các ngài mà là tạ ơn Thiên Chúa, Đấng làm cho con người nên thánh. Như thánh Gioan Phaolô II nói: “Các thánh cũng là những con người yếu hèn như chúng ta, nhưng ánh sáng Đức Kitô đã chiếu xuyên qua tất cả con người của họ.”

    Nên thánh không phải là làm việc phi thường, mà là sống những điều bình thường với tình yêu phi thường: là người mẹ kiên nhẫn dạy con cầu nguyện; là người cha trung tín trong lao nhọc; là người trẻ giữ tâm hồn trong sạch giữa thời buông thả; là người bệnh tật vẫn âm thần tạ ơn.

    Cơ hội nên thánh không ở đâu xa. Con đường theo Chúa nằm ngay dưới chân chúng ta – trong bổn phận mỗi ngày, trong từng chọn lựa trung tín, trong từng lời khích lệ và tha thứ. Chính khi ta sống gắn bó với Chúa và tận tình sống cho tha nhân, ta đã rong ruổi trên con đường nên thánh rồi.

    4. Sống trọn Tám Mối Phúc – Hạnh phúc của những tâm hồn thuộc về Chúa

    Qua cuộc sống của các thánh, Giáo Hội nhắc lại lời Chúa xưa: “Các ngươi phải nên thánh, vì Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.” (Lv 20,7). Đó là con đường của những tâm hồn nghèo khó phó thác nơi Chúa; hiền lành và trong sạch giữa một thế giới xô bồ; khát khao công chính và dấn thân vì sự thật; biết xót thương và tha thứ, để tình yêu thắng hận thù; xây dựng hòa bình thay vì chia rẽ; và trung tín trong bách hại, dù phải trả giá bằng chính mạng sống.

    Đức Giêsu đã đi qua con đường ấy, và các Thánh đã nối gót theo Ngài.
    Hôm nay, con đường ấy vẫn mở ra cho bạn và cho tôi — giữa công việc, gia đình, giáo xứ, và từng biến cố của đời thường.

    5. Hướng về Núi Phúc –Nhà Cha Trên Trời

    Lễ Các Thánh là ngày của niềm vui và của hy vọng. Trên hành trình nên thánh, ta không đi một mình. Có cả một “đám mây nhân chứng” đang khích lệ ta (x. Dt 12,1). Mỗi hành động yêu thương, mỗi cố gắng sống thật, mỗi hy sinh nhỏ bé vì Chúa và vì người khác — là một bước tiến gần hơn đến Núi Phúc, nơi Thiên Chúa đang đợi ta với vương miện vinh quang: “Hỡi con, hãy vào hưởng niềm vui của Chủ con.” (Mt 25,23)

    Tóm lại, nên thánh không phải là chuyện xa xôi, mà là để cho ánh sáng Thiên Chúa chiếu xuyên qua cuộc đời mình. Trên con đường nên thánh, không có bậc thang danh vọng, chỉ có những bước chân yêu thương, dẫn ta về hạnh phúc vĩnh cửu trong Thiên Chúa.

    Cầu nguyện

    Lạy Chúa Giêsu!
    Nên thánh không phải chuyện của nhà tu,
    mà là chuyện của người Ki-tô hữu,
    đã hiến thánh và ở trong Hội Thánh.

    Nên chúng con phải mỗi ngày nên thánh,
    vì cứu cánh cuộc đời là chính Chúa,
    Đấng tác thánh chúng con qua từng ngày,
    qua Lời Chúa và cử hành bí tích,
    qua mọi hoạt động của đời sống nhân sinh.

    Nên thánh không phải là điều khó hiểu,
    chỉ cần con sống với tất cả tình yêu,
    trong phục vụ và cho đi thật nhiều,
    như chính Chúa là mẫu gương tiêu biểu.

    Nên thánh không phải việc quá cao xa,
    mà là trở nên trọn lành như Chúa Cha,
    Đấng cho mưa cho nắng xuống chan hòa,
    ân ban cho cả người lành và kẻ dữ.

    Nên thánh không phải ở những việc lớn lao,
    mà là ngay trong bổn phận hằng ngày,
    làm hăng say với cả tình yêu mến.

    Nên thánh không phải trong một lúc,
    mà mỗi ngày thêm một chút đổi thay,
    để dần dần trái tim yêu bùng cháy.

    Xin Chúa Thánh Thần luôn phù trợ,
    ban sức mạnh và hằng luôn nâng đỡ,
    Đấng đang đổi mới mọi sự mọi loài,
    giúp con từ nay hết lòng lo hoán cải,
    để sống thuộc về Chúa mãi mà thôi. Amen.


    Lm. Thái Nguyên



    Audio player

    --->DOWNLOAD<---

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com